Hành trình của 30.000 bánh trung thu thơm phức, trao tặng yêu thương

Hành trình của 30.000 bánh trung thu thơm phức, trao tặng yêu thương

04/09/2024 10:02 GMT+7

Ngay từ 10 giờ sáng, nhiều phật tử đã có mặt tại bếp ăn của chùa Tường Nguyên (ở quận 4, TP.HCM) trong không khí rôm rả. Người nhào bột, người thái lá chanh, người chuẩn bị hạt sen, hạt điều… để làm bánh trung thu.

Bánh sau khi nặn bằng khuôn nặng 250 gram, nhìn bên ngoài rất đẹp mắt. Những chiếc lò nướng hoạt động liên tục, mỗi ngày bếp ăn của chùa làm được khoảng 2.000 bánh, dự kiến dịp trung thu năm nay sẽ làm được khoảng 20.000 – 30.000 chiếc.

Hành trình của 30.000 bánh trung thu thơm phức, trao tặng yêu thương- Ảnh 1.

Các phật tử có mặt từ sáng, mỗi người một công đoạn

Ảnh: DƯƠNG LAN

Ngay thời điểm đang làm những chiếc bánh này, chùa cũng nhận được thêm nhiều tin nhắn từ các giáo viên, đơn vị tổ chức tết Trung thu cho trẻ em khó khăn ngỏ ý xin hỗ trợ.

Những chiếc bánh sẽ được trao tặng cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh Đắk Nông, Quảng Bình, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bình Phước

Hành trình của 30.000 bánh trung thu thơm phức, trao tặng yêu thương- Ảnh 2.

Những chiếc bánh thơm phức, tỉ mỉ trong từng công đoạn sẽ tới tay trẻ em ở vùng khó khăn trong dịp trung thu sắp tới

Ảnh: DƯƠNG LAN

Gần như ngày nào cũng có mặt để cùng mọi người làm bánh, bà Lê Thị Dung, 64 tuổi (TP.HCM) chia sẻ chỉ mong mỏi có thêm sức khỏe để làm từ thiện.

"Tôi chỉ mong lúc nào cũng có sức khỏe để làm từ thiện thôi, niềm vui chỉ có bấy nhiêu, tôi đi về không có bệnh gì hết, mà ở nhà là hay bệnh. Đến đây thấy không khí hoà đồng, rất vui vẻ, ai cũng đến đây góp một chút xíu công sức để đóng góp cho thầy sư phụ làm mấy em có bánh trung thu, chút xíu công sức, tôi vui lắm, ngày nào cũng đi, ở nhà tôi bệnh, tôi đi miết".

Phật tử làm 30.000 bánh trung thu tặng trẻ em khó khăn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.