Hy hữu: Hai chị em bị tổ ong vò vẽ rơi trúng khi đang đi trên đường

12/11/2023 11:58 GMT+7

Trên đường đi đến tiệm gội đầu, hai chị em ở TP.Phú Quốc (Kiên Giang) bất ngờ bị tổ ong vò vẽ trên cây rơi trúng và đốt hàng chục vết.

Sáng 12.11, ông Huỳnh Văn Khái, Giám đốc phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết các bác sĩ của phòng khám vừa cấp cứu cho hai chị em bị tổ ong vò vẽ rơi trúng khi đang đi trên đường và đốt hàng chục vết.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 11.11, bà H.M.Th (42 tuổi) cùng em gái là H.T.Tr (28 tuổi, ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc) chở nhau đi gội đầu ở một tiệm gần nhà. Khi gần đến tiệm thì bất ngờ bị một tổ ong vò vẽ trên cây rơi trúng.

Hai chị em bị tổ ong vò vẽ rơi trúng đầu khi đang đi trên đường - Ảnh 1.

Chị H.T.Tr được theo dõi tại Phòng khám S.O.S Phú Quốc

HOÀNG TRUNG

Dù cố gắng tìm cách thoát thân nhưng hai chị em vẫn bị ong đốt nhiều vết. Sau khi thoát khỏi khu vực bị ong tấn công, hai người nhanh chóng được đưa đến Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc cấp cứu trong tình trạng đau nhức dữ dội ở vùng đầu, tay, kèm theo đau ngực và khó thở.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bà Th. bị ong đốt khoảng 20 mũi, chị Tr. bị đốt khoảng 10 mũi, chủ yếu các vết đốt ở vùng đầu và tay. Các y bác sĩ dùng phương pháp giảm đau, kháng dị ứng và truyền dịch. Dần dần, bệnh nhân ổn định, bớt đau ngực, khó thở...

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi tình hình ổn định, bác sĩ cho hai bệnh nhân về nhà.

Xem nhanh 12h ngày 12.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.