Khi đội tuyển Việt Nam chưa 'đăng ký' gói VAR

13/10/2021 07:23 GMT+7

Kể từ khi bắt đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và cũng là lúc VAR được áp dụng, đội tuyển Việt Nam đã không ít lần nhận những quyết định gây bất lợi từ công nghệ hiện đại này.

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua trận thua thứ 4 liên tiếp ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đã chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Oman. Trong trận thua này, VAR một lần nữa lại có sự can thiệp khiến cho “đoàn quân sao vàng” phải ôm hận. Phút 59, sau một tình huống đánh đầu phá bóng hụt, Duy Mạnh đã vô tình quơ tay trúng cầu thủ đối phương. Tiền đạo của Oman đã ôm mặt nằm sân và tỏ ra rất đau đớn. Trọng tài chính người Jordan đứng ngay đó và ngay lập tức xua tay. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc để giúp cho đội tuyển Oman hưởng quả phạt đền và nâng tỷ số lên thành 3-1.

Trọng tài ngay lập tức xua tay sau tình huống Duy Mạnh quơ tay trúng cầu thủ đối phương

CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, khi đội tuyển Việt Nam có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của Tiến Linh, VAR cũng đã khiến cho không ít người hâm mộ đang có mặt trên sân lẫn ngồi trước màn ảnh nhỏ phải hồi hộp. Khi trọng tài chính xác định pha chùi bóng của Hồ Tấn Tài là hợp lệ, phòng VAR đã tiếp tục chuyển qua một tình huống trước đó để kiểm tra lỗi việt vị từ lúc Hồng Duy tung đường chuyền dài mở ra bàn thắng. “Vạch lá tìm sâu” không được, trọng tài phải công nhận bàn thắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Chứng kiến điều này, không ít khán giả chắc hẳn cũng tự đặt dấu hỏi.

Highlights Oman 3-1 Việt Nam: Vẫn nỗi ám ảnh mang tên VAR!

Chưa hết, có cảm giác rằng các tình huống can thiệp của VAR cho đội tuyển Việt Nam dường như diễn ra rất hời hợt. Trong khi đó, mỗi lần đội bạn gặp vấn đề trên sân đến lúc trọng tài chính nghe bộ đàm và ra hiệu muốn xem lại tình huống thì y như rằng tai họa chắc chắn sẽ ập tới với đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, 2 trận thua của đội tuyển Việt Nam lần lượt trước Ả Rập Xê Út và Úc cũng mang đậm dấu ấn của công nghệ hỗ trợ trọng tài. Ở trận đấu ra quân thuộc vòng loại thứ 3, đội tuyển Việt Nam cũng dẫn trước rồi để thua ngược 1-3. Ở tình huống Duy Mạnh lăn xả cản phá cú sút của cầu thủ đối phương và để bóng chạm người trước khi bật lên tay, trọng tài chính cũng đứng cách đó không xa và đã không đưa ra quyết định. Sau đó, VAR vào cuộc, Duy Mạnh nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân và Ả Rập Xê Út được hưởng quả 11m. Việc trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 để truất quyền thi đấu của Duy Mạnh được cho là nặng tay và thay đổi cục diện trận đấu. Nếu không thi đấu thiếu người, đội tuyển Việt Nam biết đâu sẽ có thể gây bất ngờ trước đội bóng Tây Á.

Trọng tài tham khảo VAR sau khi Hồng Duy sút bóng trúng tay hậu vệ Úc nhưng đội tuyển Việt Nam không được hưởng 11m

CHỤP MÀN HÌNH

Tới trận gặp Úc trên sân Mỹ Đình, VAR cũng đã vào cuộc nhưng lần này lại không đứng về phía đội tuyển Việt Nam. Hồng Duy tung cú sút căng từ tuyến 2 hướng bóng đi trúng tay của hậu vệ đối phương. Tưởng chừng như các học trò của ông Park Hang-seo sẽ nhận được đặt bóng lên chấm phạt đền sau khi trọng tài xem lại VAR thì “vị vua áo đen” lại cho trận đấu tiếp diễn dưới sự ngỡ ngàng của nhiều người. Và lại là nếu, nếu như trọng tài cho đội bóng áo đỏ hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR thì có lẽ kết quả đã khác.

Có thể nói, trong lần đầu được trải nghiệm, đội tuyển Việt Nam tỏ ra chưa có duyên với VAR.

Xét về chủ quan, các tuyển thủ Việt Nam dường như vẫn chưa quen với một trận đấu có sự tham gia của công nghệ hỗ trợ trọng tài. Ở V-League, nơi hầu hết các tuyển thủ Việt Nam đang thi đấu trong màu áo các CLB, VAR vẫn chưa xuất hiện. Chính vì vậy, các cầu thủ cần giảm những tiểu xảo và hạn chế động tác thừa nếu không muốn nhận trái đắng từ VAR. Có thể thấy, 2 tình huống phạm lỗi của Hồ Tấn Tài và Duy Mạnh dẫn đến 2 quả phạt đền trong trận đội tuyển Việt Nam thua Oman 1-3 đều đến từ những động tác thừa không đáng có.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.