‘Khi biết con mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã đuổi con ra khỏi nhà’

‘Khi biết con mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã đuổi con ra khỏi nhà’

Lê Nam
Lê Nam
04/10/2023 09:58 GMT+7

Bà Ly nghẹn ngào kể lại hành trình 5 năm chấp nhận con trai thuộc cộng đồng LGBT trong buổi gặp gỡ với các phụ huynh có con cùng chung cộng đồng: 'Thời gian đầu, tôi đã lạnh lùng hơn với con, đỉnh điểm là đuổi con ra khỏi nhà"

Mới đây, Trung tâm ICS đã tổ chức sự kiện mang tên "Mẹ ơi con đói" nhằm tạo nên một không gian gặp gỡ và chia sẻ giữa người LGBTI+ và PFLAG - Hội phụ huynh, người thân của người LGBTI+.

‘Khi biết con mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã đuổi con ra khỏi nhà’ - Ảnh 1.

Buổi gặp gỡ ấm cúng của phụ huynh, người thân và các bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBTI+ diễn ra dịp cuối tháng 9.2023 mới đây

Đến tham dự buổi chia sẻ, ngoài các phụ huynh và các bạn cộng đồng LGBTI+ còn có sự góp mặt của Đặc phái viên của Thủ tướng Anh về quyền LGBT+, ông Nick Herbert.

‘Khi biết con mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã đuổi con ra khỏi nhà’ - Ảnh 2.

Bà Ly (bên phải) nghẹn ngào kể lại hành trình 5 năm chấp nhận con trai thuộc cộng đồng LGBTI+

Buổi chia sẻ diễn ra trong nhiều sự ấm áp và cả những giọt nước mắt. Tham gia chia sẻ cùng sự kiện, bà Ly - thành viên PFLAG Sài Gòn xúc động kể lại: “Mẹ đã mất 5 năm để chấp nhận Teddy (con trai bà Ly). Thời gian đầu, khi biết con mình là người thuộc cộng đồng LGBTI+, mẹ đã lạnh lùng hơn với Teddy, mẹ đã hoàn toàn phớt lờ câu “Mẹ ơi con đói”, không còn chăm lo từng miếng ăn như ngày trước.

Sau một hành trình dài đầy cảm xúc, mẹ cũng dần chấp nhận được và tham gia vào PFLAG, đồng hành cùng các con trong lần gửi thư đến Quốc Hội năm 2013. Tham gia các buổi VietPride mẹ thực sự rất xúc động và vui mừng vì đã trở thành một phần của tiến trình này".

‘Khi biết con mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã đuổi con ra khỏi nhà’ - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh kể lại những lần tham dự VietPride đã chứng kiến rất nhiều các bạn trẻ khóc dưới lá cờ cầu vồng, khiến các mẹ có con em, người thân thuộc cộng LGBTI+ vừa thương, vừa tự hào vì đóng góp một phần công sức để các bạn tự tin dám bước ra, đứng dưới lá cờ

Không chỉ dành tình thương cho con của mình, các cha mẹ PFLAG còn mong có thể chở che nho nhiều người con LGBTI+ khác: “Các bố mẹ PFLAG luôn mong rằng, các con ở tỉnh lên đây đi làm đi học, không có bố mẹ ở gần, hay bố mẹ đã mất thì xin được làm bờ vai để các con tựa vào tâm sự. Một bàn tay sẽ đưa ra cùng nắm tay các con, đồng hành và đi đến bình đẳng về giới cũng như trong hôn nhân. Và mong rằng những cái ôm của bố mẹ là sự ấm áp xoa dịu cho các con”.

‘Khi biết con mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã đuổi con ra khỏi nhà’ - Ảnh 4.

Ông Nick Herbert - đặc phái viên của Thủ tướng Anh về quyền LGBT

Có mặt trong buổi chia sẻ thân mật, ông Nick Herbert cũng thể hiện sự quan tâm với cộng đồng LGBTI+ Việt Nam: "Tiến trình của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam thừa hưởng được những bài học cũng như sự ủng hộ từ tiến trình vận động quyền chung của cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Đó là một nền tảng quan trọng. Tôi tin rằng chúng ta ai cũng có quyền được tự do yêu người mà chúng ta muốn dù giới tính của họ là như thế nào”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.