Làm bảo vệ suốt đêm, nữ sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ vẫn đỗ đại học

Làm bảo vệ suốt đêm, nữ sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ vẫn đỗ đại học

Lê Nam
Lê Nam
31/08/2023 08:00 GMT+7

Phải tự lập từ năm lớp 10, Phạm Thị Kim Ngọc Ánh (18 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) vừa phải làm bảo vệ trực ca đêm cả đêm, vừa đi học. Tuy nhiên, mới đây em đã trở thành tân sinh viên ngành điều dưỡng tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, Ngọc Ánh là cô nữ sinh có nhiều thiệt thòi. Ba mất vì đột quỵ lúc em 4 tuổi, một mình mẹ làm lụng vất vả để nuôi con gái. Không lâu sau đó, mẹ em bị căn bệnh ung thư máu và qua đời năm Ngọc Ánh 12 tuổi. Ánh về sống nhờ nhà bác gái.

Đến năm 2020, vì tình hình dịch bệnh và cuộc sống ngày một khó khăn nên gia đình chuyển đến nơi khác sinh sống, Ngọc Ánh ở lại một mình.

Làm bảo vệ suốt đêm, nữ sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ vẫn đỗ đại học - Ảnh 1.

Tân sinh viên Phạm Thị Kim Ngọc Ánh vừa hoàn tất thủ tục nhập học ngành Điều dưỡng tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Để có tiền sinh hoạt và học hành, em vừa đi học vừa đi làm với nhiều công việc khác nhau như bảo vệ trực đêm, trực kho hàng, phụ quán ăn.

Mỗi ngày sau khi đi học về, Ánh phải đi khoảng 40 phút từ nhà đến kho hàng làm bảo vệ trực đêm. Công việc thường bắt đầu từ 18 giờ và kết thúc vào 6 giờ sáng hôm sau. Hôm nào rảnh, em lại tranh thủ xin đi phụ bưng bê ở quán nước để có thêm tiền ăn học.

Làm bảo vệ suốt đêm, nữ sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ vẫn đỗ đại học - Ảnh 2.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Ánh vẫn luôn nỗ lực học tập

Dù hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Ánh vẫn luôn nỗ lực học tập. Trong suốt 12 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh khá giỏi và luôn cháy bỏng ước mơ học đại học. "Động lực chính là lời hứa của em với mẹ, mẹ từng nói em sau này học hành chăm chỉ và đạt được nhiều thành công", Ngọc Ánh nói.

Cảm phục nghị lực học tập của Ngọc Ánh, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã quyết định tặng học bổng toàn phần trị giá 100% học phí trong toàn khóa học, với mức điểm duy trì hàng năm chỉ cần ở mức trung bình là 2.0/4.0 để Ngọc Ánh yên tâm thực hiện ước mơ trở thành điều dưỡng viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.