Hoảng hồn khu tập thể ọp ẹp ở Hà Nội: trần nhà nứt vỡ, cây mọc lên tường

Hoảng hồn khu tập thể ọp ẹp ở Hà Nội: trần nhà nứt vỡ, cây mọc lên tường

04/05/2023 09:37 GMT+7

Khu tập thể Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) được đưa vào sử dựng từ năm 1976, có nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài sử dụng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân khu vực này.: ,

Cây xanh bám vào tưởng như những “vách núi”, những mái ngói vỡ nát, những mảng tường bong tróc, đường dây điện mắc nối chằng chịt như "mạng nhện". Đây là tình trạng xuống cấp chung của nhiều dãy nhà tại khu tập thể Nghĩa Đô (ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Là một trong những cư dân đầu tiên sống tại khu tập thể này, bà Nghiêm Thị Tình cho biết từ nhiều năm nay, gia đình bà vẫn phải sống và sinh hoạt trong căn nhà chật hẹp với nhiều vết nứt, tường ẩm mốc.

Bên trong các căn nhà tập thể đổ nát nguy hiểm bậc nhất ở Hà Nội - Ảnh 1.

Những mái ngói vỡ nát của nhiều dãy nhà tại khu tập thể Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)

Ngọc Vũ

"Tôi ra ở đây từ tháng 10 năm 1979, mấy vợ chồng, con cái ở có thế này thôi, chật chội lắm mà khổ lắm. Ở đây nó xuống cấp lắm, các phòng tôi cũng sửa lại rồi, cũng bị vỡ mấy mảng, có hôm đang ngồi nó đổ ụp xuống. Tôi làm trần nhà lại rồi đấy chứ, không làm lại trần, nó loang lổ có ở được đâu. Làm lại, trát xi măng lại, sửa lại hết 50 triệu. Sửa hết mà bây giờ nó lại dột, lại mốc thế đấy. Bị dột, bị thấm nước đấy, ngay ở cầu thang hôm qua phải lội nước. Khổ lắm, cho nên các bà già rồi, trông ngóng được sửa đi, có được một vài năm nhà mới cũng bõ", bà Nghiêm Thị Tình (khu tập thể Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) chia sẻ.

Bên trong các căn nhà tập thể đổ nát nguy hiểm bậc nhất ở Hà Nội - Ảnh 2.

Bà Nghiêm Thị Tình cho biết từ nhiều năm nay, gia đình bà vẫn phải sống và sinh hoạt trong căn nhà chật hẹp với nhiều vết nứt, tường ẩm mốc

Ngọc Vũ

Những người dân vẫn đang “bám trụ” tại đây là tất cả các hộ tầng 1 của hai tòa nhà A, B thuộc khu tập thể Nghĩa Đô. Hầu hết các hộ gia đình ở đây đều cơi nới diện tích, dựng các “chuồng cọp” để tận dụng không gian làm nhà tắm, làm bếp, chỗ phơi quần áo,… Tuy nhiên, việc này đã khiến không gian sống thêm rối ren, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đổ sập.

Bên trong các căn nhà tập thể đổ nát nguy hiểm bậc nhất ở Hà Nội - Ảnh 3.

Hầu hết các hộ gia đình ở đây đều cơi nới diện tích, dựng các “chuồng cọp” để tận dụng không gian làm nhà tắm, làm bếp, chỗ phơi quần áo,…

Ngọc Vũ

Các hộ dân đều nhất trí với việc di chuyển đi nơi khác để phá dỡ, xây lại khu tập thể. Mong muốn lớn nhất của người dân là việc triển khai cải tạo, xây mới dự án sẽ sớm được thực hiện.

Bên trong các căn nhà tập thể đổ nát nguy hiểm bậc nhất ở Hà Nội - Ảnh 4.

Mong muốn lớn nhất của người dân ở khu tập thể Nghĩa Đô là việc triển khai cải tạo, xây mới dự án sẽ sớm được thực hiện

Ngọc Vũ

"Tôi sống từ năm 2002 đến giờ. Nhà tôi xin đi nhưng chưa đủ giấy tờ, vì giấy tờ không hợp lệ. Di dời dân chuyển đi tôi nghĩ là khoảng 89 hộ, còn hơn 100 hộ nữa chưa đi. Không phải là người ta không muốn chuyển. Người dân ở đây họ mong chủ đầu tư xuống để họp, để thỏa thuận với người dân, xong thì họ chuyển đi. Còn chúng tôi ở đây chưa thấy họ nói gì, hiện tại chủ đầu tư vẫn chưa thấy xuống gặp người dân. Nhà nào không đi thuê nhà, muốn nhận nhà tạm cư thì nhận nhà. Có nhà rồi, không muốn ở nhà tạm cư thì họ được trả tiền thuê nhà. Chuyển đi khỏi đây 4 năm rồi, mà họ trả tiền thuê nhà 3 năm rồi, nhưng khu này vẫn chưa xây được nên họ lại trả tiền thuê nhà thêm 1 năm nữa", bà Nguyễn Thị Nga (khu tập thể Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.