Hàng rong, phun lửa... gây bát nháo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ trung tâm TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
29/03/2023 09:20 GMT+7

Cảnh bán hàng rong, trẻ em phun lửa xin tiền... gây bát nháo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).

Thời gian qua, người dân TP.HCM bức xúc trước thực trạng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q.1) mỗi đêm bị hàng chục gánh hàng rong chiếm đóng; những đứa trẻ phun lửa để xin tiền...

Cảnh bát nháo

19 giờ tối 27.3, nhóm bạn của chị A.V gồm ba người, là sinh viên năm 2 của một trường đại học tại TP.HCM đến phố đi bộ Nguyễn Huệ vui chơi. Vừa tới, nhóm sinh viên lập tức bị 4 xe hàng rong chắn đường. Những người bán hàng nhào tới, chào mời: "ngồi chơi đi chị ơi; mua bắp, nước đi chị ơi".

4 xe hàng rong tập trung thành một cụm chiếm đóng đoạn đầu phố đi bộ trong đêm 27.3

TRẦN DUY KHÁNH

Vì bị "đuổi" theo mãi nên chị A.V đành mua một ly trà dâu của nhóm người này. Theo chị A.V, gọi là trà dâu nhưng thực ra giống như nước đường, không có mùi dâu, không có thạch và dâu. Càng bất ngờ hơn, lúc tính tiền, ly trà dâu này được hét giá 60.000 đồng. Nhóm chị A.V đành ngậm ngùi chấp nhận, không dám phản ứng gì.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, hàng rong từ khắp nơi đổ bộ về phố đi bộ Nguyễn Huệ càng đông đúc, lộn xộn hơn. Dọc suốt chiều dài của phố đi bộ Nguyễn Huệ là có nhiều cụm hàng rong. Mỗi cụm tập trung khoảng 3 - 5 xe hàng trưng bày các loại chả chiên, thức uống, bánh tráng nướng,... bày biện ghế nhựa chiếm đóng phố đi bộ. Nhiều du khách lỡ mua hàng nhưng quên hỏi giá trước, đến lúc tính tiền bị "chặt chém".

Cũng trong tối 27.3, một nhóm bạn trẻ tổ chức hát, múa ở phố đi bộ. Lúc này, một người phụ nữ là chủ xe bánh tráng nướng tiến tới, nhắc nhở: "chỗ chị buôn bán, mấy đứa tránh chỗ khác giùm"; liền đó, một người đàn ông tới, đe: "anh còn nói nhỏ nhẹ, đừng để anh làm căng với mấy đứa". Nhóm bạn trẻ lập tức rời đi trong sự bất an. Nhóm này nói với chúng tôi "đây là nơi sinh hoạt, vui chơi nơi công cộng, tại sao hàng rong lại lộng hành, ngang ngược như vậy?".

Cảnh hàng rong bát nháo gây mất vẻ đẹp của phố đi bộ Nguyễn Huệ

TRẦN DUY KHÁNH

Chúng tôi đến hỏi mua một ly trà đào, lúc tính tiền, người phụ nữ bán hét giá 70.000 đồng. Nếm thử, nước ngọt gắt, không có mùi đào, không có thạch đào, giống nước đường pha màu.

Mỗi lần thấy xe của lực lượng tuần tra, những người bán hàng rong liền nháo nhào ôm đồ, đẩy xe hàng tháo chạy mặc cho du khách, trẻ nhỏ đang vui chơi và dòng xe cộ đông nghịt. Điều này nguy cơ gây ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Phun lửa xin tiền

Từ nhiều tháng nay, cứ khoảng 19 giờ 30 mỗi ngày, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ xuất hiện một người phụ nữ cao tuổi đội nón lá. Mỗi ngày, khi đi đến đoạn giữa phố đi bộ là cụ già này có cử chỉ ngất xỉu, mắt nhắm lại, nằm giữa phố, tay giữ chiếc nón lá ngửa ra để xin tiền. 

Hình ảnh cụ già nằm xin tiền ở phố đi bộ khiến nhiều người thương cảm, nhưng cũng gây cảnh "không đẹp" ở phố đi bộ

TRẦN DUY KHÁNH

Tại phố đi bộ còn tình trạng 5 - 7 trẻ em phun lửa để xin tiền. Các em này cho biết mình ở độ tuổi từ 8 đến dưới 15 tuổi. Mỗi chiều tối, các em này mang theo nhiều dầu hỏa, bật lửa và một số dụng cụ để đi "biểu diễn" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để xin tiền.

Nhiều trẻ nhỏ "biểu diễn" phun lửa ở phố đi bộ Nguyễn Huệ gây bất an cho du khách

TRẦN DUY KHÁNH

Nhiều người dân phản ánh, việc "biểu diễn" phun lửa tự phát làm cho tuyến phố đi bộ bị ám mùi dầu hỏa và mỗi lần phun lửa xong, các em nhỏ nhổ nhiều nước bọt xuống đường, rất mất vệ sinh. Bên cạnh đó, việc phun lửa trong không gian chật hẹp, đông người ở phố đi bộ gây nguy hiểm, đe dọa sức khỏe người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.