Huế mùa Phật đản, trang nghiêm và khác lạ

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
27/05/2023 15:02 GMT+7

Những ngày này, khi đến cố đô Huế du khách sẽ được đắm chìm trong không khí trang nghiêm của đại lễ Phật đản khắp nẻo đường, chùa chiền, thiền viện…

Huế từ lâu được biết đến là trung tâm văn hóa Phật giáo lớn của cả nước, hàng năm cứ đến đại lễ Phật đản, cố đô Huế lại rực rỡ cờ hoa trên các con đường, ngôi chùa hay tại các gia đình Phật tử.

Đi dọc bờ sông Hương những ngày này, mọi người sẽ được ngắm nhìn cây cầu Trường Tiền ngập tràn sắc cờ, hoa của đại lễ. 

Trên dòng Hương Giang, 7 đài sen hồng khổng lồ cũng đã được thắp sáng, hòa chung cùng hàng ngàn chiếc đèn lồng lung linh được bài trí trên các tuyến đường lớn của thành phố... tất cả đã để lại ấn tượng khó quên.

Du lịch Huế mùa Phật đản, trang nghiêm và khác lạ - Ảnh 1.

Cờ Phật giáo, Quốc kỳ tung bay trên cầu Trường Tiền mùa Phật đản

LÊ HOÀI NHÂN

"Huế mùa Phật đản rất đặc biệt, nét cổ kính và bình yên như thường lệ, pha lẫn với không khí rực rỡ nhưng linh thiêng của phật giáo đã tạo cho tôi một cảm giác rất riêng", chị Đinh Khánh Huyền (35 tuổi, trú Quảng Bình) đến Huế dịp này, chia sẻ.

Du lịch Huế mùa Phật đản, trang nghiêm và khác lạ - Ảnh 2.

7 đóa sen hồng khổng lồ trên sông Hương

LÊ HOÀI NHÂN

Du lịch Huế mùa Phật đản, trang nghiêm và khác lạ - Ảnh 3.

Du khách thích thú khi ngắm nhìn sắc màu đại lễ Phật đản trên các nẻo đường xứ Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Các tuyến phố, ngôi chùa xứ Huế được trang trí rực rỡ

Du lịch Huế mùa Phật đản, trang nghiêm và khác lạ - Ảnh 5.

Đường Sư Liễu Quán rực rỡ sắc màu của các gian hàng bán đồ trang trí

LÊ HOÀI NHÂN

Du lịch Huế mùa Phật đản, trang nghiêm và khác lạ - Ảnh 6.

Phật tử Huế tất bật đi mua đồ trang trí để đón đại lễ Phật đản

LÊ HOÀI NHÂN

Cố đô Huế lung linh mùa Phật đản

Đến Huế dịp này, nơi để cảm nhận rõ nhất không khí đại lễ Phật đản phải kể đến con đường Sư Liễu Quán. Con phố nhỏ nép mình bên ngôi chùa Từ Đàm nổi tiếng, được bày bán đủ thứ đồ trang trí phật giáo, nhộn nhịp phục vụ Phật tử.

Đêm về, không khí của lễ hội Phật giáo tại cố đô Huế càng rõ nét, tại các ngôi chùa, hàng trăm ngọn đèn lồng sẽ được thắp sáng, tạo nên một không khí trang nghiêm, lung linh, huyền ảo.

Du lịch Huế mùa Phật đản, trang nghiêm và khác lạ - Ảnh 7.

Chùa Diệu Đế linh lung mùa Phật đản

LÊ HOÀI NHÂN

Ngôi quốc tự Diệu Đế (trên đường Bạch Đằng,TP.Huế) là một trong những nơi được trang trí đẹp nhất. Những ngày này, đông đảo Phật tử, du khách tứ phương đã về đây, nhẹ bước quanh khuôn viên chùa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của ngôi quốc tự.

Ông Văn Đình Quốc (phật tử TP.Huế), vô cùng tự hào khi đón một mùa Phật đản nữa lại về trên quê hương: "Mỗi độ hè về, mùa sen nở thì những người con Phật như tôi lại đón nhận một mùa Phật đản trang nghiêm. Các chùa được các thầy trang hoàng rất đẹp, lung linh, thanh tịnh. Tôi rất tự hào về điều đó".

Du lịch Huế mùa Phật đản, trang nghiêm và khác lạ - Ảnh 8.

Đèn lồng rực sáng con đường Bạch Đằng

LÊ HOÀI NHÂN

Du lịch Huế mùa Phật đản, trang nghiêm và khác lạ - Ảnh 9.

Đông đảo Phật tử, du khách đến chùa Diệu Đế dịp này

LÊ HOÀI NHÂN

Du lịch Huế mùa Phật đản, trang nghiêm và khác lạ - Ảnh 10.

7 đóa sen hồng trên sông Hương được thắp sáng, lung linh cùng hoa đăng trên sông Hương

LÊ HOÀI NHÂN

Dịp này, Phật tử Huế và mọi người còn tham gia các hoạt động ý nghĩa của đại lễ Phật đản như: Lễ hội thắp sáng 7 tòa hoa sen khổng lồ trên sông Hương để cầu nguyện Quốc thái Dân an; Đại lễ Phật đản chính thức tại các ngôi chùa từ 28.5 – 2.6. Trong đó, lễ Mộc dục và rước Phật tại chùa Diệu Đế đến lễ đài chính Tổ đình Từ Đàm, sau đó diễu hành xe hoa trên đường phố Huế...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.