HLV Kim Pan-gon thẫn thờ, cầu thủ Malaysia né tránh truyền thông sau trận thua nặng nề

Văn Trình
Văn Trình
16/01/2024 16:04 GMT+7

Sau trận thua đậm 0-4 trước đội tuyển Jordan vào tối 15.1, đội tuyển Malaysia đang bị ảnh hưởng về mặt tinh thần. Nhiều cầu thủ né tránh truyền thông khi được yêu cầu phỏng vấn.

HLV đội tuyển Malaysia - Kim Pan-gon là người bị CĐV Malaysia chỉ trích nhiều nhất kể từ trận thua đêm qua. Trước màn so tài với Jordan, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc tự tin “Những chú hổ Mã Lai” sẽ có 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của ông không chỉ nhận thất bại có cách biệt tỷ số lớn nhất kể từ đầu giải mà còn không có nổi 1 cú sút trúng đích trong 45 phút đầu tiên. Đồng thời, trận thua trước Jordan cũng đánh dấu kết quả tệ nhất của tuyển quốc gia Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan-gon kể từ khi ông được bổ nhiệm vào tháng 1.2022.

Highlight Jordan 4 - 0 Malaysia | Asian Cup 2023

“Tôi xin lỗi người hâm mộ Malaysia, chúng tôi quá tự tin để rồi nhận thất bại nặng nề. Chúng tôi cần nhanh chóng phục hồi sau trận thua này để đối mặt với hai trận còn lại.

Malaysia vẫn loay hoay tìm kiếm cách tấn công nhưng Jordan quá mạnh. Hiệp một rất khó khăn và thật khó để nói, chúng tôi sẽ xem lại trận đấu này và sửa chữa mọi thứ”, HLV Kim Pan-gon buồn bã thừa nhận trong buổi họp báo sau trận.

HLV Kim Pan-gon thẫn thờ, cầu thủ Malaysia né tránh truyền thông sau trận thua nặng nề- Ảnh 1.

HLV Kim Pan-gon thẫn thờ sau trận thua Jordan

REUTERS

Nhiều cầu thủ của đội tuyển Malaysia đã từ chối trả lời phỏng vấn sau trận thua Jordan. Với vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt, các cầu thủ đội tuyển Malaysia tránh nhìn vào giới truyền thông và di chuyển vội vã qua khu vực phỏng vấn. Họ đi thẳng ra xe buýt của đội và trở về khách sạn. Mãi đến khi được ban tổ chức yêu cầu, Mohamad Faisal Abdul Halim và Stuart Wilkin mới chịu trả lời.

Mohamad Faisal Abdul Halim thất vọng: “Thua 0-4 không phải là điều đội tuyển Malaysia mong đợi. Không ai trong chúng tôi tưởng tượng được điều đó. Toàn đội đã tập luyện chăm chỉ trong ba tuần qua và một kịch bản đẹp (thắng Jordan) đã được vẽ ra trước trận.

Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia đã sốc sau khi nhận 2 bàn thua sớm. Đây không phải là lúc để đổ lỗi cho bất cứ ai. Ban huấn luyện và các cầu thủ của Malaysia đã cố gắng hết sức. Chúng ta vẫn còn hai trận đấu nữa. Sẽ rất khó để tiến vào vòng 16 đội nhưng trong bóng đá, không điều gì là không thể”.

HLV Kim Pan-gon thẫn thờ, cầu thủ Malaysia né tránh truyền thông sau trận thua nặng nề- Ảnh 2.

Các cầu thủ đội tuyển Malaysia (áo vàng) buồn bã sau trận

REUTERS

Trong khi đó, tiền vệ Stuart Wilkin cũng thừa nhận thất bại trước đội tuyển Jordan khiến các cầu thủ đội tuyển Malaysia “vỡ mộng”.

“Thật đáng thất vọng khi chúng tôi đã tự gây khó khăn cho chính mình. Malaysia thua 2 bàn quá sớm và từ đó luôn là một trận chiến khó khăn. Tôi nghĩ chúng ta phải xem xét trận đấu đã diễn ra như thế nào và điều gì đã xảy ra. Đồng thời, cố gắng giải quyết mọi việc và lên kế hoạch cho trận đấu tiếp theo”, cầu thủ 25 tuổi nói.

HLV Kim Pan-gon thẫn thờ, cầu thủ Malaysia né tránh truyền thông sau trận thua nặng nề- Ảnh 3.

Saad Shahrul chán nản sau tiếng còi mãn cuộc

REUTERS

Đội tuyển Jordan được đánh giá là đối thủ mà các học trò HLV Kim Pan-gon có khả năng giành điểm cao nhất tại bảng E Asian Cup 2023. Tuy nhiên, mục tiêu của ông và toàn đội đã thất bại. Ở 2 trận đấu còn lại, họ sẽ lần lượt đối đầu với 2 đối thủ mạnh nhất bảng đấu là Bahrain (20.1) và Hàn Quốc (25.1).

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.