Khám phá nơi quen thuộc theo một cách lạ

03/09/2023 06:00 GMT+7

Khám phá thành phố một cách chậm rãi là lựa chọn của nhiều bạn trẻ để có những ngày nghỉ thư thả mà không phải mất nhiều thời gian, tiền bạc đi du lịch xa.

Lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch tại chỗ

Đã 2 năm qua, Trần Quang Phong (28 tuổi), ngụ đường Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, quyết định sẽ dành 3 - 4 ngày nghỉ lễ để thực hiện lịch trình du lịch tại chỗ. Phong hy vọng trải nghiệm mới này mang đến cho bản thân nhiều điều bất ngờ.

Khám phá nơi quen thuộc theo một cách lạ - Ảnh 1.

"Chỉ cần gác lại mọi công việc. Thậm chí không sử dụng mạng xã hội, không nhận những cuộc gọi công việc, là mình đã có một kỳ nghỉ hoàn hảo. Chính vì vậy, khi chưa có kinh phí đi chơi xa, mình chọn du lịch tại chỗ, tìm đến những nơi chưa từng đến trong TP và trò chuyện với người lạ cũng mang đến cho mình nhiều trải nghiệm tuyệt vời", Phong chia sẻ.

Năm nay, Phong sẽ dành 2 ngày để khám phá hết tuyến đường chạy dọc theo đường ray xe lửa Bắc - Nam. Tuyến đường này khá an toàn vì có hàng rào che chắn xuyên suốt nhiều quận; đi qua những công trình kiến trúc, những khu dân cư đông đúc. Dịp lễ là khoảng thời gian phù hợp để đi ngang qua đây vì phương tiện lưu thông giảm đi đáng kể.

Khám phá nơi quen thuộc theo một cách lạ - Ảnh 1.

Tuyến đường ray xe lửa Bắc - Nam trong TP.HCM có rào chắn an toàn, hai bên dân cư đông đúc

Kế hoạch của Phong là tìm nơi ăn uống, chụp ảnh, ngồi một quán cà phê, góc đường tại khu vực quận 3, Phú Nhuận hay Gò Vấp để tĩnh tại đọc sách nghe nhạc. Trong các khu dân cư dọc theo đường ray, Phong có thể tìm hiểu các cộng đồng nhỏ với những văn hóa khác biệt, cảm nhận sự vui tươi hồ hởi của người dân.

Khám phá nơi quen thuộc theo một cách lạ - Ảnh 3.

Chị Trần Anh Thy, một blogger về du lịch có gần 200.000 người theo dõi, cho biết: "Hình thức du lịch tại chỗ phổ biến là tìm nơi lưu trú khác vào kỳ nghỉ, không phải nhà mình, nhưng ngay tại nơi mình sống. Nơi này sẽ có cảnh đẹp, phòng ốc được trang trí mới lạ mà không phải đi quá xa. Hoặc chỉ đơn giản là đi ăn uống, khám phá những địa điểm mới xung quanh. Hoạt động này phù hợp với những bạn đã trải nghiệm nhiều và thích sống chậm lại, giảm sự ồn ào náo nhiệt. Du lịch tại chỗ giúp mọi người có thể thư giãn vào ngày nghỉ tiết kiệm chi phí và thời gian".

CHẬM LẠI MỘT CHÚT

Mọi năm, Đỗ Thùy Dung (26 tuổi), ngụ P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, có sẵn lịch trình để thăm nhiều tỉnh thành. Nhưng năm nay, Dung quyết định chọn du lịch tại chỗ, không lên kế hoạch chi tiết, không mất nhiều thời gian suy nghĩ và còn có thêm yếu tố bất ngờ. Dung xem mình như là một "người lạ" đang ở TP.HCM và chọn đi ngẫu nhiên đến một số khu dân cư trong hẻm mà mình chưa bao giờ đến.

Khám phá nơi quen thuộc theo một cách lạ - Ảnh 2.

Chùa Bà Ấn tại đường Trương Định, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM

"Quả thực TP.HCM là một nơi có nền văn hóa đa dạng, giao thoa với nhau tạo ra những cộng đồng trong những hẻm nhỏ lâu đời. Trong đó có những khu ẩm thực đa dạng, những quán ăn truyền thống có tuổi đời vài chục năm", Dung nói.

Chuyến khám phá này Dung chọn di chuyển bằng xe buýt đến một điểm ngẫu nhiên. Sau đó Dung sẽ đi bộ theo bản đồ giấy để cải thiện khả năng định hướng của mình. Theo Dung, trong những khu dân cư lâu đời có đồ ăn, thức uống giá khá rẻ so với những nơi kinh doanh ở mặt tiền đường, hẻm lớn tại TP.HCM. Rất dễ dàng để kiếm được những món ăn chất lượng nếu chịu khó lân la dò hỏi. Tổng chi phí đi lại, ăn uống cho một ngày khám phá chỉ khoảng 300.000 đồng.

Dung tin rằng vận động nhiều hơn sau chuyến du lịch tại chỗ này bản thân sẽ phấn chấn hơn những khi phải ngồi trên máy tính hoặc sử dụng thiết bị điện tử hơn 8 tiếng mỗi ngày. Dung muốn hiểu và gắn bó hơn với nơi mình sinh ra và lớn lên, cảm thấy sự lựa chọn du lịch tại chỗ của mình là đúng đắn.

Khám phá nơi quen thuộc theo một cách lạ - Ảnh 3.

Một góc chung cư cũ tại đường Hoàng Sa, Q.1, TP.HCM

Trí Nghĩa

LẮNG NGHE BẢN THÂN

"Mình đã từng du lịch tại chỗ vào dịp lễ Quốc khánh năm ngoái. Lúc đầu mình nghĩ hoạt động này không hấp dẫn. Nhưng thực sự rất đáng thử. Năm nay mình cũng muốn dành toàn bộ thời gian nghỉ để tham gia du lịch tại chỗ, không di chuyển quá nhiều, chen chúc mệt mỏi, dành thời gian để lắng lại, tìm kiếm bình yên trong tâm hồn", Vũ Hoàng Ly (29 tuổi), ngụ P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM, chia sẻ.

Đã khá lâu Ly không dậy sớm đón bình minh và bỏ quên thói quen thiền định vào mỗi buổi sáng. Công việc bận rộn thường kéo dài tới 12 giờ đêm khiến giấc ngủ của Ly không chất lượng như 1 - 2 năm về trước.

Kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay, Ly chọn một khách sạn tại đường Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh có giá 1,4 triệu đồng/ngày bao gồm ăn uống, có ban công để ngồi thiền, nhìn ra sông Sài Gòn. Không cần kỳ nghỉ dài với những kế hoạch kỹ lưỡng và cũng chẳng cần đi đâu xa, Ly muốn trải nghiệm những điều khác biệt ngay nơi ở, những góc nhìn vừa lạ vừa quen của TP.HCM.

"Cảm giác ngủ đủ giấc và ngồi thiền dưới khoảnh khắc bình minh, ngắm TP rồi đi ăn, đi chơi là một trải nghiệm cực kỳ khác biệt. Mình được ở một không gian mới, khám phá thêm về bản thân, học kỹ năng mới. Thông qua đó mình biết cách dùng thời gian ý nghĩa hơn, nhìn nhận lại bản thân để phát triển và nâng cao chất lượng sống", Ly bày tỏ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.