'Hoàng tử ballad' là ai mà 'gây nhớ thương' ?

Thanh Nam
Thanh Nam
10/09/2022 09:00 GMT+7

Thái Đinh (tên thật Đinh Hồng Thái, 27 tuổi, TP. Hạ Long, Quảng Ninh ) dường như 'hớp hồn' người trẻ mê nhạc với giọng hát ấm áp, truyền cảm, đồng thời 'mê hoặc' mọi ánh nhìn với mái tóc bồng bềnh, gương mặt điển trai, lãng tử... Thái Đinh được gọi bằng danh xưng "hoàng tử ballad".

Thái Đinh được người mê nhạc gọi bằng danh xưng "hoàng tử ballad"

NVCC

"Định mệnh cho tôi và âm nhạc gặp nhau"...

Suốt thời gian gần đây, những bản ballad sâu lắng do Thái Đinh sáng tác được sử dụng rất nhiều trên tính năng Story ở Facebook. Có thể kể như các ca khúc: Những ngày vắng em, Phố không em, Đi qua mùa hạ, Em có còn dùng số này không, Xuân úa... Với chất giọng ngọt ngào thể hiện những ca từ như nói hộ nỗi lòng người khác, nhất là những người trẻ đang yêu, cái tên Thái Đinh nhanh chóng chiếm cảm tình trong lòng người yêu nhạc.

Thái Đinh cho biết sở dĩ chọn ballad làm màu sắc chủ đạo cho những sáng tác của mình là bởi chất nhạc này khá giống với con người anh: sâu lắng, mộc mạc, nhiều suy tư nhưng cũng đầy chân thành.

"Bản thân tôi là người sống nội tâm và cảm xúc, nên luôn chân thật với cảm xúc của chính mình. Tôi nghĩ sao thì viết vậy. Và tôi tin, khi những ca khúc viết ra bằng chính câu chuyện của mình thì những giai điệu và ca từ sẽ chân thật nhất. Khi đó, sẽ tìm đến trái tim người nghe một cách nhanh nhất", Thái Đinh nói.

Niềm tin ấy của Thái Đinh đã chính xác, khi những ca khúc của chàng trai 27 tuổi này ghi đậm dấu ấn, thu hút sự yêu thích rất nhiều từ người nghe. Và trong cộng đồng nhạc Indie Việt (dòng nhạc độc lập), Thái Đinh chính là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ nổi bật nhất. Thậm chí, anh chàng điển trai này đã được mọi người gọi với danh xưng "hoàng tử ballad".

Thái Đinh cho rằng: "Hoàng tử ballad" là danh xưng khá thú vị. Tuy nhiên, tôi không tự mãn và hài lòng khi được gọi bằng danh xưng ấy. Vả lại, người ta gọi tôi là “hoàng tử” là có thể người ta đang nhìn tôi nhiều hơn ở khía cạnh ngoại hình, phong cách và thần thái. Nhưng một người cầm mic mà những yếu tố đó được xếp hạng cao hơn so với giọng hát thì hẳn là một nghệ sĩ chưa thành công. Chính vì lẽ đó, tôi tuy cởi mở với danh xưng “hoàng tử ballad” nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận nó và muốn một ngày nào đó biến mình trở thành một "hoàng tử". Chỉ là tôi sẽ âm thầm coi đó là một động lực vô hình để tôi hoàn thiện hơn tất cả các yếu tố làm nên một người nghệ sĩ trọn vẹn, nhằm đáp lại niềm tin yêu, sự thương mến của mọi người đã dành trao".

Ít ai biết trước khi trở thành một "hoàng tử ballad” triệu người mê như hiện nay bởi giọng ca ngọt ngào, sâu lắng và mang đậm hơi thở thường nhật, Thái Đinh đã từng có quãng thời gian phân vân, băn khoăn với những câu hỏi: “chọn an toàn hay bứt phá?”, “theo đuổi công việc văn phòng ổn định hay được là chính mình theo đuổi đam mê dưới ánh đèn sân khấu?”... Và sau tất cả những đắn đo, chàng trai người Quảng Ninh quyết định dấn thân và sẵn sàng đi cùng âm nhạc.

Thái Đinh kể: "Tôi là cựu học sinh chuyên văn, từng là sinh viên tại một ngôi trường về kinh tế, tôi bắt đầu những công việc đầu tiên trong lĩnh vực truyền thông và cuối cùng tôi lại theo đuổi âm nhạc. Nếu để lý giải sự... không liên quan này, có lẽ là vì nghề chọn người. Tôi nhận ra, định mệnh cho tôi và âm nhạc gặp nhau. Không đơn thuần chỉ là âm nhạc lựa chọn tôi như bình thường nữa. Âm nhạc cần tôi để làm đa dạng hơn những thanh âm trầm mặc. Tôi cần âm nhạc để giãi bày những nội tại cảm xúc. Chính tương quan đó đã làm nên Thái Đinh của ngày hôm nay".

Ngoài danh xưng "hoàng tử ballad", Thái Đinh còn được gọi là "người viết nhạc tình" khi đa số ca khúc của anh đều có thông điệp về tình yêu.

Thái Đinh trải lòng: "Tình yêu trong âm nhạc của tôi, phần nhiều là sự hoài niệm. Có lẽ vì tôi là người luôn thích trân trọng những giá trị cũ của những chuyện đã qua. Tôi muốn khi nghe những sáng tác của tôi, người ta có thể buồn, có thể vui. Nhưng dù khóc, thì cuối cùng họ vẫn được mỉm cười. Vì những kỷ niệm dù đẹp xấu cỡ nào, cũng làm nên chúng ta của ngày hôm nay".

Âm nhạc là tiếng nói tâm hồn, là sự giãi bày của cảm xúc...

Mặc dù đã là người nổi tiếng với vô số ca khúc để lại ấn tượng mạnh trong tâm khảm người nghe, được thừa nhận là một ca sĩ với danh xưng "hoàng tử ballad", thế nhưng Thái Đinh không nhận mình đã vào showbiz, "và cũng không có ý định dấn thân vào showbiz" như lời tâm sự của chàng trai này. Anh lý giải: "Một phần vì tôi không muốn âm nhạc của tôi ngày nào đó biến thành một bản thể thị hiếu. Một phần nữa là vì tôi không muốn một ngày nào đó cuộc sống của tôi trở nên ồn ào".

Có lẽ vì thế mà khi hiện nay một số ca sĩ thường nhìn vào những chỉ số như: lượt view, top trending và cho rằng đó là thước đo của sự thành công trong mỗi sản phẩm, thì Thái Đinh lại có suy nghĩ khác.

Chàng trai người Quảng Ninh bảo: "Nếu viết nhạc mà chỉ mãi nhìn vào độ phủ sóng, lượt view thì âm nhạc khác gì công cụ để ganh đua hay đánh bóng. Nên tôi nghĩ hãy cứ trung thành với tham vọng ban đầu. Tôi xem âm nhạc là tiếng nói tâm hồn, là sự giãi bày của cảm xúc. Qua âm nhạc, tôi được bộc bạch hết những tâm tư nội tại của mình, được dùng âm nhạc để giao tiếp, sẻ chia với mọi người. Với tôi, viết trọn vẹn được một ca khúc đã là một sự thành công. Niềm vui sẽ được nhiều hơn khi có nhiều người thấu hiểu. Chứ không nên quá chi li những ranh giới của sự đồng cảm".

Cũng vì không nhận mình đã vào showbiz, nên chàng trai này cho biết rất vô tư trong việc bị so sánh khi làm nghề. Nam ca sĩ điển trai này bảo: "Tôi không sợ mình bị so sánh với ai cả, mà sợ bản thân bị so sánh với... chính mình. Khi bị so sánh với một người khác, có thể do những cảm quan khác nhau của người cảm nhận dẫn đến những phẩm bình hơn kém. Nhưng khi bị so sánh với chính mình, so sánh hơn thì không sao, nhưng so sánh kém thì khả năng cao là năng lực của bạn bắt đầu có những giới hạn. Vậy nên tôi sợ không thể vượt qua được những cái bóng âm nhạc của chính mình trong quá khứ. Đồng nghĩa với việc năng lực viết nhạc của mình không có những sự tiến bộ. Chính vì thế tôi luôn phải nhắc nhở bản thân cần cố gắng hơn nữa trong âm nhạc, hướng tới phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình".

Làm nghề có trách nhiệm

Thái Đinh nhìn nhận công chúng hiện nay rất nghiêm khắc với nghệ thuật mà họ thưởng thức. Những gì không phải nghệ thuật chân chính, không phải nghệ sĩ đích thực sẽ nhanh bị đào thải và loại bỏ. "Tôi yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật. Bản thân tôi nghĩ rằng mình thực sự nên có trách nhiệm với thứ âm nhạc và nghệ thuật mình đang theo đuổi. Đó không phải chỉ là hành trình tôi cố gắng vì bản thân mà tôi còn muốn góp một phần công sức chứng minh với công chúng rằng, những nghệ sĩ và nghệ thuật chân chính, văn minh vẫn tồn tại ở đây, chờ được dõi theo", "hoàng tử ballad" trải lòng.

Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, Thái Đinh cho biết đã và đang tìm tòi thêm những cảm hứng mới để viết và sản xuất các ca khúc cho album phòng thu thứ hai. "Dự định lớn nhất trong năm nay có lẽ sẽ là một đêm nhạc độc lập cùng thực hiện cùng người bạn thân nhất của tôi trong âm nhạc là ca sĩ NamKun. Có thể đêm nhạc sẽ được thực hiện vào tháng 11. Hy vọng những dự định của tôi sẽ được mọi người ủng hộ", "hoàng tử ballad" chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.