Kim Tử Long mê cải lương vì ở gần nhà NSND Minh Vương

24/04/2023 14:16 GMT+7

Trong tập 56 Khoảnh khắc rực rỡ, NSƯT Kim Tử Long kể lại quá trình đến với cải lương nhờ ở gần nhà NSND Minh Vương, hay cố NSƯT Vũ Linh đã truyền cảm hứng cho mình và lời dạy tâm đắc từ NSND Phùng Há.

Kim Tử Long mê cải lương vì ở gần nhà NSND Minh Vương - Ảnh 1.

NSƯT Kim Tử Long trải lòng về chặng đường gần 40 năm theo đuổi nghệ thuật cải lương

BTC

Là khách mời trong chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, NSƯT Kim Tử Long nhắc lại quá trình đến với cải lương hết sức tình cờ. Anh kể: “Hồi còn nhỏ, tôi thích được ca hát, nhảy nhót trên sân khấu, không có khái niệm gì về cải lương. Lúc 12 tuổi, tôi ở gần nhà của chú Minh Vương, mỗi ngày tôi nghe chú Hai hát. Rồi tôi còn chơi thân với em ruột của chú nên ngày ngày mình được nghe, từ đó "nhiễm" rồi thích cải lương. Người thầy đầu tiên dạy tôi ca cải lương là em trai của NSND Minh Vương".

Nhắc về khoảnh khắc đáng nhớ đầu tiên trong sự nghiệp, NSƯT Kim Tử Long bồi hồi kể lại: “Cột mốc để các đoàn nghệ thuật có cái nhìn khác về tôi là năm 1987. Khi đó, tôi đang hát cho đoàn Trần Hữu Trang 3. Lúc đó chú Minh Phụng hết hợp đồng, thầy Đoàn Bá mới qua tìm một người về thế. Lúc đó nguyên dàn kép, trong đó có Đức Long, Quang Châu, Tô Châu… đứng cho thầy chọn. Cuối cùng thầy chỉ tay vào Kim Tử Long về thế Minh Phụng. Đó cũng chính là bước ngoặc đầu tiên trong cuộc đời của tôi”. Nam nghệ sĩ sau đó cũng nghe từ các đồng nghiệp rằng vì mình có ngoại hình “sáng sân khấu” nên được thầy Đoàn Bá lựa chọn.

Kim Tử Long mê cải lương vì ở gần nhà NSND Minh Vương - Ảnh 2.

Kim Tử Long kể chuyện được cố NSƯT Vũ Linh truyền cảm hứng

BTC

Từ đó tên tuổi Kim Tử Long lên cao và ông được nhiều đoàn cải lương mời về hát. Nam nghệ sĩ cũng đặc biệt nhắc về khoảng thời gian được làm việc cùng cố NSƯT Vũ Linh. “Lúc đó cố nghệ sĩ Vũ Linh là một thần tượng của biết bao khán giả. Tôi được làm việc với anh Năm chỉ qua băng video thôi. Tất cả các hãng băng ở nước ngoài về quay một tháng 7-8 vở, thì anh Năm Vũ Linh chiếm hết 6-7 vở. Và hễ anh Năm đóng vai chính thì tôi đóng vai phụ", giọng ca Tình anh bán chiếu kể.

Đến năm 1991, khi thấy cố NSƯT Vũ Linh đoạt giải Trần Hữu Trang thì Kim Tử Long tự dặn lòng mình là phải cố gắng rèn luyện để có những vai diễn ấn tượng hơn để có thể sánh vai với đàn anh trong tương lai. Nam nghệ sĩ thừa nhận năm đó bản thân cũng thi nhưng không đoạt giải và anh đã khóc.

Kim Tử Long mê cải lương vì ở gần nhà NSND Minh Vương - Ảnh 3.

Nam nghệ sĩ mang ơn NSND Phùng Há vì lời dạy tâm đắc

BTC

"Tôi khóc không phải vì mình không có trong danh sách đó mà tôi khóc vì biết rằng tuổi nghề của mình còn non quá. Mình chưa có được sự bản lĩnh cũng như chín chắn trong nghề để tham gia những giải thưởng đó. Từ đó, tôi cố gắng rèn luyện, muốn có những vai diễn ấn tượng. May mắn là tôi được các tiền bối đi trước chỉ dạy, nhất là má Bảy Phùng Há. Tôi được má Bảy nói một câu mà tôi mang ơn hoài. Đó là: "Trong nghệ thuật, con không nên nghĩ rằng mình chỉ đóng một vai, mà phải biết biến tấu nhiều vai. Biết đâu trong nhiều vai đó có một vai mà khán giả không bao giờ quên con được". Từ đó vai gì tôi cũng nhận", Kim Tử Long nhớ lại.

Đến năm 1992, Kim Tử Long là người duy nhất bên "kép" đoạt giải Trần Hữu Trang. Anh bày tỏ: “Đó không phải là giải thưởng cho tôi, mà đó là sự đền ơn mà tôi dành cho thầy cô, những bậc tiền bối đã thương tôi như cậu Năm Thanh Tòng, chị Bạch Mai, chị Ngọc Đáng, thầy Bạch Long, anh Thanh Điền và chị Thanh Kim Huệ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.