Lan tỏa trên mạng xã hội: Bộ hình lễ đính hôn của cặp đôi LGBT gây sốt

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
06/01/2022 09:24 GMT+7

Mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh về lễ đính hôn của cặp đôi LGBT khiến nhiều người rụng tim vì quá dễ thương. Đặc biệt cả hai đã từng gặp nhau 8 năm trước khi chính thức quen nhau và được gia đình ủng hộ.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, đám hỏi trên là của anh Huỳnh Khắc Trung (26 tuổi) và anh Bùi Thanh Được (24 tuổi), cả hai hiện đang sinh sống tại Tây Ninh. Lễ đính hôn được tổ chức năm 2021, theo dự tính của cả hai, hôn lễ chính thức sẽ được diễn ra vào năm tới vì hiện tại tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tát người yêu để “gây sự chú ý”

Kể lại, anh Trung cho biết anh và chồng gặp nhau năm anh 16 tuổi và anh Được 14 tuổi. Tuy nhiên khi đó đi chơi chung nhóm bạn nên ấn tượng của hai đứa về nhau rất mờ nhạt. Lớn lên, anh Được đi học spa tại TP.HCM còn anh Trung theo ba mẹ đi xa lập nghiệp. Khoảng thời gian đó hai người mất liên lạc, mỗi người đều cố gắng tự lập để sau này thành công lo cho gia đình. Cuối năm 2018, anh Trung về quê ăn tết. “Đúng ra là 27 tháng chạp mình sẽ về chung với gia đình, nhưng không biết may mắn sao mình lại về ngày 23, về tới Tây Ninh thì đứa bạn cũ đi Mỹ mới về gọi mình ra uống lai rai vài chai với nó, vô tình ra đó thì mình gặp lại thằng em cũ - hiện tại là chồng mình bây giờ”, anh kể.

Hai vợ chồng cùng gia đình hai bên

NVCC

Sau khi đi ăn uống thì cả nhóm đi hát karaoke, đến lúc tính tiền xong mỗi đứa còn dư 80.000 đồng, anh Trung đề xuất lấy tiền dư để lì xì tết cho phục vụ nhưng bất ngờ bị anh Được tát vào má sau đó xin lỗi vì xỉn quá. Sau đó cả nhóm tiếp tục đi tăng 3 tại nhà của anh Trung. Lúc này anh Được mới khai thật là vì thích anh Trung mà không biết cách tiếp cận nên mới tát anh Trung tạo điểm nhấn để anh nhớ đến mình.

“Có ai đi tát người mình thích vì muốn người ta để ý tới mình như nó không, mình thấy thằng này cũng ngộ, mà thôi cũng không để bụng vì mình nghĩ mấy lời nó nói toàn say xỉn chứ không phải thật, kiểu chỉ để biện hộ cho lúc nãy nó tát mình thôi”, anh nói. Ngày hôm sau, anh Được viện cớ biết anh Trung đi taxi về quê không có xe ở nhà nên đến nhà đón anh Trung đi ăn, sắm quần áo, chở đi dạo. Dần dần anh Trung mới nhìn kỹ anh Được, nhận ra anh Được đã trưởng thành, chững chạc, biết quan tâm và đặc biệt là hiểu tâm lý. Đến đêm 30 tết bắn pháo hoa, anh Trung nhận lời yêu anh Được.

Mong đợi đến đám cưới

Từ khi quen nhau, cả hai dời công việc về lại Tây Ninh. Anh Được về quê làm spa, anh Trung thì kinh doanh mỹ phẩm online. Tháng 6.2020 cả hai gom góp mở quán ăn Hàn Quốc ở Tây Ninh, dành thời gian ở bên nhau gần như cả ngày để chăm sóc lo lắng, lắng nghe và hỗ trợ lẫn nhau.

Lễ đính hôn được diễn ra trong niềm vui của hai bên gia đình

“May mắn là doanh thu của quán ăn của chúng mình rất tốt nên có đủ kinh tế để lo cho ba mẹ hai bên. Người yêu mình ngỏ ý muốn mình được cái đám cưới như bao người, vì mình cũng lớn tuổi rồi vì thanh xuân không chờ đợi ai hết. Tụi mình gặp nhau từ nhỏ, bên cạnh nhau tuổi trưởng thành, và muốn gắn bó với nhau đến già đi”, anh Trung tâm sự. Biết chuyện của hai con, ba mẹ gia đình hai bên không phản đối mà rất thương yêu, bày tỏ chỉ cần hai đứa cảm thấy hạnh phúc còn người ngoài nói gì không quan trọng khiến anh Trung và anh Được càng có can đảm hơn để tổ chức đám cưới.

Cuối năm 2021, sau 3 năm bên nhau hai bên gia đình đã chính thức gặp nhau để bàn về đám cưới. Lễ đám hỏi được diễn ra ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc của cô dâu chú rể, mọi người đều háo hức chờ đến đám cưới.

“Tụi mình muốn chia sẻ với các bạn LGBT đang còn lo sợ và cũng muốn tạo động lực cho các bạn vươn lên, sống hết mình, chỉ cần sống có ích cho xã hội, không đầu trộm đuôi cướp xã hội sẽ mở lòng công nhận”, anh nói. Về hôn nhân đồng tính, đôi vợ chồng gửi gắm mong muốn nhiều người sẽ hiểu và thương cho cả hai, vì bình đẳng hôn nhân đồng tính sẽ giúp nhiều người yêu nhau và đến với nhau hơn.

Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM), luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi năm 2014 có hiệu lực ngày 1.1.2015, được quy định tại điều 8, khoản 2 là: “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Nhưng người đồng giới tính vẫn có thể chung sống, nhưng pháp luật sẽ không điều chỉnh khi có tranh chấp xảy ra. Không thừa nhận có nghĩa không cho phép người đồng giới đăng ký kết hôn, thì không xem như vợ chồng. Nghĩa là hôn nhân đồng tính không còn bị cấm, người đồng tính có thể tổ chức hôn lễ, chung sống với nhau nhưng không được coi như vợ chồng và không thể đăng ký kết hôn với cơ quan nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.