Các tiết mục nằm trong khuôn khổ chương trình Liên hoan Âm nhạc học sinh, sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026, với chủ đề "Khát vọng tuổi trẻ ĐH Quốc gia TP.HCM" diễn ra trong 2 ngày 20 và 21.10 vừa qua. Các đội thi không chỉ thể hiện tài năng ca hát, nhảy múa mà còn gửi gắm những câu chuyện về lịch sử, cội nguồn, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng của thế hệ trẻ qua cách dàn dựng rất sáng tạo.

Những tiết mục được dàn dựng rất công phu
ẢNH: MAI QUỲNH
Tại bảng Chương trình, đội thi Trường ĐH Kinh tế - Luật mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc thông qua câu chuyện về hành trình theo đuổi ước mơ của một người trẻ, được kết nối với ký ức của thế hệ đi trước qua hình ảnh người ông là cựu chiến binh. Ý tưởng được nhóm sinh viên phát triển từ bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, qua đó đặt khát vọng khởi nghiệp, đam mê của thế hệ trẻ trong mối liên hệ với việc gìn giữ và trân trọng cội nguồn.
Nguyễn Thị Thùy Dung, đội trưởng đội thi Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết để chuyển tải câu chuyện lên sân khấu, hơn 60 thành viên trong đội đã trải qua quá trình chuẩn bị với lịch tập luyện dày đặc trong vòng chưa tới 1 tháng. Việc sắp xếp thời gian càng khó khăn khi mỗi thành viên nhóm đều có lịch học và lịch trình riêng. "Những ngày cuối cùng, tụi mình hầu như tập luyện hết công suất để có thể kịp cho buổi diễn, đi từ sáng sớm tới 12 giờ khuya mới về", Dung chia sẻ.

Tiết mục múa ống tre trong không gian Tây Bắc qua tiếng kèn, tiếng sáo Nghĩa tình vùng cao của sinh viên Trường ĐH An Giang
ẢNH: TIỂU YẾN
Nếu Trường ĐH Kinh tế - Luật chọn kết nối khát vọng tuổi trẻ với ký ức của thế hệ đi trước, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn lại đưa lịch sử đến gần khán giả qua chương trình Nếu là người. Với điểm nhấn là tiết mục múa Lòng đất, đội tái hiện không gian địa đạo chân thật bằng sự kết hợp âm nhạc, vũ đạo cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu, mãn nhãn. Từ câu chuyện lịch sử ấy, chương trình tiếp tục khơi dậy những cung bậc cảm xúc sâu lắng, tri ân thế hệ cha anh và Mẹ Việt Nam anh hùng, lấy đi nước mắt của ban giám khảo cùng đông đảo khán giả.
Nguyễn Hoàng Bảo Anh, sinh viên Trường ĐH Quốc tế, cho biết đặc biệt xúc động trước chương trình của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn. "Tiết mục của trường các bạn rất cảm động, mình xem gần như không dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Các bạn biểu diễn rất nhập tâm", Bảo Anh kể.

Tiết mục múa Lòng đất của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn tái hiện một thời chiến đấu oanh liệt dưới địa đạo
ẢNH: TIỂU YẾN
Với chương trình Dáng Việt, sinh viên Trường ĐH An Giang đã phác họa trọn vẹn vẻ đẹp đất nước qua tình đoàn kết thiêng liêng của 54 dân tộc, những làn điệu dân ca nghĩa tình. Là những người trẻ trưởng thành từ nền văn hóa Nam bộ, các bạn đã khéo léo lồng ghép giai điệu vọng cổ Con vẫn mong đón Bác như một điểm sáng nghệ thuật, ngợi ca tâm tình chân phương của người phương Nam.
"Không chỉ đơn thuần là thi, các bạn còn mang văn hóa đặc trưng của từng vùng miền lên sân khấu để giữ gìn và quảng bá. Tiết mục của các bạn vô cùng tuyệt vời, vượt ngoài sự mong đợi nên Quỳnh chỉ muốn được đắm mình trong không gian âm nhạc tràn đầy sức trẻ của các bạn", ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh bày tỏ.
Bên cạnh tôn vinh bề dày văn hóa, sinh viên Trường ĐH Bách khoa cũng khắc họa dáng hình đất nước bằng niềm tự hào, kiêu hãnh của người con nước Việt. Thông qua chương trình Việt tự thư hoa, người trẻ Bách khoa mở ra bức tranh đồng quê thanh bình và ngợi ca tinh thần lao động bền bỉ của nông dân Việt Nam.
Trước năng lực ca hát và trình diễn của các bạn trẻ, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng không khỏi bất ngờ: "Dù mới là sinh viên, các bạn đã thể hiện sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ thực thụ. Cách các bạn diễn say sưa, nhập tâm vào nhân vật giúp tôi có cảm giác như đang sống trong không gian của câu chuyện chứ không đơn thuần là khán giả nữa".










Bình luận (0)