Dù đã 16 giờ nhưng tiết trời vẫn nắng nóng gay gắt, trên các cung đường từng dòng người cùng phương tiện nối đuôi nhau đi vào thành phố sau 5 ngày nghỉ lễ. Trên quốc lộ 1 (đoạn H.Bình Chánh) lượng người di chuyển từ hướng tỉnh Long An về đây ngày một nhiều hơn. Đông nhất là những người dân điều khiển xe máy, phải đội nắng khi di chuyển nhiều giờ đồng hồ và hàng chục thậm chí hàng trăm km từ quê nhà mới đến được TP.HCM. Nhiều người lao động chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh cùng con nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi khi đã di chuyển chặng đường dài trong thời tiết oi bức.
Chiều 1.5, hàng ngàn người dân ở các tỉnh miền Tây đã trở lại TP.HCM
Phạm Hữu
Cũng trên quốc lộ 1, dòng người cùng phương tiện nối đuôi nhau, kéo dài hầu như trên suốt tuyến đường. Tuy nhiên, đến đoạn cầu vượt nút giao Bình Thuận, nhiều phương tiện di chuyển trên quốc lộ 1 chọn cách rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Linh góp phần giảm tải cho tuyến đường này. Cũng tại đoạn cầu vượt này, dòng ô tô nối đuôi nhau chạy trên đường Nguyễn Văn Linh khi vừa rời cao tốc TP.HCM - Trung Lương về thành phố càng đông đúc, ô tô phải đi chậm.
Để hạn chế ùn tắc, CSGT cũng đã có mặt từ trước, đứng ở các giao lộ, phân luồng, điều chỉnh đèn tín hiệu.
Dòng xe đông, di chuyển chậm khi đi qua quốc lộ 1 (đoạn H.Bình Chánh, TP.HCM)
Phạm Hữu
Gian nan từ miền Tây về TP.HCM ngày cuối cùng nghỉ lễ
Đi đường xa, người dân thêm mệt mỏi dưới thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay
Phạm Hữu
Đa phần dòng xe bị ùn ứ tại các giao lộ như Nguyễn Hữu Trí - quốc lộ 1 (H.Bình Chánh), cầu Bình Điền...
Phạm Hữu
Anh Nguyễn Văn Tuấn (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết như những lần nghỉ lễ trước đây anh đều về quê và trở lại thành phố bằng xe máy. Và lần nghỉ lễ 30.4 này cũng vậy, anh di chuyển gần 90 km từ quê H.Châu Thành (Bến Tre) để vào thành phố làm việc sau 5 ngày nghỉ lễ.
"Năm nay trở lại hơi khác với mọi lần một chút là thời tiết quá nóng. Tôi nghĩ đợi trời tối một chút để đi cho mát hơn nhưng cũng lo kẹt xe nên đi sớm. Ai ngờ, càng chạy xe càng mệt hơn vì nắng nóng. Lên đến thành phố lần này mất sức nhiều hơn tôi nghĩ. Nếu lần sau trời nóng vầy chắc tôi sẽ chọn phương án khác", anh Tuấn chia sẻ.
Theo ghi nhận, đến 17 giờ, thời tiết nắng nóng vẫn diễn ra, lượng phương tiện di chuyển vào thành phố ngày một đông hơn. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.
Đoạn đường Nguyễn Văn Linh nối từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương đông đúc các loại phương tiện ô tô, xe khách
Phạm Hữu
Khu vực cầu vượt nút giao Bình Thuận
Phạm Hữu
Nhiều gia đình rời quê quay trở lại TP.HCM mang lỉnh kỉnh hành lý, quà quê
Đến hơn 17 giờ, nhiều người di chuyển vào thành phố ngày càng đông, khu vực H.Bình Chánh nắng nóng vẫn chưa hạ nhiệt
Phạm Hữu
Bình luận (1)
Mong là dù có chậm ,vất vả, mệt mỏi thì mọi người cũng về đến nhà bình an , vui để bắt đầu làm.việc ...nhiều người cho là cứ "đến hẹn lại lên " ..giờ sao để những năm sau bớt đi nỗi nhọc nhằn có khi ám ảnh mỗi lần về quê và lên lại ...? Quá khó ...? Lại chờ xem