Hàng trăm phần quà đến với bệnh nhi ung thư, bệnh nhân chạy thận

Nhân mùa Vu lan báo hiếu, ngày 25.8, ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, TP.HCM) đã thông qua Báo Thanh Niên trao hàng trăm phần quà cho bệnh nhi ung thư và bệnh nhân suy thận có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện T.Ư Huế, với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

San sẻ với các bệnh nhi ung thư

Thời điểm đoàn đến thăm Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện T.Ư Huế), nhiều em nhỏ vẫn đang trong quá trình truyền hóa chất, mệt mỏi sau các đợt điều trị kéo dài. Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cùng các thành viên trong đoàn đã đến từng giường bệnh hỏi thăm, trao tận tay hơn 150 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho các em nhỏ. "Con mang theo phần quà nhỏ để hỗ trợ các cháu chi phí mua sữa, mong các cháu sớm bình phục để trở về với gia đình", ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt chia sẻ với các phụ huynh đang chăm sóc con tại Trung tâm Nhi khoa. Đây cũng là lần thứ 4, ni sư quay lại Trung tâm Nhi khoa để trao quà.

Hàng trăm phần quà đến với bệnh nhi ung thư, bệnh nhân chạy thận- Ảnh 1.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cùng đại diện Báo Thanh Niên trao quà động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế

Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Động viên bệnh nhân chạy thận

Rời Trung tâm Nhi khoa, đoàn thiện nguyện của ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt đến khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện T.Ư Huế), nơi các bệnh nhân suy thận mạn tính đang điều trị và chạy thận. Phần lớn bệnh nhân tại đây đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, việc duy trì lịch chạy thận định kỳ khiến nguồn kinh tế của nhiều gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Với sự hướng dẫn của các bác sĩ, ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt đã trao 50 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho các bệnh nhân chạy thận nặng có hoàn cảnh khó khăn và 70 phần quà (trị giá 200.000 đồng/phần) cho các bệnh nhân bổ sung.

Hàng trăm phần quà đến với bệnh nhi ung thư, bệnh nhân chạy thận- Ảnh 2.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt ân cần thăm hỏi, trao quà cho một bệnh nhi ung thư

Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Nhận phần quà của ni trưởng, chị Bùi Thị Thu Hằng (42 tuổi, trú xã Lộc An, TP.Huế, một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận hỗ trợ) xúc động nói lời cảm ơn và cho biết chị bị suy thận suốt 24 năm qua. Đều đặn mỗi tuần 2 lần, cha mẹ già phải dùng xe máy cũ chở chị vượt quãng đường hơn 35 km lên thành phố để chạy thận. Vừa qua, trong một lần đưa chị Hằng đi chạy thận, do sức khỏe yếu cộng với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, ba chị đã bị đột quỵ ngay trên đường đi. Hiện ông cũng đang được điều trị tích cực ngay tại Bệnh viện T.Ư Huế. Dù có bảo hiểm y tế chi trả một phần, các chi phí sinh hoạt và thuốc men phát sinh hằng tháng vẫn là áp lực kinh tế rất lớn đối với gia đình chị Hằng và nhiều bệnh nhân đang chạy thận tại đây.

Hàng trăm phần quà đến với bệnh nhi ung thư, bệnh nhân chạy thận- Ảnh 3.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt vào tận giường bệnh để trao quà cho 1 bệnh nhân chạy thận nặng

Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Đại diện khoa Thận nhân tạo cho biết hầu hết bệnh nhân điều trị suy thận đều mất khả năng lao động, chi phí điều trị kéo dài nhiều năm khiến cuộc sống gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của người thân và các nguồn hỗ trợ xã hội. Những phần quà từ các nhà hảo tâm không chỉ giúp giải quyết một phần chi phí sinh hoạt trước mắt mà còn là nguồn động viên tinh thần quan trọng đối với người bệnh.

Gửi lời tạm biệt với các bệnh nhân tại Huế, ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cho hay mặc dù sức khỏe hiện tại đã giảm sút do tuổi tác và bệnh xương khớp, nhưng nếu điều kiện cho phép, thời gian tới bà sẽ tiếp tục phối hợp cùng Báo Thanh Niên để quay trở lại, tiếp sức cho bà con.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.