HLV Park Hang-seo: “Đến giờ tôi mới hiểu là kiếm 1 điểm khó khăn như thế nào”

12/11/2021 08:42 GMT+7

Có lẽ hai cầu thủ mà HLV Hajime Moriyasu phải cảm ơn nhiều nhất, không chỉ là Ito - tác giả của bàn thắng, mà còn cả Minamino - người kiến tạo nên bàn thắng.

Cần nhắc lại tình huống sáng nhất của trận đấu bởi nó là sản phẩm điển hình của sự vượt trội về đẳng cấp. Cú bứt tốc của Minamino ở hành lang trái đã khiến không cầu thủ đối phương nào theo kịp rồi anh bấm bóng vào khu cấm địa, không nhanh hơn một nhịp, không chậm hơn một giây, bóng được đặt đúng tầm lao đến của Ito dù anh này cũng đang bị bám đuổi bởi Tiến Dũng.

HLV Park Hang-seo vẫn chưa có điểm cùng tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Độc Lập

Ông Moriyasu như thở phào trong họp báo sau trận: “Đây là lần đầu tuyển Nhật rơi vào tình huống buộc phải thắng để tiếp tục mơ về vòng chung kết World Cup. Chúng tôi đã phải chịu quá nhiều áp lực nhưng pha phối hợp của đồng đội và Ito đã giải phóng được áp lực đó. Dù vậy, tôi phải thừa nhận, tuyển Việt Nam đã chơi thực sự tốt. Thật tiếc khi bàn thứ hai của Ito không được công nhận. Cả Nhật Bản và Việt Nam đều chơi tốt nhưng kết quả thuận lợi chỉ thuộc về đội chúng tôi. Cầu thủ Nhật Bản đã biết vượt qua những khó khăn để hướng đến những điều tốt đẹp nhất. Chiến thắng này giúp chúng tôi hưng phấn để có thể thắng ngược Oman - đội mà Nhật đã để thua ở lượt đi”.

Highlights Việt Nam 0-1 Nhật Bản: 'Rồng vàng' kiên cường trước đội hàng đầu châu Á

Ông Moriyasu cũng đưa ra sự so sánh: “Tuyển Việt Nam năm 2019 mà Nhật Bản đã từng thắng tại tứ kết Asian Cup 2019 có hàng phòng ngự khá tốt. Còn tuyển Việt Nam lúc này, tôi có thể thấy khả năng tấn công cũng đã cải thiện nhiều. Có lẽ do ông Park đã hỗ trợ và hướng dẫn các cầu thủ rất nhiều. Tuy nhiên, bóng đá cần kết quả cuối cùng”.

Với ông Park, khi được chúc mừng vì đội Việt Nam đã chơi tốt và chỉ để thua 0-1, ông khẽ khàng nói: “Ồ, chẳng có gì phải chúc mừng đâu, nhận lời chúc thì kỳ lạ quá. Thế là 2 lần chúng ta thua Nhật Bản trong 2 năm trở lại đây. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng năng lực cá nhân giữa hai đội có khoảng cách. Khi gặp các đội mạnh châu Á, tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam đã có những sự thiếu tự tin. Nhiều khi, tôi cảm thấy họ tự ti. Phải thừa nhận vòng loại thứ 3 World Cup quá sức với ta nhưng cũng giúp bóng đá Việt Nam tích lũy được kinh nghiệm sau 5 trận thua. Áp lực lớn nhưng cũng là điều bình thường thôi. Trong cuộc đời bóng đá của tôi, đến giờ tôi mới hiểu là kiếm 1 điểm khó khăn như thế nào. Vào đây, tôi mới thấy các đội ở vòng 3 này mạnh thật sự. Muốn bóng đá Việt Nam sẽ còn được góp mặt ở các vòng loại cuối cùng World Cup trong tương lai thì ngay lúc này, có lẽ đừng nhìn vào kết quả.

Chúng ta nên xây dựng phương án, đặt mục tiêu lâu dài. Cần phải đầu tư từ bóng đá trẻ. Ta phải có một hệ thống đào tạo tốt từ tuyến trẻ thì mới có được sự phát triển bền vững. Chính phủ Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải có kế hoạch. Tôi đã nói nhiều lần, bóng đá phải làm từ lứa trẻ. 4 năm rồi, tôi ở đây mà tiền đạo Việt Nam gần như ta không có thêm. Sau Anh Đức, Tiến Linh và Đức Chinh, ta có nhiều tiền đạo nhưng không ai hơn. V-League đa số dùng tiền đạo ngoại và không có tiềm năng nào cả từ U.22 cả.

Sang năm Việt Nam tổ chức SEA Games 31, nhiệm vụ U.23 Việt Nam rất nặng nề nên chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Còn trước mắt là AFF Cup 2020 khởi tranh ngày 5.12, việc của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ ngôi vô địch. Sau trận gặp đội Ả Rập Xê Út, chúng tôi sẽ sang Singapore và tiếp tục nỗ lực. Tình hình hiện nay là Văn Lâm chấn thương, Văn Toản, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu đều chấn thương. Các cầu thủ chủ chốt này để lại khoảng trống rất lớn và tôi phải tìm những cầu thủ mới có thể thay thế được để tiếp tục nỗ lực. Rất khó khăn và áp lực”.

20 giờ 40 tối nay, đội Ả Rập Xê Út có mặt ở Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 16.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.