Họa sĩ Lê Đại Chúc hạnh phúc trong 'Ngày trở về'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
04/03/2023 06:03 GMT+7

Triển lãm mỹ thuật Lê Đại Chúc - Ngày trở về đang được giới yêu mỹ thuật chờ đợi sẽ khai mạc vào sáng nay (4.3) tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Sau những chuyến du ngoạn xa xứ, nhiều bức tranh được ngưỡng mộ và giới sưu tầm tìm mua tại Anh, Mỹ, Pháp…, cuộc sống hiện tại của họa sĩ ở tuổi 80 rất an yên bên cạnh gia đình và con cháu. Trong niềm hạnh phúc ấy, triển lãm Lê Đại Chúc - Ngày trở về giới thiệu đến công chúng khoảng 90 bức tranh như: Chư Pháp vô ngã , Ngựa xanh, Thiếu nữ bên hồ sen, Ba cô gái, Vũ trụ và con người…, thành quả của những năm tháng làm việc miệt mài với cọ và màu. Dù không còn trẻ nhưng ông vẫn giữ mãi ngọn lửa rừng rực cùng nghệ thuật hội họa, giữa hàng ngàn bức vẽ sơn dầu khổ lớn đẹp lộng lẫy.

Họa sĩ Lê Đại Chúc hạnh phúc trong 'Ngày trở về' - Ảnh 1.

Tác phẩm Ba cô gái của họa sĩ Lê Đại Chúc tại triển lãm

NVCC

Họa sĩ Lê Đại Chúc sinh ra tại Hải Phòng. Xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống về văn nghệ: Bố ông là nhà thơ, nhà viết kịch Lê Đại Thanh. Em trai là NSƯT Lê Chức, chị gái là NSƯT Lê Mai, các cháu: NSƯT Lê Vân, NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vi. Từ năm 16 tuổi (năm 1960), ông Lê Đại Chúc đã được họa sĩ Nguyễn Văn Trường - một họa sĩ được đào tạo tại Trường Mỹ thuật Đông Dương dạy vẽ. Lớn lên, nhờ quan hệ của cha, ông được các danh họa Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm trực tiếp kèm cặp tay nghề. 

Chân dung danh họa Nguyễn Gia Trí từng được họa sĩ Lê Đại Chúc vẽ, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật VN. Một bức chân dung khác của ông vẽ danh họa Nguyễn Gia Trí, hay chân dung thi sĩ Lê Đại Thanh (bố của họa sĩ) đang thuộc về bộ sưu tập của Bảo tàng tư nhân Đức Minh, còn bức Mưa trong nắng nằm trong bộ sưu tập của cố Thủ tướng Vương quốc Anh Edward Heath.

Lê Đại Chúc - Ngày trở về diễn ra đến hết ngày 8.3 ở 97A Phó Đức Chính (Q.1, TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.