Kỷ lục gia - nhà văn Lại Văn Long tự phá kỷ lục của chính mình

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
01/04/2026 11:29 GMT+7

Với tác phẩm mới Lửa ngục dày 360 trang (tập 7 tiểu thuyết Hồ sơ lửa), kỷ lục gia - nhà văn Lại Văn Long đã vượt qua kỷ lục của chính mình khi anh từng đạt kỷ lục Việt Nam với 6 tập Hồ sơ lửa là "Bộ tiểu thuyết hình sự nhiều tập nhất, được thực hiện trong 30 năm".

Lửa ngục tập 7 nằm trong bộ tiểu thuyết Hồ sơ lửa, dày 2.400 trang (NXB Công an nhân dân, ấn hành năm 2022), với mỗi tập là một lĩnh vực trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm gian khổ, hào hùng, kéo dài suốt nửa thế kỷ, qua nhiều thế hệ của lực lượng Công an TP.HCM nói chung, lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng.

Kỷ lục gia - nhà văn Lại Văn Long lại tự phá kỷ lục của chính mình - Ảnh 1.

Tác phẩm Lửa ngục dày 360 trang (tập 7 tiểu thuyết Hồ sơ lửa) vừa ấn hành

ẢNH: NXB

Kỷ lục gia - nhà văn Lại Văn Long lại tự phá kỷ lục của chính mình - Ảnh 2.

Nhà văn Lại Văn Long và bộ tiểu thuyết nhận danh hiệu Kỷ lục Việt Nam

ẢNH: NVCC

Nhà văn Lại Văn Long cho biết: "Cuối năm 2024, NXB Công an nhân dân đề nghị tôi viết một tiểu thuyết khoảng 100.000 chữ về các đại án kinh tế mà Cục C03, Bộ Công an đã hoàn tất điều tra, công khai trên báo chí, đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Sau khi đọc tài liệu, tôi sực nhớ trong bộ Hồ sơ lửa 6 tập vẫn chưa có phần viết về án kinh tế, tham nhũng. Vì thế, tôi đã tìm cách liên kết đề cương mình vừa xây dựng với các nhân vật, và phát hiện ra một cảm hứng tuyệt vời khó tả khi để các nhân vật từng chiến đấu qua hàng trăm vụ án với tội phạm hình sự chuyển qua điều tra các vụ án kinh tế. Từ cảm xúc mãnh liệt với nhân vật và sự kiện, tôi đã viết liên tục 125 ngày đêm và đến ngày 16.4.2025, tôi hoàn thành cuốn Lửa ngục, với hơn 100.000 chữ".

Cũng theo nhà văn Lại Văn Long: "Từ nhỏ, tôi đã đọc Những người khốn khổ của đại văn hào Victor Hugo và chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng lãng mạn, nhân đạo của ông. Trong từng chương, từng tập, từng vụ án của bộ Hồ sơ lửa cố gắng thực hiện gần suốt đời, tôi luôn ao ước được bay bổng với tình người, lòng nhân ái, vị tha bằng trí tưởng tượng lãng mạn của mình...".

Vì vậy mà chủ đề tư tưởng của Lửa ngục được nhà văn Lại Văn Long muốn nhắn nhủ rằng, mỗi con người, dù sống trong thời đại nào, cũng đều gặp phải những khoảnh khắc bị cám dỗ bởi tiền tài, danh vọng, sắc dục hay ganh tỵ, ghen tuông. Tùy theo phông văn hóa, bản lĩnh, tâm địa... mà mỗi người có cách ứng xử khác nhau. 

Nhà văn Lại Văn Long quyết tâm thực hiện ước mơ thời niên thiếu

"Nếu theo 'thiện', tâm thanh thản, ung dung, không mảy may ham muốn. Khi đó trí tuệ và phẩm giá cá nhân được nâng lên dưới mắt người đời. Còn chọn 'ác' thì tham - sân - si che lấp hết trí, tâm nên lao theo đòi hỏi thỏa mãn, rồi phải đau đớn, dằn vặt suốt phần đời còn lại trong 'lửa ngục'. Hình ảnh các nguyên tướng lĩnh hay các cựu bộ trưởng phải khóc và nghẹn ngào xin lỗi trong các phiên tòa cũng là thông điệp phải sống và làm việc theo đạo đức, pháp luật", nhà văn tâm sự.

Kỷ lục gia - nhà văn Lại Văn Long lại tự phá kỷ lục của chính mình - Ảnh 3.

"Cày" liên tục suốt 125 ngày đêm, nhà văn đã hoàn thành cuốn Lửa ngục, với hơn 100.000 chữ

ẢNH: NVCC

Với tấm lòng luôn hướng thiện, tác giả Hồ sơ lửa đã để các nhân vật của mình gửi đến độc giả những thông điệp nhân văn... "Đấu tranh chống tội phạm không phải là xô đẩy người phạm tội xuống vực sâu hay bịt hết đường về, mà phải khơi gợi nhân tính, giúp họ dù có bị tuyên án tử hình thì lương tâm không còn bị cắn rứt. Họ được chết trong tư thế một con người được đền trả lỗi lầm chứ không phải đáng bị tiêu diệt", như lời tướng Vinh - Giám đốc Công an thành phố trong tập 1 - Mật danh Đ9 (trang 473).

Hay trong tập 7 - Lửa ngục, trung tá Mai Hoa quyết bắt một thiếu tướng trong ngành công an để... "trả thù" cho hoa hậu Đan Thi - "kình địch" suốt 20 năm của mình, vừa thể hiện "chí công vô tư" trong thực thi pháp luật, đồng thời thể hiện tính nhân văn trong hành động đứng về phía nạn nhân yếu thế.

Sau Lửa ngục, tác giả Lại Văn Long cho biết đang khẩn trương hoàn thiện tập 8 - Thánh nữ và tập 9 - Á nhân để trong năm 2027 sẽ xuất bản trọn bộ Hồ sơ lửa với 9 tập, khoảng 3.500 trang. Ông sẽ đăng ký thêm kỷ lục Việt Nam mới là "Bộ tiểu thuyết dày nhất (hoặc nhiều tập nhất) được thực hiện trong 35 năm (1992 - 2027)" - cũng chính là ước mơ của tác giả từ tuổi thiếu niên.

Nhà văn Lại Văn Long (sinh năm 1964) tại Đà Lạt; tốt nghiệp Khoa Triết, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (1988), công tác tại Báo Công an TP.HCM từ năm 1992 đến nay.

Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Văn xuôi - Hội Nhà văn TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ủy viên BCH Chi hội Nhà văn Việt Nam tại TP.HCM nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông nhận rất nhiều giải thưởng lớn về văn chương của Báo Văn nghệ, Bộ Công An, Hội Nhà văn Việt Nam và các giải thưởng báo chí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.