Ngày 12.9, hơn 1.000 người hội tụ tại công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), tham gia đi bộ diễu hành trong trang phục truyền thống Việt Nam - Nhật Bản. Đây là một trong những điểm nhấn của chuỗi chương trình giao lưu văn hóa, thương mại giữa hai quốc gia, diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 11 - 13.9.

Các đại biểu mặc trang phục truyền thống Việt Nam - Nhật Bản diễu phố trên đường Hòa Bình (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ)
ẢNH: THANH DUY
Từ 6 giờ sáng, đông đảo người dân, đại biểu và sinh viên đã có mặt tại công viên trong những bộ trang phục rực rỡ sắc màu, mang đậm dấu ấn văn hóa của hai nước. Văn hóa Việt Nam được tái hiện qua áo dài, áo bà ba, áo cờ đỏ sao vàng, trang phục bộ đội Cụ Hồ..., trong khi sắc màu Nhật Bản hiện diện qua kimono, happi, yukata... tạo nên một không gian giao lưu văn hóa đầy ấn tượng.
Trong không khí sôi động, chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ. Về phía Nhật Bản có ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, cùng đại diện nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản tại Cần Thơ.
Sau các tiết mục văn nghệ sôi động, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, đánh trống khai mạc chương trình diễu hành. Hàng ngàn người nối bước nhau trên đường Hòa Bình, một trong những tuyến đường trung tâm của Cần Thơ.

Chương trình hướng đến việc tăng cường hiểu biết, thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa 2 quốc gia
ẢNH: TRUNG PHẠM

Đường phố Cần Thơ rực rỡ sắc màu sáng 12.9
ẢNH: THANH DUY
Đoàn người diễu hành kéo dài hàng trăm mét, tạo nên bầu không khí rộn ràng, vui tươi cho thành phố miền Tây trong buổi sáng. Những bộ áo dài, áo bà ba, kimono, happi, yukata... hòa cùng sắc cờ Việt Nam – Nhật Bản khiến các tuyến phố trở nên rực rỡ, sinh động.
Không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa, chương trình còn mang ý nghĩa cộng đồng khi kết thúc hành trình diễu hành bằng hoạt động quyên góp, chung tay hỗ trợ những trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn người diễu hành kéo dài vài trăm mét
ẢNH: THANH DUY

Sinh viên Cần Thơ thích thú diện những trang phục truyền thống của nước bạn
ẢNH: THANH DUY
Tham gia chương trình, Trương Mỹ Ngọc, sinh viên năm 3 Trường đại học FPT Cần Thơ, cho biết đây là lần đầu cô mặc kimono và có những trải nghiệm rất đặc biệt. Theo Ngọc, đằng sau sự thích thú trước vẻ đẹp của trang phục truyền thống Nhật Bản còn là niềm vui khi chứng kiến quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển, với sự đồng hành, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
“Em rất vui khi được góp phần lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước; đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc kết nối, quảng bá hình ảnh này đến nhiều người hơn”, Ngọc chia sẻ.

Không khí buổi diễu phố vui tươi, sôi nổi
ẢNH: THANH DUY
Mặc kimono của Nhật Bản tham gia diễu hành, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết chương trình hướng đến quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Theo bà Điệp, tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản không chỉ được vun đắp từ quan hệ đối tác, hợp tác phát triển mà còn được củng cố thông qua những hoạt động thiết thực, nhân văn và giàu ý nghĩa cộng đồng. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng những chương trình như vậy sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết, đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt.
Sau chương trình đi bộ diễu hành, chuỗi giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam – Nhật Bản tại Cần Thơ tiếp tục với nhiều hoạt động như giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực đặc sắc của hai quốc gia, gói bánh tét, làm bánh wasashi, giao lưu văn nghệ, cosplay thời trang... Chương trình dự kiến bế mạc vào tối 13.9.
Bình luận (0)