HLV Park Hang-seo dự khán, Trường Tươi Bình Phước chơi thăng hoa đuổi kịp PVF-CAND

Quang Tuyến
Quang Tuyến
15/06/2024 20:46 GMT+7

Trong ngày HLV Park Hang-seo dự khán, đội Trường Tươi Bình Phước đã chơi một trận 'bùng nổ' quật ngã Hòa Bình FC 2-0 để thu ngắn còn 1 điểm với PVF-CAND ở giải hạng nhất quốc gia.

HLV Park Hang-seo từ ngày không còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vẫn dành nhiều tình cảm thời gian gắn bó tiếp tục với bóng đá của đất nước hình chữ S. Ông tham gia làm cố vấn cấp cao cho đội hạng nhì Bắc Ninh FC, xem đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games Campuchia và chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup trên sân Mỹ Đình. Chiều 15.6, ông thầy người Hàn Quốc lại có mặt trên sân Bình Phước để ủng hộ trò cưng HLV Nguyễn Anh Đức dẫn dắt đội chủ nhà thi đấu trận có tính chất quyết định với Hòa Bình FC, cạnh tranh ngôi nhì bảng với PVF-CAND.

HLV Park Hang-seo dự khán, Trường Tươi Bình Phước chơi thăng hoa đuổi kịp PVF-CAND- Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo chúc mừng trò cưng HLV Anh Đức

Thanh Bình

HLV Park Hang-seo dự khán, Trường Tươi Bình Phước chơi thăng hoa đuổi kịp PVF-CAND- Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo ký tên trước sự mến mộ của cổ động viên Bình Phước

Thanh Bình

Sự có mặt của ông Park "tiếp lửa" cho đội bóng miền Đông Nam bộ chơi mạnh mẽ, thăng hoa. Từ những cầu thủ lớn tuổi như Bùi Tấn Trường, Nguyễn Hữu Khôi đến những gương mặt còn trẻ măng trong đội hình như Nguyễn Mạnh Hưng (19 tuổi), Nguyễn Hữu Thái Bảo, Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), thi đấu gắn kết, nhuần nhuyễn. Nhiều bài tấn công đã được triển khai chất lượng, nhiều pha bóng gây sóng gió và không ít cơ hội được tạo ra. Chứng kiến đội của trò cưng chơi đầy cảm xúc như vậy, HLV Park tỏ ra vui vẻ, hào hứng theo từng đường bóng. Liên tục ống kính truyền hình hướng về khán đài cho thấy cựu thuyền trưởng đội tuyển quốc gia luôn mỉm cười, tỏ ra hài lòng.

HLV Park Hang-seo dự khán, Trường Tươi Bình Phước chơi thăng hoa đuổi kịp PVF-CAND- Ảnh 3.

Niềm vui của Hữu Khôi sau khi mở tỷ số

Thanh Bình

Với sự hưng phấn như vậy và cho dù Hòa Bình FC cũng đã chơi rất kiên cường, cuối cùng chủ nhà cũng ghi được 2 bàn thắng trong hiệp 2. Đầu tiên là cú sút từ ngoài vòng cấm địa của "lão tướng' Hữu Khôi sau pha đánh đầu chiến thuật nhả về của đồng đội. 

Đến phút bù giờ, Vũ Đức Duy chuyền bóng cho Mạnh Hùng nâng lên 2-0. Thắng trận ở vòng 20 giải hạng nhất mùa này, Bình Phước đã có 32 điểm, vươn lên chỉ còn kém đội nhì bảng PVF-CAND 1 điểm. Trên thực tế 2 trận còn lại sẽ thuận lợi hơn cho thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức nếu như ở vòng 21, họ thắng được Phù Đổng Ninh Bình và PVF-CAND không có được 3 điểm trên sân Hòa Xuân trong ngày vui nhận cúp của SHB Đà Nẵng.

HLV Park Hang-seo dự khán, Trường Tươi Bình Phước chơi thăng hoa đuổi kịp PVF-CAND- Ảnh 4.

Bình Phước mừng bàn thắng thứ 2

Thanh Bình

2 trận còn lại đều hòa: Đồng Tháp hòa Đồng Nai 0-0 (tiếc cho Đồng Nai khi Cao Quốc Khánh sút hỏng phạt đền) và Long An hòa Phù Đổng Ninh Bình 1-1. Chiều 16.6, 2 trận còn lại của vòng 20 giải hạng nhất diễn ra giữa Huế gặp Đà Nẵng (16 giờ) và Bà Rịa-Vũng Tàu gặp Phú Thọ (18 giờ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.