Kiếm tiền triệu từ trào lưu chụp hình làng hương của giới trẻ

13/02/2022 19:18 GMT+7

Từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, mỗi ngày làng hương Thủy Xuân (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) thu hút hàng trăm bạn trẻ đến 'check in' chụp hình và dù không thu phí nhưng với sự đóng góp 'tùy tâm', các cửa hàng cũng thu tiền triệu.

Từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, mỗi ngày, hàng trăm bạn trẻ từ khắp nơi tìm đến làng hương Thủy Xuân (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) "check in" chụp hình. Với sự đóng góp "tùy tâm" từ khách, các cửa hàng sản xuất hương nơi đây vẫn thu tiền triệu từ trào lưu độc lạ của giới trẻ.

Những bó tăm hương nhuộm đa sắc màu đã trở thành phông nền cho những bức ảnh thêm rực rỡ

Lê Hoài Nhân

Tọa lạc tại đường Huyền Trân Công Chúa (P.Thủy Xuân, TP.Huế), làng hương Thủy Xuân nép mình yên bình dưới chân đồi Vọng Cảnh bỗng trở nên nhộn nhịp hơn trong những ngày đầu năm.

Những ngày này, có rất đông du khách thập phương, đặc biệt là giới trẻ, tìm đến đây để khám phá và đắm chìm trong sắc màu rực rỡ để “sống ảo”.

Làng hương xứ Huế thu hút hàng trăm du khách trẻ đến thăm quan mỗi ngày

Mê mẩn với những khuôn hình rực rỡ màu sắc

Bạn trẻ chọn những góc chụp rực rỡ giữa sắc màu của chân hương

Lê Hoài Nhân

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, có hàng chục du khách đến đây để "check in", trải nghiệm. Họ cho rằng khi đến làng hương, chỉ cần đưa máy lên là sẽ có ảnh đẹp.

"Hôm nay khi đến làng hương Thủy Xuân, tôi thật sự bị thu hút bởi vẻ đẹp rực rỡ nhưng bình yên nơi đây. Dù đã đi Huế rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đi là mỗi trải nghiệm và một kỷ niệm khác nhau. Lần nào cũng thích”, Trần Công Sơn (22 tuổi, quê ở Quảng Nam) chia sẻ.

Làng hương Thủy Xuân là điểm "check in" nổi tiếng trên mạng, màu sắc rực rỡ khiến ai cũng hài lòng bởi những góc ảnh đẹp.

Huế là điểm du lịch nổi tiếng từ lâu và có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp. Biết được làng hương qua những hình ảnh của vài người bạn trên Facebook, khi có dịp du lịch Huế, Đào Thị Thiên Kim (21 tuổi, đến từ Phú Yên) đã chọn làng hương làm điểm đến trong lịch trình của mình.

Đến với làng hương, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là những bó “hoa” hương đang bung xòe với nhiều màu sắc rực rỡ.

Tại con phố trên đường Huyền Trân Công Chúa, có 6 cơ sở làm hương đang tất bật đón khách. Những ngày này, người dân xếp hương thành từng bó, với đủ gam màu xanh, đỏ, tím, vàng… rực rỡ một khu phố, phục vụ du khách ghé thăm.

Các bạn nam chủ yếu phục vụ việc "sống ảo" cho bạn gái, đôi khi cũng tự thưởng cho mình một kiểu ảnh tại làng hương

Lê Hoài Nhân

“Em biết đến làng hương vì xem nhiều hình chụp của bạn bè trên mạng, em chọn Huế vì Huế rất thơ mộng. Hôm nay đến làng hương đúng ngày trời đẹp, nên chỉ cần đưa máy lên là đã có ảnh đẹp, đặc biệt bà Tuyết (chủ tiệm) rất dễ thương và nhiệt tình”, Thiên Kim nói.

Bạn trẻ "tùy tâm", gia chủ vẫn kiếm tiền triệu

Khách đến chụp hình, tùy tâm trả phí. Dần về chiều, số lượng bạn trẻ đến làng hương “sống ảo” càng đông.

Mỗi ngày có hàng trăm bạn trẻ từ các nơi đổ về làng hương chụp hình

Lê Hoài Nhân

“Mình biết làng hương và mệ Tuyết qua video trên TikTok, mình thấy mệ rất nhiệt tình, cho mọi người mượn nón, xếp hương để du khách chụp ảnh mà không đòi hỏi gì. Vì điều đáng yêu đó, nên mình đã tìm đến đây. Chụp xong mình cũng muốn mua một món quà lưu niệm để ủng hộ mệ, đây cũng là kỷ niệm cho chuyến đi này”, Nguyễn Nguyên Đức (23 tuổi, đến từ Hà Tĩnh) chia sẻ.

“Nói chung cứ đến là mệ để cho người ta chụp, đôi lúc chỉ cần một lời cảm ơn chứ không có quy định nào về chi phí. Nhiều người tùy tâm ủng hộ mệ những món quà lưu niệm, hay gửi tặng mệ vài chục nghìn, mà không có cũng chả sao”, bà Tôn Nữ Ánh Tuyết (73 tuổi, chủ cơ sở bán hương) vui vẻ nói.

Vì vậy, khi mục sở thị, họ tỏ ra thích vì chụp được những tấm hình đẹp và điều đặc biệt của làng hương là du khách đến chụp ảnh “thả ga” mà không có quy định nào thu phí.

Nhưng theo những chủ cơ sở này, hàng ngày, có hàng trăm lượt du khách ghé thăm, chụp ảnh. Khách đa phần là các bạn trẻ. Nhờ làm công việc này, những ngày qua họ cũng kiếm được “bộn tiền” từ du khách.

Bà Tôn Nữ Ánh Tuyết suốt ngày bận rộn sắp xếp lại hương cho du khách chụp ảnh

Lê Hoài Nhân

Từ Tết nguyên đán đến nay, có hàng trăm khách du lịch đến làng hương chụp ảnh, quán nào cũng nghẹt người luôn. Ngày mưa thì ít nhưng ngày nắng có khoảng 150 - 200 người đến quán tôi chụp ảnh. Ai đến chụp cũng được, chi phí không quy định, nhưng nhiều người họ đưa hoặc mua cho món hàng lưu niệm, mình bán thêm nước giải khát các thứ. Mỗi ngày làm bằng cả tháng làm trước đó, khách ra khách vào cũng vui”, chủ một cơ sở tại làng hương Thủy Xuân không muốn nêu tên, cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.