'Hằng ngày bác đều đọc Báo Thanh Niên'

Phương Thảo
Phương Thảo
(Phó cục trưởng Cục Báo chí, nguyên Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên)
26/07/2024 06:34 GMT+7

Những ngày này, ngồi trực tin bài về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứng kiến tình cảm của nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế dành cho bác, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào cảm động. Lại càng thấm thía một điều tưởng như đơn giản mà luôn là chân lý: nhân dân rất công bằng.

Tận mắt thấy bà con đi chợ mua bánh, trái cây, hoa tươi về thắp hương cho bác Trọng. Thấy anh tài xế chạy xe Grabbike gắn lá cờ nhỏ đeo băng tang trên tay lái. Thấy các bảng điện tử thang máy các tòa nhà đều để hình ảnh tưởng nhớ bác. Những người trẻ, các YouTuber, Facebooker, TikToker ngừng livestream, để logo đen… Tất cả đều là tự nguyện, đều là việc làm từ trái tim.

Sổ tang online của báo Vietnamnet chỉ trong một ngày có hơn 300.000 lượt người truy cập, hơn 11.000 lời đưa tiễn bác. Những dòng tiễn biệt đầy kính trọng, tiếc thương và đau lòng như mất mát một người thân của mình. Họ chính là nhân dân, họ luôn nhìn thấy, cảm nhận, trân trọng và ghi nhận về một vị lãnh tụ mẫu mực, gần dân, lo cho dân, suốt đời vì dân, tận hiến đến giây phút cuối cùng vì dân, vì đất nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính yêu.

Trong quãng thời gian công tác của mình, tôi đã có cơ hội được gặp bác Nguyễn Phú Trọng tại các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc. Sự quan tâm, dành sự chăm lo dìu dắt cho thế hệ trẻ luôn là mối quan tâm hàng đầu của bác. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012 - 2017), bác đã căn dặn thanh niên phải có "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn". Chỉ mấy chữ ngắn gọn nhưng thực sự là tầm vóc của lãnh tụ, là niềm kỳ vọng của đất nước vào thanh niên, là chuẩn mực của thế hệ trẻ Việt Nam rèn luyện và hướng tới. Tổ chức Đoàn và các thế hệ cán bộ Đoàn lúc nào cũng lưu giữ trong tim hình ảnh bác và những lời trao gửi cho thế hệ trẻ.

'Hằng ngày bác đều đọc Báo Thanh Niên'- Ảnh 1.

Tác giả trong cuộc gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NVCC

Sau này khi về công tác tại Báo Thanh Niên, năm 2018 tôi và một vài anh em có cơ hội được thăm bác tại nơi làm việc ở Văn phòng Trung ương Đảng. Khi chúng tôi vào, bác thư ký của bác đã dặn: "Không mang theo quà cáp gì đâu nhé. Bác mắng đấy". Được trò chuyện cùng bác trong căn phòng làm việc đơn sơ, bàn ghế cũ nhỏ nhắn, ít tiện nghi, chỉ thật nhiều sách, nơi làm việc của người đứng đầu đất nước thật giản dị ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Hình ảnh bác tự tay rót nước cho từng người thân thương và giản dị. Bác hỏi kỹ về lương, thu nhập của anh em Báo Thanh Niên, rồi cho biết "hằng ngày bác đều đọc báo Thanh Niên". Bác khen ngợi Báo Thanh Niên luôn tích cực tham gia công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Báo chí là kênh phản biện của xã hội, phải dũng cảm bảo vệ cái tốt, cái đúng. Những người làm báo Thanh Niên chúng tôi luôn trăn trở với lời bác căn dặn. Luôn phấn đấu giữ gìn tờ báo với phương châm Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy.

Buổi gặp gỡ ngắn ngủi nhưng mang lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc thực sự trân trọng, kính yêu, ngưỡng mộ và tự hào về bác, vị lãnh tụ đứng đầu đất nước uyên bác mà giản dị, liêm khiết mà đầy nhân ái.

Mấy ngày nay Hà Nội mưa nhiều, đất trời như cũng tiếc thương một con người vĩ đại, một nhân cách lớn đã đi xa. Vài dòng tưởng nhớ, cúi đầu kính tiễn biệt bác về thế giới người hiền. Một trái tim lớn ngừng đập, triệu triệu con tim đau đớn tiếc thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.