Lan tỏa trên mạng xã hội: Cả gia đình cùng cứu giúp người trong lũ lụt

16/09/2024 08:53 GMT+7

Mưa như trút, nước ngập sâu, các mẹ có con nhỏ lúc di tản phải mang theo nhiều đồ nên Cương nhiều lần nhường chỗ, dầm mình trong nước đẩy thuyền sup đến nơi cao ráo trong 3 ngày 2 đêm.

Một tuần trôi qua, kể từ khi bão Yagi đổ bộ gây thiệt hại lớn, Trần Đại Cương (24 tuổi) - chủ một điểm khai thác du lịch cộng đồng ở hồ Ghềnh Chè, TP.Sông Công, Thái Nguyên, vẫn bùi ngùi. Ngày 13.9, khi lũ rút, chàng trai lên mạng xã hội đăng bài tìm 1 chiếc thuyền bị thất lạc trong lúc cứu hộ. Cảm động trước nỗ lực cứu hộ đồng bào của anh và gia đình, cộng đồng mạng đã chia sẻ và giúp nhanh chóng tìm ra chiếc thuyền.

"Người hùng không áo choàng"

Cương cho biết ngày 7.9 là thời điểm mà suốt cuộc đời này gia đình anh không thể nào quên. Hôm đó, trời mưa như trút nước từ đêm, đến rạng sáng 8.9 thì TP.Thái Nguyên cách chỗ anh ở khoảng 15 km bắt đầu ngập sâu. Trên các hội nhóm mạng xã hội ở địa phương, người dân bắt đầu kêu cứu.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Cả gia đình cùng cứu giúp người trong lũ lụt- Ảnh 1.

Bữa ăn vội của Cương trên đường đi cứu giúp bà con những ngày lũ lụt

ẢNH: NVCC

"Ba tôi làm nghề đánh cá, cuộc sống luôn dựa vào con sông Cầu nên từ nhỏ tôi đã quen với môi trường nước. Đồng thời, nghề chính của tôi là du lịch sông nước, có thuyền, ca nô và sup rất nhiều nên muốn góp sức cứu giúp người dân", anh Cương nói. Thấy nhiều người cầu cứu, Cương không ngần ngại gọi bố và các cậu trong gia đình gần 10 người cùng đội mưa lớn, vượt dòng nước xiết, tiến vào địa phận TP.Thái Nguyên ngay trong đêm.

Trong cơn lũ dâng cao, anh ưu tiên giúp đỡ những nhà có người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Di chuyển trên thuyền nhỏ, len lỏi vào tận các ngõ ngách ở trung tâm thành phố, gia đình anh đi đến đâu lập tức hô hào người dân di tản đến đó. Cứ thế, đêm đầu tiên Cương giúp được hàng chục phụ nữ, trẻ em đến nơi an toàn.

Để cứu được nhiều người nhất, Cương nhảy luôn xuống nước, vừa lội vừa đẩy thuyền để chuyển người ra. Chưa kể, các mẹ bầu hoặc có con nhỏ phải mang theo nhiều đồ đạc, Cương cũng nhường chỗ nên luôn trong tình trạng ngâm mình dưới nước. Công việc cứ tiếp tục đến hai đêm sau khi nước sông Cầu dâng cao.

Chị Hồng Anh ở TP.Thái Nguyên kể đêm 10.9, hai mẹ con chị may mắn được Cương di dời khỏi vùng lũ. "Em ấy đã bơi vào dòng nước gần ngập đầu, đẩy thuyền phao cho mẹ con tôi và đồ đạc di chuyển đến vùng an toàn. Em ấy là người hùng không áo choàng trong mắt mẹ con tôi và mọi người", chị Hồng Anh xúc động chia sẻ.

Trong cơn lũ thấy tình thương

Số điện thoại của Cương được người dân chia sẻ chóng mặt, càng lúc càng có nhiều người gọi đến, anh không thể vừa cứu hộ vừa tiếp nhận điện thoại. Vậy là có người ở khu vực an toàn xung phong hỗ trợ bằng cách cầm máy, ghi lại thông tin cầu cứu trên tờ giấy nhỏ. Thành viên gia đình anh chia nhau cầm các tờ giấy tỏa đi cứu hộ. Cả gia đình Cương đã giúp rất nhiều người, liên tục không biết mệt trong 3 ngày 2 đêm.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Cả gia đình cùng cứu giúp người trong lũ lụt- Ảnh 2.

Hai hôm đầu, nhóm cứu người khỏi vùng nước ngập ở khu vực P.Quang Vinh, chợ Túc Duyên. Đến ngày 10 - 11 nước rút dần, Cương lại chèo thuyền hỗ trợ phân phát thức ăn cho những người đang bị cô lập. Sau TP.Thái Nguyên là khu vực P.Lương Sơn (TP.Sông Công), rồi đến TP.Phổ Yên nước dâng muộn hơn, cả nhà lại di chuyển từ nơi này sang nơi khác để hỗ trợ. "Nhớ nhất là cứu hộ ở khu vực chợ, bởi nơi đây nước ngập sâu, đồ đạc và rác nhiều nên cả ngày tôi dầm mình trong nước bẩn. Vì thường xuyên lội nước nên tôi và 2 thành viên gia đình bị thương, rách chân", Cương nhớ lại.

Ông Trần Văn Quyền (48 tuổi), bố của Cương, chia sẻ: "Con trai nhỏ tuổi nhưng lại là người dẫn đầu thành viên trong nhà đi cứu hộ. Có hôm cả đoàn không về nhà mà lại ăn vội phần cơm được nhà hảo tâm gửi tặng rồi vội lên đường, quần áo thì luôn trong tình trạng ướt nhẹp. Nhưng giúp được nhiều người là vui rồi".

Cương cho biết dù nhiều ngày dầm mưa, lội nước nhưng hiện sức khỏe vẫn tốt, chỉ có họng thấy rát, bàn chân trắng bệch vì ngâm nước và các vết thương vẫn chưa lành. Nhắc về cơn lũ đã qua, Cương vẫn nói: "Trong cơn lũ thấy tình thương, vì khi giúp người dân, các nhà hảo tâm tặng thêm nhu yếu phẩm và xăng để tôi có điều kiện đi giúp nhiều người hơn".

Lan tỏa trên mạng xã hội: Cả gia đình cùng cứu giúp người trong lũ lụt- Ảnh 3.

Sau khi cứu người khỏi vùng ngập, gia đình Cương tiếp tục đưa thực phẩm đến nơi còn bị cô lập

ẢNH: NVCC

Ông Lê Việt Hưng, quyền Chủ tịch UBND P.Quang Vinh (TP.Thái Nguyên), cho biết: "Địa bàn phường chúng tôi có khoảng 8.000 người dân, là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất trong số các phường ở thành phố trong đợt lũ vừa qua. Khi lũ về, có rất nhiều lực lượng tình nguyện như nhóm của gia đình bạn Cương phối hợp cùng chính quyền địa phương để giúp đỡ người dân. Các bạn rất nhiệt tình. Một tinh thần tuyệt vời mà chúng tôi phải gọi đó là những tấm lòng vàng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.