Làm sao mua nhà Sài Gòn - Bài 5: Tổng lương 12 triệu, cầm 80 triệu dành dụm đi mua nhà

26/10/2022 12:15 GMT+7

Tổng lương vợ chồng chỉ 12 triệu, chị Quỳnh cầm 80 triệu dành dụm đi mua nhà Sài Gòn trong sự ngăn cản của hai bên gia đình. Sau thời gian ăn mì gói, cơm nguội, vợ chồng chị đã trả hết tiền nhà, sắm xe hơi.

Mua nhà Sài Gòn là điều mình chẳng bao giờ dám nghĩ đến, vì khi đó lương của hai vợ chồng chỉ vỏn vẹn 12 triệu đồng mỗi tháng. Ngày nhận nhà, chung cư gió mát rượi mà người mình nóng ran, như có dòng điện rân rân trong người. Cảm giác ấy cả đời không thể nào quên được”, chị Phạm Thị Quỳnh (40 tuổi, quê Gia Lai) mở đầu câu chuyện về mua nhà Sài Gòn.

Mua nhà trong sự ngăn cản của hai bên gia đình

Như nhiều người khác, đến TP.HCM học đại học, rồi ở lại lập nghiệp, vợ chồng chị Quỳnh gặp nhau khi cùng làm việc trong Khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân). Sau đám cưới, anh chị đón thành viên mới trong gia đình và thuê nhà trọ gần nơi làm việc với giá 3 triệu đồng/tháng.

Mua nhà Sài Gòn là ước mơ của nhiều người đến nơi này lập nghiệp

vũ phượng

Căn nhà trọ nằm trong hẻm sâu, không có ban công, không có chỗ phơi đồ, nhiều khi tối om om, ẩm thấp khiến cuộc sống không thật sự thoải mái. Đỉnh điểm là một đêm mưa rầm rầm trên mái tôn, bể đường ống nước, cả nhà ướt như chuột, chị Quỳnh ôm con khẳng định chắc nịch với chồng rằng sẽ không sinh nữa nếu không mua được nhà Sài Gòn.

Sau 8 năm ở trọ, nghe nói đến chung cư bán 49 năm với giá từ 400 – 500 triệu đồng/căn, sẵn tiền dành dụm từ đám cưới, chị về bàn với chồng. Tham khảo thiết kế, chị chọn căn 37m2 giá 430 triệu đồng, trả trước 80 triệu, còn lại mỗi tháng đóng thêm 6,6 triệu đồng không lãi suất trong khoảng hơn 4 năm là trả hết.

Căn nhà 37m2 của chị Quỳnh mua giá 430 triệu, sử dụng đến năm 2064

vũ phượng

Chị kể: “Ông chồng không chịu, nói mua chung cư làm cái gì, ở 49 năm rồi người ta lấy lại thì lấy gì để cho con. Tôi nói giờ chờ gom tiền thì khi nào mới đủ, hai vợ chồng cũng hơn 30 rồi. 49 năm là đời của mình rồi, con mình tới đó cũng hơn 50 tuổi. Hai bên nội, ngoại cũng cản nói tiền đó để dành cho con, chứ mua nhà xong 49 năm hết hạn thì mất trắng. Mà không ai nghĩ là mình chỉ đang có 80 triệu trong tay mà có nhà ở. Thuyết phục hoài chồng tôi mới chịu rồi đi đóng tiền”.

Ăn mì gói, cơm nguội mỗi sáng

Vì nhà có hạn sử dụng 49 năm nên vợ chồng chị Quỳnh ký với chủ đầu tư là hợp đồng thuê nhà đến năm 2064. Chị nhẩm tính, với giá 430 triệu đồng ở được 49 năm thì tính ra mỗi tháng hết hơn 700.000 đồng, nhưng có nhà ở, trong khi đó tiền nhà trọ đã là 3 triệu đồng/tháng.

“Quan trọng hơn là có nơi ở vững chắc, nhà có có ban công, ngập nắng gió, đồ đạc khô con nít không đau bệnh. Nhà của mình tâm lý cũng sẽ thoải mái hơn nên tôi quyết định phải mua”, chị nói.

Căn hộ có 1 phòng ngủ, nhiều gia đình có nhu cầu đã sửa thành 2 phòng ngủ để có thêm không gian riêng

vũ phượng

Đóng xong 80 triệu, những áp lực của đôi vợ chồng trẻ mới bắt đầu vì vừa phải đóng tiền dự án, vừa đóng tiền trọ. Hai vợ chồng cùng tăng ca, tổng lương lên được 15 triệu/tháng, trừ 6,6 triệu tiền dự án, 3 triệu tiền nhà trọ, còn lại lo sinh hoạt phí, tiền học cho con, cả nhà chỉ đi chợ không quá 100.000 đồng/ngày.

Ngày nhận nhà, chung cư gió mát rượi mà người mình nóng ran, như có dòng điện rân rân trong người. Cảm giác ấy cả đời không thể nào quên được

Chị Phạm Thị Quỳnh

Chị Quỳnh đã ghi chép tất cả các khoản chi trong ngày vào sổ, ngày nào thấy “lố” qua 100.000 đồng là hôm sau phải bớt lại bằng các món ăn đơn giản hơn. Thời gian này, vợ chồng chị phải ăn cơm nguội, mì gói vào buổi sáng để tiết kiệm đến mức tối đa.

Chị bộc bạch: “Khổ khổ vậy nhưng cảm giác khi ấy lạ lắm. Ngày nào đi làm chạy ngang cây cầu thấy dự án vẫn đang xây là mừng, chỉ mong đúng tiến độ để cả nhà được dọn về nhà mới. 80 triệu đóng trước đó cũng là cả gia tài của vợ chồng sau gần chục năm”.

Một số gia đình rao bán lại căn hộ sau khi đã trả hết nợ để chuyển đi nơi khác

vũ phượng

Năm 2015, đến nhận bàn giao nhà, vợ chồng chị Quỳnh lâng lâng vì hạnh phúc. Hàng xóm xung quanh cũng có nhiều gia đình trẻ giống anh chị. Hai vợ chồng bàn nhau mua thêm cái gì, kê đồ đạc ra sao trong căn nhà đầu tiên của mình. Mọi áp lực tới đây cũng như biến mất, anh chị chỉ còn phải đóng 6,6 triệu mỗi tháng cho chủ đầu tư.

Hai bên nội, ngoại nghe anh chị nhận nhà, xem hình ảnh hoặc đến thăm nhà cũng đều mừng vì không gian sống thoáng mát, nhiều tiện ích. Vài người quen ngày trước còn cân nhắc về thời hạn sử dụng nhà cũng bắt đầu mua để “an cư lạc nghiệp”.

Hết nợ, “cuộc sống nở hoa”

Về nhà mới, vợ chồng chị Quỳnh mới sinh thêm con. Trong căn hộ 37m2, chị Quỳnh kê một bộ sofa ở phòng khách, ti vi, tủ lạnh cùng một chiếc giường cho con trai. Phòng ngủ rộng mở ra ban công với view đón gió, nắng.

Sau khi an cư, thu nhập của vợ chồng chị cũng nhích lên vài triệu mỗi tháng, ngoài số tiền trả hằng tháng cho chủ đầu tư, chi tiêu hằng ngày, vợ chồng vẫn có dư. Sau hơn 4 năm, trả hết nợ, cả hai thở phào, bắt đầu mua được một mảnh đất ở xa xa làm của để dành, mua trả góp thêm chiếc xe hơi khi chồng chị chuyển nơi làm việc về Bình Dương.

Sau áp lực trả nợ, nhiều người thoải mái vì có được không gian sống tiện ích, thoải mái

vũ phượng

“Với diện tích này thì gia đình 4 người là vừa đủ sinh hoạt, nhưng khi có bà con vô thì hơi chật chội xíu. Trả xong nợ, tôi cũng ra làm tự do, nói chung tâm lý thoải mái, nhiều cơ hội trong công việc cũng đến hơn”, chị Quỳnh chia sẻ.

Khác với 6 năm trước khi dự án vừa được mở bán, nay khu chung cư này có nhiều xe ô tô đậu ở khuôn viên, được đầu tư thêm quán cà phê, nhà thuốc, hồ bơi, nhà trẻ, sân banh, mảng xanh.

Phí quản lý của tất cả các căn đều là 250.000 đồng/tháng, gửi xe máy 90.000 đồng/chiếc, xe hơi 600.000 đồng/chiếc, có camera dọc theo hành lang, khuôn viên chung có người dọn dẹp vệ sinh mỗi ngày.

Nhiều ô tô ở chung cư 49 năm

vũ phượng

Chị Quỳnh bày tỏ: “Chỉ nhiêu đó thôi là thấy môi trường sống khác hẳn với khi ở trọ rồi, là những lý do chính đáng để ráng mua nhà Sài Gòn. Sau 7 năm ở đây, tôi thấy nhiều người đã trả hết nợ, đăng bán hoặc cho thuê lại căn hộ để chuyển đến nơi khác rộng rãi hơn. Một số nhà làm thêm gác lửng để đón cha mẹ vào ở cùng”.

Làm sao mua nhà Sài Gòn

Bài 1: Triệu người khát khao, đời thì không thể mơ?

Bài 2: Chật chội nhà trọ, gom từng đồng khi nào đủ?

Bài 3: Lương 10 triệu, câu hỏi mua nhà sao giải?

Bài 4: ‘Liều mình' trả theo tiến độ, mua được căn nhà đầu tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.