• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Hoa hậu Vĩnh biệt

23/07/2015 22:53 GMT+7

(TNO) Nhằm tạo hứng khởi cho ngành dịch vụ tang lễ, một website chuyên so sánh giá chôn cất ở Đức mới đây đã tổ chức một cuộc thi sắc đẹp dành cho các nữ nhân viên nhà tang lễ.

(TNO) Nhằm tạo hứng khởi cho ngành dịch vụ tang lễ, một website chuyên so sánh giá chôn cất ở Đức mới đây đã tổ chức một cuộc thi sắc đẹp dành cho các nữ nhân viên nhà tang lễ.

Cô Rachel Merks - Ảnh chụp màn hình trang tin The LocalCô Rachel Merks - Ảnh chụp màn hình trang tin The Local
Theo trang tin The Local, cô Rachel Merks, 36 tuổi, đã giành được nhiều phiếu nhất và được tôn vinh bằng danh hiệu Hoa hậu Vĩnh biệt.
Cô Merks và chồng đang điều hành một công ty dịch vụ tang lễ ở thành phố Lachheim, thuộc bang Baden-Württemberg.
Người phụ nữ này cho biết cô nghe thông tin về cuộc thi trên từ người em rể. Tò mò, cô gửi đến ban tổ chức một vài bức ảnh với lời mô tả ngắn.
Không ngờ Merks đã đánh bại 46 ứng cử viên khác trên khắp nước Đức và giành danh hiệu nói trên.
Đôi mắt to màu nâu và nụ cười đẹp được cho là những yếu tố giúp mang lại chiến thắng cho Merks, nhưng ban giám khảo nói rằng họ chọn cô do nhìn thấy ở người phụ nữ này khát vọng sống mãnh liệt.
Một số người trong ngành dịch vụ tang lễ cho rằng việc tổ chức một cuộc thi như thế là hơi quá lố đối với một lĩnh vực khá “nhạy cảm”. Tuy nhiên, cũng có người xem đó là một chuyện hài hước, và rằng “sẽ chẳng có tổn thương gì khi nhà tang lễ cũng có người đẹp”.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.