Hoang tàn Mariupol khi tiếng súng lặng dần, người dân nhặt nhạnh đồ đạc sơ tán

19/04/2022 05:30 GMT+7

Một số cư dân Mariupol bắt đầu được sơ tán khỏi những ngôi nhà đã bị phá huỷ vào hôm 17.4, Moscow cho biết quân đội Nga gần như đã kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng này.

Lực lượng phòng thủ Ukraine đã không tuân theo một tối hậu thư buông vũ khí mà Nga đưa ra hôm 17.4 ở thành phố cảng Mariupol.

Moscow nói các lực lượng quân đội Nga đã gần như kiểm soát toàn bộ thành phố Mariupol và đây sẽ là thành phố lớn nhất của Ukraine mà Nga kiểm soát hoàn toàn kể từ khi chiến dịch quân sự được bắt đầu.

Trên đường phố Mariupol, những người dân vội vã đi qua những toà nhà bị cháy rụi, đổ nát và những thi thể nằm rải rác trên đường, cố gắng sơ tán khỏi các ngôi nhà bị phá huỷ.

Một cư dân thành phố Mariupol tên Irina cho biết: “Vâng, chúng tôi đến để lấy đồ. Những người dân tộc chủ nghĩa Ukraine đã tìm cách đột nhập vào nhà chúng tôi, nhưng có vẻ là không làm được. Vì vậy, it nhất là giờ đây chúng tôi còn có thể quay lại nhà lấy một ít đồ đạc. Khi rời khỏi nhà chúng tôi chỉ mặc trang phục mùa đông, chẳng còn gì khác”.

Một số tay súng thuộc lực lượng quân đội Ukraine vẫn cố thủ tại nhà máy Azovstal. Đây là một trong số những nhà máy luyện kim lớn nhất châu Âu, với một mê cung đường ray, hầm ngầm và nhiều lò luyện thép.

Nhà máy Azovstal này là cứ điểm cuối cùng của lực lượng Ukraine tại thành phố Mariupol.

Hiện không rõ còn nhiều dân thường ở trong khu vực xung quanh nhà máy thép này hay không.

Thành phố Mariupol là cảng chính của khu vực Donbass. Nơi đây được coi là cầu nối trên bộ giữa bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 với khu vực ly khai ở Donetsk và Luhansk.

Quân đội Nga gần như đã kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng Mariupol

ẢNH: REUTERS

Ở những vùng khác ở Ukraine, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vẫn đang tiếp diễn.

Trong buổi lễ Phục Sinh ở thị trấn Bucha, những gia đình có người thiệt mạng đã cầu nguyện cho những người thân tại nhà thờ địa phương, nơi đã tìm thấy một mộ tập thể.

Bà Galina Bondar, 63 tuổi, mất con trai Olexandar trong cuộc xung đột, nói rằng: “Với tôi giờ đây chỉ còn lại một tâm hồn đau khổ và một trái tim tan nát. Tôi không biết mình sẽ tiếp tục sống ra sao”.

Nga luôn khẳng định mục tiêu của chiến dịch là nhằm vào các cơ sở quân sự, đồng thời cũng bác bỏ các cáo buộc tấn công dân thường.

Dù vậy, hôm 17.4 đạn pháo đã bắn trúng vào một toàn nhà dân sự tại thành phố Kharkiv của Ukraine.

Khuya 17.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói có ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong 4 ngày trước đó tại thành phố Kharkiv.

Tại Quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện cho máu không còn đổ và bày tỏ sự đau lòng trong mùa lễ "Phục sinh giữa chiến tranh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.