Israel rút quân khỏi miền nam Gaza

09/04/2024 05:01 GMT+7

Đàm phán giữa Israel và Hamas tiếp tục bế tắc, nhưng quân đội Israel rút bộ binh khỏi TP.Khan Younis ở miền nam Gaza sau nhiều tháng giao tranh kịch liệt tại đây.

Hôm qua (giờ VN), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo rút lực lượng khỏi miền nam Gaza, khép lại giai đoạn then chốt trong cuộc xung đột với lực lượng Hamas ở Gaza. Động thái trên đã giảm sự hiện diện trên bộ của quân đội Israel ở Gaza xuống mức thấp kể từ cuộc chiến bắt đầu tháng 10.2023.

Xe tăng Israel tuần tra dọc theo biên giới Gaza-Israel ngày 7.4

Xe tăng Israel tuần tra dọc theo biên giới Gaza-Israel ngày 7.4

Reuters

Rút quân nhưng không ngừng chiến dịch

CNN ngày 8.4 dẫn thông báo từ IDF cho biết Sư đoàn 98 đã kết thúc chiến dịch ở Khan Younis và rời khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho các chiến dịch tương lai. IDF bổ sung hiện vẫn còn một lực lượng đáng kể do Sư đoàn 162 và Lữ đoàn Nahal dẫn đầu tiếp tục chiến dịch Gaza. Đồng thời, CNN ghi nhận một số lượng lớn xe tăng rời khỏi TP.Khan Younis trong đêm 7.4 và tập kết ở biên giới Gaza-Israel.

Israel rút bớt quân ở Gaza, Ai Cập lại thành nơi đàm phán

Một sư đoàn Israel thường có khoảng vài ngàn binh sĩ, nhưng hiện chưa biết được chính xác số lượng binh sĩ Israel rút khỏi Gaza trong đợt này. Tính đến tháng 1, Sư đoàn 98 là sư đoàn lớn nhất của Israel vì được đặc biệt gia tăng quân số để phục vụ cho chiến dịch chống lực lượng Hamas ở Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp báo, trung tướng Herzi Halevi, Tổng tham mưu trưởng IDF, khẳng định quyết định rút quân không có nghĩa là Israel ngừng chiến dịch ở Gaza. "Đây là cuộc chiến dài lâu; chúng tôi không thể duy trì một lực lượng giống nhau", vị tướng cho biết thêm rằng Israel cần vượt qua nhiều thách thức trước khi đạt được chiến thắng.

Báo The Hill dẫn lời một số quan chức quân sự Israel cho hay IDF chỉ đang tổ chức lại lực lượng trong lúc quân đội chuẩn bị triển khai chiến dịch trên bộ ở TP.Rafah, thành trì cuối cùng của Hamas ở Gaza.

Nhiều tuần qua, Israel tuyên bố sẽ đưa bộ binh đến Rafah, nơi tập trung hơn phân nửa dân số Gaza hiện tại. Kế hoạch này đã làm dấy lên cuộc cảnh báo toàn cầu. Trước viễn cảnh xảy ra thảm họa nhân đạo, Mỹ yêu cầu đồng minh Israel phải cung cấp kế hoạch khả thi để bảo vệ khoảng 1,4 triệu dân thường tại Rafah.

Thông tin trái chiều về đàm phán

Cũng hôm qua (8.4), kênh truyền hình Al-Qahera News (Ai Cập) dẫn lời nguồn thạo tin cho biết cuộc thương thuyết về khả năng ngừng bắn ở Gaza đang đạt được tiến triển tại Cairo và toàn bộ các bên liên quan đều nhất trí những điểm cơ bản. Một ngày trước, Israel và Hamas gửi phái đoàn đến Ai Cập, theo sau chuyến công du đến khu vực của Giám đốc CIA William Burns.

Israel tuyên bố sẵn sàng cho 'chiến tranh' ở biên giới với Li Băng

Tại Jerusalem, Ngoại trưởng Israel Israel Katz mô tả cuộc đàm phán ở Cairo là nỗ lực gần nhất có thể đạt đến thỏa thuận cho phép hai bên ngừng bắn và trao đổi con tin vào tháng 11.2023. "Chúng tôi đạt được điểm then chốt trong quá trình đàm phán. Nếu mọi thứ suôn sẻ, nhiều con tin sẽ quay về nhà", ông Katz nói với Đài phát thanh quân đội Israel.

Hamas bắt tổng cộng 253 người trong cuộc tấn công ngày 7.10.2023, và hiện 129 người vẫn chưa được trả tự do. Các nhà đàm phán tìm cách trao đổi khoảng 40 con tin trong đợt đầu tiên nếu đạt được thỏa thuận mới với Hamas.

Tuy nhiên, đến chiều qua, Reuters dẫn lời một quan chức Hamas cho hay vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến triển nào trong vòng đàm phán mới ở Cairo. "Phía Israel chưa thay đổi quan điểm, vì thế chưa có gì mới trên bàn đàm phán", theo quan chức không nêu tên.

Căng thẳng leo thang tại khu vực

Hôm qua, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt một chỉ huy của lực lượng Hezbollah trong cuộc không kích trong đêm ở Li Băng. Theo Reuters, các tiêm kích Israel bắn phá khu vực Sultaniyeh ở miền nam Li Băng, và thành công "loại trừ" Ali Ahmed Hussein, chỉ huy lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah. Theo IDF, Hussein đã chỉ huy nhiều đợt tấn công qua biên giới Israel, kể từ khi cuộc xung đột Gaza bắt đầu tháng 10 năm ngoái. Hezbollah xác nhận một trong các tay súng tên Ali Ahmed Hussein thiệt mạng trong đợt không kích của Israel, nhưng không đề cập đến chức vụ hoặc vị trí của người này.

Trong một diễn biến cho thấy căng thẳng leo thang tại khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 7.4 nhấn mạnh nước này sẵn sàng ứng phó bất kỳ đòn trả đũa nào từ phía Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.