Khán đài rực rỡ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
26/03/2023 06:41 GMT+7

Chỉ còn 2 trận đấu chiều nay (26.3), giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 sẽ khép lại.

Hai trận bán kết vừa qua ghi dấu nhiều hình ảnh đẹp nơi các khán đài sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Bất chấp cái nắng gay gắt lúc 15 giờ 30, hàng ngàn bạn trẻ vẫn mang dù (ô), nón, áo chống nắng ngồi kín khán đài B, C, cuồng nhiệt với trận đấu bùng nổ của đội chủ nhà và đội Trường ĐH Thủy lợi.

Đáng chú ý, rất nhiều CĐV của các trường ĐH không vào tới trận bán kết nhưng vẫn ra sân cổ vũ. Như vào chiều 24.3, hội CĐV Trường ĐH Nông lâm TP.HCM (Nong Lam Buffaloes) đã hòa nhịp cùng hàng trăm CĐV Trường ĐH Thủy lợi vừa hát, nhảy rồi vỗ tay. Ở trận lúc 17 giờ 45, nhóm CĐV cuồng nhiệt này vẫn tiếp tục ở lại sân cổ vũ cho đội ĐH Huế. Nữ sinh viên Ngọc Quỳnh, Hội phó của Nong Lam Buffaloes, chia sẻ: "Với tinh thần cổ vũ đẹp, lãnh đạo nhà trường vẫn bố trí ô tô đưa và rước các CĐV từ TP.Thủ Đức đến Q.7 cổ vũ cho giải đến cả trận bán kết, chung kết. Cả ĐH Huế và Trường ĐH Thủy lợi đều từ xa đến nên chúng tôi ra sân, bùng cháy hết mình để các bạn không thấy cô đơn".

Khán đài rực rỡ - Ảnh 1.

CĐV Trường ĐH Nông lâm TP.HCM (phía trái) hòa nhịp cùng hàng trăm CĐV Trường ĐH Thủy lợi

MINH TÂN

Cổ động viên tạo hình trình chiếu, nán lại sân chụp hình với đội ĐH Huế

Nơi tình yêu bóng đá thắp lên từ khán đài: Cảm ơn các CĐV nhiệt thành

Các khán đài A, B, C của sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng những ngày qua cũng vàng rực màu áo đồng phục của các sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing. Dù đội bóng của trường không vào tới vòng chung kết nhưng sinh viên trường này vẫn lấp đầy các khán đài bằng tình yêu bóng đá cuồng nhiệt. Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh viên năm cuối ngành Kế toán, đi cổ vũ cùng bạn là Lan Anh, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, hào hứng cho biết: "Chúng tôi cổ vũ cho ĐH Huế, đội bóng đến từ miền Trung chân chất, nụ cười dễ thương. Hai đứa mới xin chụp hình chung với cầu thủ để làm kỷ niệm".

Trận tranh hạng ba diễn ra lúc 14 giờ và tranh ngôi vô địch bắt đầu lúc 16 giờ chiều nay trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Dù đội chủ nhà không vào đến trận chung kết nhưng các sinh viên của trường cho biết vẫn sẽ giữ tinh thần chủ nhà hiếu khách, fair-play từ hàng ghế khán giả để tiếp lửa cho hai đội bóng đại diện từ miền Bắc và miền Trung.

Khán đài rực rỡ - Ảnh 2.

Khán đài rực rỡ - Ảnh 3.

Quyết tâm ghi bàn tặng đồng đội chấn thương: câu chuyện đẹp từ đội bóng Huế

Ông Nguyễn Thế Nghĩa, quản lý sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết sức chứa của sân từ 7.000 - 7.500 người. Để những trận bóng đá diễn ra thuận lợi như những ngày qua là nhờ có công tác chuẩn kỹ lưỡng và phối hợp nhịp nhàng giữa lãnh đạo nhà trường, ban quản lý sân và Ban tổ chức giải. Trước, sau trận đấu luôn có bộ phận vệ sinh sân bãi, khán đài. Mặt sân luôn được bảo trì thường xuyên, đảm bảo chất lượng trận đấu. Đồng thời lực lượng thanh niên tự quản của sân vận động đã rất có ý thức trong việc cùng điều phối CĐV tới sân, sắp xếp chỗ ngồi, đảm bảo trật tự, an toàn và giữ vệ sinh chung.

Ông Nghĩa bộc bạch: "Dù đội chủ nhà không vào tới trận chung kết nhưng chúng tôi cũng rất hạnh phúc khi những ngày qua được đón tiếp hàng ngàn CĐV đến thưởng thức các trận cầu hay. Sân bóng đá này đã trở thành một phần trong ký ức thanh xuân tươi đẹp của mọi người".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.