Tối 14.9, Nguyễn Cao Kỳ Duyên vượt mặt 28 đối thủ nặng ký để đăng quang Miss Universe Vietnam 2024. Trải qua một quá trình dài với cuộc thi, Kỳ Duyên thể hiện sự tự tin, bản lĩnh để chạm đến ngôi vị này. Mặc dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều về phần thi ứng xử "chưa từng đọc hết một cuốn sách giáo khoa", Kỳ Duyên đã có phần thể hiện bứt phá tại đêm bán kết và chung kết Miss Universe Vietnam 2024.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên tỏa sáng trong 2 phần thi ứng xử
ẢNH: BTC
Trước đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên được biết đến là chủ nhân của ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau cuộc thi này, Kỳ Duyên tập trung phát triển bản thân ở lĩnh vực người mẫu. Nàng hậu được nhiều nhà thiết kế tin tưởng giao trọng trách quan trọng tạo các đêm diễn. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên còn được biết đến là một "mentor" tài năng tại các chương trình truyền hình thực tế.
Kỳ Duyên khẳng định "vẻ đẹp một cô gái không thể hoàn toàn đại diện cho đất nước nhưng câu chuyện của cô gái đấy có thể truyền cảm hứng cho mọi người". Người đẹp sinh năm 1996 cho hay: "10 năm trước tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. 10 năm sau, tôi dùng toàn bộ sự can đảm của mình để thực hiện lý tưởng hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tôi nghĩ với lý tưởng này của tôi có thể khuyến khích các bạn trẻ sống hết mình với lý tưởng của mình. Đây là tiền đề, cơ sở để nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn".
Phần ứng xử của Top 3 tranh ngôi vị Miss Universe Vietnam 2024
Sau các vòng tranh tài, Nguyễn Cao Kỳ Duyên được gọi tên cho ngôi vị cao nhất ở Miss Universe Vietnam 2024. Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Nguyễn Quỳnh Anh. Người đẹp Vũ Thúy Quỳnh giành á hậu 2.
Bình luận (1)
Nếu nói rằng, việc chọn Kỳ Duyên là Miss Univer 2024 để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ thì theo cá nhân tôi điều này cần xem lại ! Bởi có lẽ, không ai chọn người từng có nhiều thị phi trên mặt báo, chưa từng tốt nghiệp ĐH suốt thời gian dài, chưa đọc hết 1 cuốn sách... để làm Hoa hậu và truyền cảm hứng tích cực cả !! Có thể cô gái này sẽ đăng quang giải cao tại đấu trường quốc tế sắp tới, nhưng điều đó có lẽ không quan trọng bằng việc đã đưa lên truyền hình trực tiếp hình ảnh 1 Hoa hậu từng suýt bị tước vương miện 10 năm trước, giờ đây lung linh như một người hùng, một chiến binh được tung hô... song thực tế những gì chứng minh thì chỉ là những lời nói có vẻ hùng biện, nhưng có phần sáo rỗng trong thực tế cuộc sống của cô ấy... Nếu được chọn, tôi nghĩ rằng Thúy Quỳnh hoặc Quỳnh Anh sẽ xứng đáng hơn !