Hành trình xuyên Việt lần 2 của cha con người Hàn Quốc

18/06/2024 15:42 GMT+7

Ông Kim Byeong-sam, 59 tuổi, người Hàn Quốc, đã cùng con trai mình quay lại Việt Nam thực hiện hành trình chạy xuyên Việt lần 2.

Ngày 11.1.2023, ông Kim Byeong-sam đã tạm gác lại công việc của một nhà đầu tư chứng khoán để đến Việt Nam thực hiện hành trình chạy xuyên Việt. Ông đã chạy 4.720 km bắt đầu từ Cà Mau đến Hà Nội và trở lại Cà Mau, với chiếc ba lô 15 kg chứa hành lý cá nhân đeo trên lưng, cùng dòng chữ: 4.720 km từ Cà Mau đến Hà Nội và trở về Cà Mau.

Hành trình xuyên Việt lần 2 của cha con người Hàn Quốc- Ảnh 1.

Ông Kim Byeong-sam và con trai tại Việt Nam

NVCC

Khi được hỏi cơ duyên nào khiến ông chọn Việt Nam là nơi chạy bộ xuyên Việt, thì ông trả lời, trong một lần đến Việt Nam du lịch 1 tháng cùng con trai của mình, ông rất ấn tượng về đất nước này, với những con người thân thiện, dễ mến, đồ ăn ngon. Khi quay lại Hàn Quốc, ông đã thực hiện chuyến chạy bộ ở đất nước mình và tình cờ cầm bản đồ Việt Nam bằng tiếng Hàn. Ông nhận thấy địa hình Việt Nam và Hàn Quốc khá tương đồng, ông nghĩ mình nên thử chạy xuyên Việt một lần. Sau khi Việt Nam mở cửa trở lại sau Covid, ông quyết định thực hiện chuyến đi này. Ông làm điều này vì ông muốn con trai tự hào về mình.

Hành trình xuyên Việt lần 2 của cha con người Hàn Quốc- Ảnh 2.

Con trai ông Kim Byeong-sam trên đường đến tỉnh Ninh Bình

NVCC

Hiện ông Kim đang thực hiện chuyến chạy bộ xuyên Việt lần 2 cùng con trai Kim Tae-woo, 14 tuổi. Tuy nhiên, lần này chỉ chạy từ Hà Nội vào Cà Mau với chiều dài 2.358 km. Và hiện 2 cha con đã tới Thanh Hóa.

Ông đã trải qua những thay đổi nào về thể chất lẫn tinh thần sau lần chạy dài 4.720 km?

Tôi đã giảm 22 kg. Về tinh thần tôi trở nên tự tin hơn trong công việc và tôi luôn suy nghĩ tích cực. Tôi vẫn luôn biết ơn cuộc đời, biết ơn nhưng người Việt Nam mà tôi đã gặp họ trên đường chạy, họ tặng tôi nước, thức ăn và ủng hộ việc chạy bộ của tôi.

Hành trình xuyên Việt lần 2 của cha con người Hàn Quốc- Ảnh 3.

Cha con ông Kim Byeong-sam được người dân tặng nước uống

NVCC

Vì sao ông muốn con trai mình đồng hành chuyến chạy bộ lần 2 này?

Con trai tôi cũng muốn có thử thách đáng tự hào này. Tôi nghĩ, nó sẽ không bao giờ quên chuyến chạy bộ này. Bạn bè, thầy cô đang dõi theo hành trình của con trai tôi trên Facebook. Họ rất tự hào về thằng bé. Chuyến đi này có con trai nên về mặt tinh thần dễ dàng hơn đối với tôi. Hai cha con cùng tạo động lực cho nhau. Tôi không tạo áp lực phải chạy nhiều, mỗi ngày chừng 30 km. Do chuyến đi lần 1 đã cho tôi kinh nghiệm, lần 2 chúng tôi dùng Google maps để chạy.

Hành trình xuyên Việt lần 2 của cha con người Hàn Quốc- Ảnh 4.

Đồng hành cùng chiếc ba lô với dòng chữ: Từ Hà Nội đến Cà Mau 2.358 km

NVCC

Ông dự định hoàn thành chuyến chạy xuyên Việt này trong bao lâu? Ông có kế hoạch mở rộng sang các nước khác sau Việt Nam không?

Dự tính 3 tháng. Việt Nam là nước đầu tiên tôi chạy dài. Ban đầu tôi định chạy 3 nước Việt Nam, Campuchia và Lào, nhưng kế hoạch của tôi có sự thay đổi.

Khó khăn nhất của ông trong chuyến đi này là gì?

Tôi ngại nhất là mưa lớn gây ngập lụt, những con đường quê khá nguy hiểm. Người Việt hay để chó chạy ngoài đường, chúng rất hung dữ.

Ông có lời khuyên gì cho giới trẻ Việt Nam?

Tôi đã chạy khắp nước Việt Nam, tôi có tình cảm đặc biệt đối với đất nước của bạn. Trên đường chạy, tôi tận mắt chứng kiến sự chuyển động lớn của ngành vận chuyển logistics. Tôi thấy các nhân viên đi làm từ rất sớm và các học sinh cũng vậy. Đất nước của bạn có những công dân tốt, muốn cống hiến cho đất nước. Tương lai, Việt Nam có tiềm năng lớn về con người, và tài nguyên, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột lớn ở châu Á.

Cảm ơn ông. Chúc ông và con trai hoàn thành chuyến chạy bộ xuyên Việt an toàn và gặp được nhiều may mắn trong chuyến đi. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.