Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung

Vũ Phượng
Từ Quảng Tây, Trung Quốc
Sau những ngày tham gia hành trình đỏ theo dấu chân Bác Hồ tại Quảng Tây (Trung Quốc), 100 thanh niên Việt Nam mang về những bài học lịch sử, tình bạn mới và khát vọng tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Từ ngày 20 - 25.8, 100 đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham gia chương trình "Hành trình đỏ: Trại nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam theo dấu chân Bác Hồ" năm 2026 tại Quảng Tây (Trung Quốc).

Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung- Ảnh 1.

Đại diện đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam dâng hoa ở tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Trường đại học Quảng Tây

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ những "địa chỉ đỏ"...

Một trong những điểm nhấn xuyên suốt chương trình là hành trình "Theo dấu chân Bác Hồ". Tại Nam Ninh, đoàn tìm hiểu Khu di tích Trường Dục Tài, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Trường đại học Quảng Tây và tham dự chuyên đề "Hồ Chí Minh tại Trung Quốc".

Những câu chuyện về quá trình hoạt động cách mạng của Người gợi mở cho các đại biểu trẻ nhiều bài học về tinh thần tự học, tư duy độc lập và trách nhiệm với đất nước.

Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung- Ảnh 2.

Thanh niên Việt - Trung tham gia chương trình giao lưu với chủ đề "Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam"

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung- Ảnh 3.

Trường Dục Tài tại Nam Ninh là địa chỉ lịch sử gắn với thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Quảng Tây, lưu giữ những dấu ấn về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung- Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trung Quốc

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung- Ảnh 5.

Đoàn đại biểu tham quan Học viện Trí tuệ nhân tạo Quảng Tây

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hành trình tiếp tục qua những địa chỉ lịch sử tại Liễu Châu, Quế Lâm. Đặc biệt, tại Bệnh viện Nam Khê Sơn, các đại biểu được nghe câu chuyện về nơi từng tiếp nhận, điều trị 5.432 thương binh Việt Nam trong giai đoạn 1968 - 1976, với 2.567 ca phẫu thuật.

Những hình ảnh, tư liệu và hiện vật được lưu giữ tại đây giúp người trẻ hình dung rõ hơn về sự sẻ chia giữa nhân dân hai nước trong những năm tháng chiến tranh.

Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung- Ảnh 6.

Thanh niên Việt Nam tham quan Bệnh viện Nam Khê Sơn, nơi từng điều trị cho hơn 5.400 thương binh Việt Nam

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại Liễu Châu, đoàn đến thăm nhà cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Người từng lưu trú và hoạt động cách mạng từ tháng 9.1943 đến tháng 8.1944. Những tư liệu, hình ảnh được lưu giữ tại đây giúp các đại biểu hiểu thêm về chặng đường hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và những dấu ấn lịch sử trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Theo anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam, những ngày tại Quảng Tây là một hành trình "rất ý nghĩa và đáng nhớ".

Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung- Ảnh 7.

Tư liệu, hình ảnh lưu giữ tại Bệnh viện Nam Khê Sơn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Từ Trường Dục Tài tại Nam Ninh, nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu, các địa chỉ lịch sử tại Quế Lâm đến chuyên đề "Hồ Chí Minh ở Trung Quốc", mỗi điểm đến đều giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về chặng đường hoạt động cách mạng của Người và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước", anh Huy chia sẻ.

Qua những dấu tích lịch sử, theo anh Huy, các đại biểu càng trân trọng tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc được các thế hệ lãnh đạo, các bậc tiền bối cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp, từ đó hiểu rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc gìn giữ, tiếp nối.

Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung- Ảnh 8.

Các đại biểu tham quan Nhà lưu niệm Trường học Việt Nam tại thành phố Quế Lâm

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung- Ảnh 9.

Các đại biểu thăm nhà cũ của Bác Hồ tại thành phố Liễu Châu

ẢNH: BTC

 ...đến những không gian hợp tác mới

Song song với hành trình về nguồn, các đại biểu đoàn hành trình đỏ còn tìm hiểu những mô hình phát triển về trí tuệ nhân tạo, khoa học - công nghệ, công nghiệp, thương mại điện tử; tham gia các chương trình giao lưu, đối thoại với thanh niên Trung Quốc.

Anh Nguyễn Quốc Huy cho rằng qua những hoạt động này, các đại biểu không chỉ hiểu thêm về Quảng Tây hôm nay mà còn nhìn thấy nhiều không gian mới để thanh niên hai nước cùng học hỏi, chia sẻ và hợp tác trong tương lai.

Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung- Ảnh 10.

Nhóm đại biểu dự chương trình đối thoại thanh niên Trung - Việt về tăng cường đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ tại thành phố Liễu Châu

ẢNH: BTC

Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung- Ảnh 11.

Tại thành phố Quế Lâm, các đại biểu dự đối thoại "Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Với chị Hứa Thanh Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội, điều quý giá của chuyến đi nằm ở sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Theo chị Thanh Hoa, trong bối cảnh AI, chuyển đổi số và kinh tế xanh đang làm thay đổi thế giới, thanh niên hai nước đứng trước nhiều cơ hội để cùng học hỏi, sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của mỗi quốc gia.

Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung- Ảnh 12.

Những trải nghiệm giúp các đại biểu cảm nhận tình hữu nghị hai nước qua những câu chuyện, hiện vật và sự sẻ chia giữa con người với con người

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Điều quý giá nhất mà chúng tôi nhận được sau hành trình này không chỉ là những kiến thức mới, mà còn là những người bạn mới", chị Thanh Hoa chia sẻ và cho rằng những cuộc trò chuyện chân thành, sự tôn trọng và thấu hiểu giữa người trẻ sẽ góp phần tạo nên sự tin cậy cho tương lai.

Sau chuyến đi, chị mong mỗi đại biểu tiếp tục lan tỏa những trải nghiệm của hành trình đỏ, để nhiều bạn trẻ hiểu hơn về lịch sử hữu nghị hai nước và những cơ hội hợp tác trong khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh.

Hành trình đỏ: Theo dấu chân Bác, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt - Trung- Ảnh 13.

Sau hành trình đỏ, điều đáng quý mang về là những người bạn mới và những tình cảm đẹp được vun đắp qua từng cuộc gặp gỡ

ẢNH: BTC

Còn với anh Nguyễn Quốc Huy, sau chặng hành trình tại Quảng Tây, những tình bạn được tạo dựng sẽ tiếp tục được nối dài. Anh mong thanh niên Việt Nam và Trung Quốc có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và hợp tác thiết thực.

"Hành trình rồi sẽ kết thúc, nhưng tôi tin rằng những kỷ niệm và tình bạn có được trong những ngày qua sẽ còn ở lại rất lâu với mỗi chúng ta", anh Huy nói.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.