Hơn 100 tác phẩm từ 'Lặng lẽ một chặng đường' của họa sĩ Cao Thị Được

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
06/10/2024 06:15 GMT+7

Với quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ, nữ họa sĩ Cao Thị Được đã giới thiệu đến người xem hơn 100 tác phẩm tuyển chọn tại triển lãm 'Lặng lẽ một chặng đường'.

Sáng 5.10, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, nữ họa sĩ Cao Thị Được (hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM) đã có buổi ra mắt ấn tượng với hơn 100 tác phẩm bằng chất liệu sơn dầu mà bà vẽ từ năm 1985 đến nay. Đây là triển lãm cá nhân thứ 2, không chỉ là tổng kết những năm tháng sáng tạo mà còn là sự khẳng định tinh thần bền bỉ, lạc quan và tình yêu hội họa mà bà đã theo đuổi.

Hơn 100 tác phẩm từ 'Lặng lẽ một chặng đường' của họa sĩ Cao Thị Được- Ảnh 1.

Phòng tranh của nữ họa sĩ Cao Thị Được ấn tượng với hơn 100 tác phẩm

Hơn 100 tác phẩm từ 'Lặng lẽ một chặng đường' của họa sĩ Cao Thị Được- Ảnh 2.

Tranh của họa sĩ Cao Thị Được xuất hiện ở nhiều thể tài và cách thể hiện khác nhau

Họa sĩ Cao Thị Được sinh năm 1958 tại Bến Tre. Bà tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP.HCM năm 1990 và là thạc sĩ Mỹ thuật - giảng viên ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Cùng với nhiều triển lãm chung ở trong và ngoài nước, nữ họa sĩ còn có tranh trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và các sưu tập tư nhân tại Nhật Bản, Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore…

"Hội họa mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc, khám phá được nhiều chân trời xa và nhất là được bộc lộ những rung động, những cảm nhận và cả quan niệm, tình cảm của bản thân trước bao cảnh đời, bao chân dung khác nhau của con người trong cuộc sống", nữ họa sĩ chia sẻ.

Nhìn lại con đường nghệ thuật với từng thời điểm đánh dấu bước thành công, bà cho rằng: "Cuộc sống luôn thay đổi nhưng hội họa luôn là sự bí ẩn hấp dẫn. Là họa sĩ, phải luôn dấn thân về phía trước”.

Tranh của họa sĩ Cao Thị Được xuất hiện ở nhiều thể tài, chất liệu và cách thể hiện khác nhau: có thể đó là tranh phấn, tranh màu nước, tranh phong cảnh, tranh thiếu nữ, tranh sinh hoạt, tranh tĩnh vật... Dù ở mảng đề tài nào bà cũng đều tận tụy với từng "đứa con tinh thần" mình rứt ruột đẻ ra. Đặc biết, các bức tranh sinh hoạt thường nhật của bà luôn bình dị, chân chất.

Hơn 100 tác phẩm từ 'Lặng lẽ một chặng đường' của họa sĩ Cao Thị Được- Ảnh 3.

Nữ họa sĩ Cao Thị Được phát biểu tại lễ khai mạc

Hơn 100 tác phẩm từ 'Lặng lẽ một chặng đường' của họa sĩ Cao Thị Được- Ảnh 4.

"Tôi vẽ như giãi bày cảm xúc, như những hồi ức bằng tranh", nữ họa sĩ tâm sự

Hơn 100 tác phẩm từ 'Lặng lẽ một chặng đường' của họa sĩ Cao Thị Được- Ảnh 5.

Khán giả đến với triển lãm

Ảnh: DUY

Về triển lãm Lặng lẽ một chặng đường, họa sĩ Cao Thị Được tâm sự: "Thời gian qua nhanh, tôi vẫn lặng lẽ sống với những sắc màu và cảm xúc theo tháng ngày. Đó có thể là hình ảnh cô gái với chiếc xe đẩy bán trái cây đi trong mưa dưới phố Sài Gòn - TP.HCM, hay có lúc tôi xót xa nhìn người mẹ cùng con mưu sinh trên chiếc xe đẩy bán bông, và ngay cả hình ảnh bản thân tôi từng đón con về dưới trời mưa trong chiều nước ngập. Tôi vẽ như giải bày cảm xúc, như những hồi ức bằng tranh và không hiểu tự bao giờ, màu sắc cứ theo năm tháng như lời thì thầm với ba tôi, với má tôi và những kỷ niệm về mảng tranh cải lương lại ra đời. Ngoài ra, tôi còn ghi lại bằng tranh những cảnh đẹp quê mình như mơ ước từ nhỏ, tôi thích vẽ và vẽ những gì mình yêu thích: vẽ con trai tôi, vẽ cảnh đêm trăng, vẽ hoàng hôn và vẽ lại những giấc mơ xưa...".

Triển lãm Lặng lẽ một chặng đường của họa sĩ Cao Thị Được diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) đến ngày 9.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.