Sáng 24.8, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đến tham quan Bệnh viện Nam Khê Sơn và Nhà lưu niệm Trường học Việt Nam trong khuôn viên Đại học Sư phạm Quảng Tây, thành phố Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc). Đây là hoạt động trong chương trình "Hành trình đỏ: Trại nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam theo dấu chân Bác Hồ" năm 2026 từ 20 - 25.8.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan các địa chỉ đỏ ở thành phố Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc)
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Nơi từng điều trị hơn 5.400 thương binh Việt Nam
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Bệnh viện Nam Khê Sơn, được thành lập năm 1968 theo chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chu Ân Lai, do Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Kinh tế Thương mại Đối ngoại Trung Quốc phối hợp xây dựng.
Trong giai đoạn 1968 - 1976, bệnh viện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị thương binh, bệnh binh Việt Nam. Trong 8 năm, nơi đây đã điều trị 5.432 thương binh Việt Nam, thực hiện 2.567 ca phẫu thuật. Đội ngũ y tế Trung Quốc cũng hiến tặng 779.220 ml máu cho bệnh nhân Việt Nam.

Đoàn tham quan bệnh viện từng điều trị cho hơn 5.400 thương binh Việt Nam
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ viện trợ, Bệnh viện Nam Khê Sơn tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu với Việt Nam. Từ năm 2012 đến nay, bệnh viện đã đón 56 đoàn đại biểu các cấp của Việt Nam đến tham quan.
Tại đây, các đại biểu trẻ tìm hiểu những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quá trình các y bác sĩ Trung Quốc cứu chữa thương bệnh binh Việt Nam trong những năm chiến tranh.

Những tư liệu được lưu giữ bằng hình ảnh ở Bệnh viện Nam Khê Sơn
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Bác sĩ Đoàn Kim Thạch, Bí thư Đoàn thanh niên Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, cho biết điều khiến anh xúc động nhất là những hình ảnh, hiện vật ghi lại quá trình cứu chữa thương bệnh binh Việt Nam.
"Khi biết hàng nghìn thương bệnh binh Việt Nam từng được điều trị tại đây và các cán bộ y tế Trung Quốc nhiều lần hiến máu cứu người, tôi cảm nhận tình hữu nghị giữa hai dân tộc đã được vun đắp bằng những hành động rất cụ thể, thậm chí bằng cả máu và sự hy sinh", bác sĩ Thạch chia sẻ.




Các đại biểu xem hình ảnh, hiện vật ghi lại quá trình cứu chữa thương bệnh binh
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Theo anh, rời Nam Khê Sơn, điều đọng lại không đơn thuần là những câu chuyện lịch sử mà còn là giá trị của hai chữ "đồng chí, anh em" trong những thời điểm khó khăn, hai dân tộc đã ở bên và giúp đỡ nhau.
Nơi lưu dấu một chương đặc biệt về giáo dục
Cùng ngày, đoàn đến Nhà lưu niệm các Trường học Việt Nam, nằm trong khuôn viên Đại học Sư phạm Quảng Tây, cơ sở Dục Tài. Nhà lưu niệm được khánh thành tháng 5.2010, lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu về học sinh, sinh viên Việt Nam từng học tập tại Trung Quốc.

Đoàn đại biểu tham quan Nhà lưu niệm Trường học Việt Nam
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Các trường mang tên Trường Dục Tài và Trường 92, được gọi chung là Trường học Việt Nam. Theo thống kê, hơn 10.000 thanh thiếu niên Việt Nam đã học tập tại đây và trở về nước sau khi tốt nghiệp.
Nhà lưu niệm hiện trưng bày hình ảnh, hiện vật, mô hình sa bàn về lịch sử các trường; lưu giữ sách giáo khoa, huy hiệu cùng nhiều tư liệu liên quan. Trong đó có câu chuyện bác sĩ Trung Quốc Đặng Hải Đường cứu một em bé Việt Nam bị rơi xuống nước và chăm sóc em suốt 6 tháng.

Các hiện vật được trưng bày trong nhà lưu niệm
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Chị Hứa Thanh Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng đây là "một chương rất đặc biệt" trong lịch sử giáo dục và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Theo chị Hoa, chuyến tham quan Bệnh viện Nam Khê Sơn và Nhà lưu niệm Trường học Việt Nam giúp chị hình dung rõ hơn quy mô, chiều sâu của những dấu ấn hợp tác giữa hai nước trong lịch sử, từ chữa bệnh, cứu người đến đào tạo thế hệ trẻ.
"Tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ bằng những câu chuyện rất cụ thể mà mình đã tận mắt nhìn thấy: những lớp học cũ, cuốn sách, bức ảnh của học sinh Việt Nam và câu chuyện về các thế hệ từng học tập tại Quế Lâm rồi trở về xây dựng đất nước", chị Hoa nói.

Nhà lưu niệm các Trường học Việt Nam, nằm trong khuôn viên Đại học Sư phạm Quảng Tây, cơ sở Dục Tài
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Theo chị Hoa, lịch sử sẽ trở nên gần gũi hơn khi người trẻ được nghe những câu chuyện thật, nhìn thấy những dấu tích và trực tiếp cảm nhận giá trị của tình hữu nghị.
Cũng trong sáng nay, các đại biểu khác của chương trình đã tham quan Nhà lưu niệm Bác Hồ tại thành phố Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Quốc).
Bình luận (0)