‘Hô biến’ bu lông, ốc vít thành trang sức

18/07/2022 14:04 GMT+7

Nhẫn làm từ vòi nước, ốc vít; hoa tai làm từ đồng xu là những trang sức thủ công được kết tinh từ đôi tay khéo léo của Nguyễn Đình Đạt (24 tuổi).

Cơ duyên với trang sức

Không phải thợ kim hoàn chính chuyên, Nguyễn Đình Đạt vốn xuất thân là hướng dẫn viên du lịch. Cuối năm 2019, khi ngành du lịch tê liệt do dịch Covid-19 bùng phát, Đạt đành nói lời tạm biệt với nghề sau 3 năm gắn bó và trở về quê nhà ở tỉnh Hải Dương.

Chiếc nhẫn làm từ ren ốc của máy bơm nước đã bỏ đi

NVCC

Tình cờ xem được video nghệ nhân nước ngoài có thể chế tác những món trang sức tinh xảo chỉ từ vật dụng sinh hoạt thường ngày trong nhà, Đạt quyết định chuyển sang ngành mới.

Không dùng vàng hay bạc, Đạt tận dụng những đồ dùng thô sơ sẵn có như bu lông, vòi nước, ốc vít để chế tác nhẫn. “Đây là những thứ gần gũi, thân thuộc trong cuộc sống thường ngày. Tôi mong mình có thể làm đẹp cho người sở hữu chỉ từ những món đồ đơn giản, đồng thời giúp người trẻ có góc nhìn mới về công việc sáng tạo”, Đạt chia sẻ.

Đạt chế tác lắc tay từ thìa làm bằng đồng thau

NVCC

Trước khi sản phẩm đầu tiên thành hình, Đạt dành 6 tháng để tự học hỏi, mày mò từ nhiều nguồn trên mạng. Quá trình anh “thai nghén” sản phẩm gồm các bước: phác thảo bản vẽ; lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp; chế tác theo đúng tỷ lệ bản vẽ; đánh bóng, tạo đường nét, mài nhẵn để hoàn thiện chi tiết sản phẩm.

Khâu phác thảo và chế tác được xem là quan trọng nhất. Đạt giải thích: “Sai số quá nhiều trong quá trình phác thảo dẫn tới việc chế tác sản phẩm sẽ lệch khỏi mong muốn thiết kế ban đầu. Vì vậy, người thợ phải thật chính xác ngay từ bản vẽ, đặc biệt với những vật liệu có độ cứng cao như đồng thau, nhôm”. Với những vật liệu dễ bị hoen gỉ như đồng, sắt, anh Đạt sẽ mạ vàng hoặc bạc để vừa giữ độ sáng bóng, vừa tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

Trong quá trình thực hiện, Đạt cũng không tránh khỏi những lần bị cưa và dũa cắt vào tay. Ngoài ra, với chiếc nhẫn làm từ vòi nước, anh đã làm hỏng phần vương miện của sản phẩm này đến 4 lần. Tính cả việc quay, cắt ghép video tái hiện quá trình chế tác, thời gian hoàn thiện sản phẩm này lên đến 35 ngày. Nhọc công là vậy, Đạt vẫn tỉ mỉ để biến những vật dụng thô sơ thành món trang sức tinh xảo và thanh lịch.

Chưa có ý định thương mại hóa

Sau hơn một năm theo đuổi nghề mới, đến nay Đạt đã chế tác được 7 sản phẩm. Trong đó, có 2 sản phẩm đáng chú ý: Eternal Night (Đêm vĩnh cửu), Sun Crown (Vương miện mặt trời).

Đạt chế tác chiếc hoa tai làm từ đồng xu để tặng mẹ nhân dịp 8.3 vừa qua

Đạt đang trong quá trình điêu khắc chân dung của một bệnh nhi ung thư đã mất cách đây 2 năm lên mặt dây chuyền để tặng cho bố của bé

NVCC

Đạt cho biết, thay vì làm sản phẩm quá cầu kỳ, anh ưu tiên chế tác kiểu dáng đơn giản mà tinh tế. Đồng thời, vì là hàng thủ công nên Đạt chú trọng nhiều hơn vào tính độc đáo trong thông điệp được truyền tải từ sản phẩm.

Theo Đạt, sản phẩm anh tâm đắc nhất là chiếc nhẫn làm từ ren ốc của máy bơm nước đã bị bỏ đi. Khi được hỏi về ý nghĩa của sản phẩm này, Đạt thổ lộ: “Mặt nhẫn có dạng hình vuông, tượng trưng cho đất. Hình 2 giọt nước 2 bên mặt nhẫn tượng trưng cho tiết trời mưa thuận gió hòa. Đồng thời, 38 viên đá đính trên chiếc nhẫn là biểu hiện của sự sung túc và phát tài phát lộc. Thông qua đó, tôi mong chiếc nhẫn này có thể toát lên giá trị của lòng nhân ái và tinh thần dân tộc”.

Đầu tư là vậy, song Đạt cho biết bản thân chưa có ý định thương mại hóa sản phẩm. Thay vào đó, chúng được anh sử dụng để đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện. Đến nay, Đạt đã đấu giá thành công 2 chiếc nhẫn để mua sách vở cho ba học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học Thống Kênh (Hải Dương) và giúp đỡ cho các bé mắc ung thư tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Món quà đặc biệt cho đấng sinh thành

Vừa qua, Đạt đã chế tác cặp nhẫn cưới dành tặng cho bố mẹ chỉ từ 2 thanh kim loại thô sơ. Anh kể: “Cuộc sống khi xưa của bố mẹ vẫn còn khó nhọc, của ăn của để cũng chỉ có khoanh thóc do ông bà cho trong ngày cưới nên việc sắm một món đồ trang sức cho riêng mình là điều không thể. Vì vậy, tôi muốn mang đến những niềm vui dù chỉ là nhỏ nhất dành cho bố mẹ”.

Đạt tự tay đeo cho mẹ chiếc nhẫn cưới bản thân đã miệt mài làm ra

NVCC

Theo đó, chiếc nhẫn do Đạt làm cho mẹ có độ dày 1,3 mm, với bề mặt được phủ 50 viên đá, còn chiếc nhẫn của bố có tạo hình to hơn, có độ dày 1,8 mm và được phủ 150 viên đá. Chiếc nhẫn dành cho mẹ thể hiện sự dịu dàng, mềm mại, còn chiếc nhẫn của bố mang thông điệp về sự cương quyết, mạnh mẽ. Đá được phủ kín bề mặt sản phẩm với ngụ ý rằng tình yêu của bố mẹ là vĩnh cửu.

Phòng chế tác trang sức do Đạt tự tay thiết kế dự kiến sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 7

NVCC

Đặc biệt, Đạt đã sử dụng kim cương tự nhiên để đính lên cặp nhẫn cưới và hoàn thành sản phẩm trong 2 tuần.

Hình ảnh về thành phẩm của Đạt được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, thu hút nhiều lời khen ngợi. Tài khoản Phượng Phượng nhận xét: “Đẹp từ mọi góc nhìn, thật tuyệt vời chàng trai trẻ”. Tài khoản Hoài Thu bày tỏ: “Mình cảm nhận được niềm hạnh phúc của mẹ Đạt”.

Nguyễn Đình Đạt (24 tuổi) là chủ nhân của những món đồ trang sức làm từ bu lông, ốc vít

nvcc

Hiện tại, Đạt đang trong quá trình hoàn thiện một phòng chế tạo trang sức riêng với ý muốn theo đuổi nghiêm túc nghề chế tác trang sức. Cùng lúc, anh vẫn muốn dùng những sản phẩm mình tạo tác để cống hiến cho cộng đồng. “Tuy không lớn lao, tôi vẫn mong có thể sưởi ấm cho trái tim mọi người bằng cả tấm lòng và những điều tích cực tôi mang lại”, Đạt bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.