Học sinh Trường Thiếu sinh quân rời bản làng nhập học trong vòng tay yêu thương

Huy Đạt
Huy Đạt

Học sinh khóa đầu tiên của Trường Thiếu sinh quân miền Trung rời bản làng, xa vòng tay cha mẹ để nhập học. Trong phút bỡ ngỡ đầu tiên, các em được đón bằng những ly nước chanh, đĩa bánh cùng sự ân cần, gần gũi của thầy cô.

Chiều 27.8, Trường Thiếu sinh quân miền Trung tổ chức tiếp nhận học sinh khóa đầu tiên, năm học 2026 - 2027. Nhiều học sinh lần đầu xa gia đình, rời bản làng để đến học tập, rèn luyện trong môi trường mới.

Học sinh Trường Thiếu sinh quân rời bản làng nhập học trong vòng tay yêu thương- Ảnh 1.

Cán bộ, giáo viên Trường Thiếu sinh quân miền Trung ân cần đón học sinh trong ngày đầu nhập học

ẢNH: CTV

Học sinh Trường Thiếu sinh quân rời bản làng nhập học trong vòng tay yêu thương- Ảnh 2.

Những học sinh đầu tiên đến Trường Thiếu sinh quân miền Trung trong ngày nhập học khóa đầu tiên được chào đón trong vòng tay yêu thương của các thầy cô

ẢNH: CTV

Để chuẩn bị chu đáo cho ngày nhập học, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Trung chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị và Hội Phụ nữ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, tổ chức đón tiếp học sinh và phụ huynh từ các xã miền núi, biên giới của thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Hà Tĩnh.

Với phương châm "tận tình, chu đáo, yêu thương và trách nhiệm", lãnh đạo Ban giám hiệu cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, hội viên phụ nữ trực tiếp có mặt, ân cần hỏi thăm, hướng dẫn và hỗ trợ từng gia đình.

Học sinh Trường Thiếu sinh quân rời bản làng nhập học trong vòng tay yêu thương- Ảnh 3.

Ly nước chanh mát lành giúp các em học sinh vơi đi phần nào sự bỡ ngỡ trong ngày đầu xa nhà

ẢNH: CTV

Học sinh Trường Thiếu sinh quân rời bản làng nhập học trong vòng tay yêu thương- Ảnh 4.

Học sinh khóa đầu tiên Trường Thiếu sinh quân miền Trung cùng phụ huynh đến làm thủ tục nhập học vào chiều 27.8

ẢNH: CTV

Những ly nước chanh, đĩa bánh, chiếc kẹo được thầy cô Trường Thiếu sinh quân miền Trung chuẩn bị giản dị nhưng tạo không khí gần gũi, giúp các em học sinh vơi bớt sự bỡ ngỡ trong những phút đầu đến với môi trường mới.

Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em rời bản làng, xa vòng tay cha mẹ, người thân để học tập, rèn luyện tại một ngôi trường đặc thù. Thấu hiểu tâm lý đó, Trường Thiếu sinh quân miền Trung xác định việc chăm lo, gần gũi và tạo môi trường ấm áp, thân thiện ngay từ ngày đầu là nhiệm vụ quan trọng, qua đó giúp học sinh yên tâm học tập, rèn luyện, đồng thời tạo dựng niềm tin với phụ huynh.

Học sinh Trường Thiếu sinh quân rời bản làng nhập học trong vòng tay yêu thương- Ảnh 5.
Học sinh Trường Thiếu sinh quân rời bản làng nhập học trong vòng tay yêu thương- Ảnh 6.
Học sinh Trường Thiếu sinh quân rời bản làng nhập học trong vòng tay yêu thương- Ảnh 7.

Những học sinh lần đầu xa bản làng được cán bộ, giáo viên Trường Thiếu sinh quân miền Trung ân cần tiếp đón 

ẢNH: CTV

Ngày đầu nhập học được nhà trường kỳ vọng sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, để các em thêm yêu mái trường, tự tin hòa nhập và viết tiếp những ước mơ trên hành trình trưởng thành trong môi trường thiếu sinh quân.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.