Ngược núi, băng rừng cứu hộ nơi 'rốn lũ'

14/09/2024 05:41 GMT+7

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các nạn nhân trong trận lũ quét ở Làng Nủ, hôm qua 13.9, Lào Cai tiếp tục tăng cường lực lượng tham gia tìm kiếm người mất tích trong các vụ sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Đang thực hiện nhiệm vụ chống ngập úng tại H.Hạ Hòa (Phú Thọ), nhận lệnh điều động, 300 cán bộ, chiến sĩ cơ động Trung đoàn 98 (Quân khu 2) thần tốc lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ, tìm kiếm gần 100 người bị lũ cuốn trôi tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên (Lào Cai).

A1.jpg

Lực lượng cứu hộ vượt suốt, băng rừng đến điểm sạt lở Nậm Lúc, Lào Cai cứu hộ

Ảnh: L.C

Công tác cứu hộ cứu nạn tại Làng Nủ gặp rất nhiều khó khăn. Thời tiết thất thường lúc mưa rừng, lúc nắng gắt. Đặc biệt, đêm 12.9, trời tiếp tục mưa to khiến mực nước dòng suối Nủ cuồn cuộn đổ về từ thượng nguồn dâng cao, chảy xiết. Trong ngày 13.9, lần thứ hai sở chỉ huy phải ra lệnh đánh kẻng báo động toàn bộ lực lượng rút nhanh khỏi hiện trường về nơi an toàn khi người dân báo tin nghe thấy 3 - 4 tiếng nổ trên núi, có dấu hiệu nước lũ tràn, nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Dù phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, gian khổ, thiếu thốn, không điện, không nước sinh hoạt, ăn ở tạm bợ, nhưng các chiến sĩ trẻ vẫn lao mình vào tâm lũ; chia làm nhiều tổ, mũi công tác, tranh thủ thời gian để tiến hành lùng sục, bới tìm từng lùm cây, bãi cỏ, hố bùn lầy, khe suối… Chỉ trong thời gian ngắn, các chiến sĩ Trung đoàn 98 đã tìm kiếm được khoảng 40 nạn nhân xấu số, bàn giao cho địa phương, gia đình lo hậu sự.

Chia sẻ với Thanh Niên, trung tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa Giám biệt nguồn hơi của Trường trung cấp 24 Biên phòng, đội trưởng tìm kiếm, cho biết: "Do mưa, bùn quá lầy, chó nghiệp vụ và các lực lượng không thể đào bới thủ công, phải dùng phương tiện có trang thiết bị máy móc mới có thể đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Khu vực tìm kiếm cũng được mở rộng lên đầu nguồn".

Thảm kịch người cha ở Làng Nủ: Mất hết 5 người thân, mong tìm được con út để chôn cất

Thanh niên tình nguyện gùi hàng lên cứu trợ

Trong hôm qua Lào Cai cũng tăng cường lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong 2 vụ sạt lở ở xã Nậm Lúc (H.Bắc Hà). Theo thông tin từ huyện này, vụ sạt lở xảy ra vào 13 giờ 40 ngày 10.9 tại thôn Nậm Tông; số người chết được xác định là 10 người, hiện vẫn còn 8 người mất tích. Cũng trên địa bàn xóm Bản Cái còn xảy ra vụ sạt lở đất làm sập khu nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc khiến 5 người mất tích, 3 người trong số đó đã tìm thấy thi thể.

Các lực lượng chức năng đã không quản ngại khó khăn, vất vả vượt sông suối, vượt dốc men theo đường rừng để trực tiếp tiếp cận các địa bàn xảy ra sạt lở đất, nơi người dân bị cô lập, cần sự giúp đỡ. Do đường giao thông bị chia cắt nên chưa thể huy động thiết bị máy móc vào cứu nạn.

Ngược núi, băng rừng cứu hộ nơi 'rốn lũ'- Ảnh 2.

Chiến sĩ Quân khu 2 tham gia cứu hộ tại Làng Nủ

ẢNH: TUẤN MINH

Anh Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Huyện đoàn Bát Xát (Lào Cai), cho biết: "Chúng tôi được giao nhiệm vụ vận chuyển cơm, nước uống, mì tôm và các loại hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu…, để tiếp tế cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cũng như người dân địa phương. 87 thanh niên tình nguyện xung phong đi cõng, gùi hàng tiếp tế. Mỗi chuyến đi bộ, mỗi thanh niên tình nguyện sẽ mang theo 10 - 15 kg, đi bộ 12 km từ điểm tập kết là UBND xã Nậm Lúc để vào hiện trường, mỗi chuyến đi phải mất 4 - 5 tiếng".

Làng Nủ sau lũ dữ: Nỗi đau nam sinh vừa mất cha nay mồ côi mẹ

11 người thoát chết ở Làng Nủ đã trở về

Cũng trong ngày 13.9, một tin vui đã đến khi có 3 gia đình gồm 11 người nằm trong danh sách mất tích tại Làng Nủ trước đó đã trở về.

Ông Hoàng Văn Tiện (46 tuổi) là một trong số những người may mắn đó. Chưa hết bàng hoàng, ông kể: "Sáng đó, khoảng 5 giờ 30 tôi dậy, cũng không ngờ lại sạt đồi nhanh thế, chỉ nghĩ đi xem nước lên rồi về nhà".

Nghe tiếng đất rung chuyển, lũ ùa xuống từ trên núi cao rất nhanh, ông Tiện gọi vợ con chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa hô: "Cả làng ơi sạt rồi". Với kinh nghiệm đi rừng, thay vì chạy xuống dưới, gia đình ông chạy ngang đồi, tránh được lũ quét đang cuồn cuộn đổ xuống. "Chúng tôi chạy trong 3 phút, con gái 8 tuổi chạy trước. Chỉ chậm 3 phút thôi là bị vùi lấp", ông Tiện kể. Dù thấy mọi người kêu cứu nhưng lúc đó sạt lở quá nhanh, quá nhiều, đất thụt xuống nên ông Tiện chỉ cứu được cháu Hoàng Gia Bảo và Nguyễn Thị Tuynh. Sau đó cả nhà di chuyển ra nhà người quen ở nhờ.

Những ngày qua, ông Tiện và một số người khác theo lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm người mất tích mà không hay biết mình cũng ở trong danh sách "cần tìm".

Như vậy, tính đến cuối ngày 13.9, số người mất tích ở Làng Nủ còn 36 người, số người chết là 48 người.

Đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho Lào Cai trang thiết bị, phương tiện

Theo ông Quảng Văn Việt, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, hiện nay khó khăn trong công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả là do mưa lũ dâng cao, bất ngờ, nhu cầu sơ tán lớn, trong khi lực lượng cứu hộ, cứu nạn, phương tiện, trang thiết bị có hạn, còn thiếu và chưa phù hợp, khu vực người dân bị ngập quá rộng, nước lũ chảy xiết.

"Nhiều khu vực xảy ra sạt lở lớn cùng thời điểm, gây thiệt hại nghiêm trọng về người nhưng do địa hình hiểm trở, đường giao thông bị sạt lở, chia cắt, không tiếp cận được hiện trường. Nhiều khu vực mất internet, mất sóng điện thoại, không liên lạc được ảnh hưởng đến công tác chỉ huy, chỉ đạo. Đến sáng 13.9, trên địa bàn tỉnh còn 251 thôn/38 xã bị chia cắt giao thông khó tiếp cận được với bên ngoài do sạt lở, ngập nước, việc thống kê thiệt hại ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn", ông Việt cho hay.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị UBND tỉnh Lào Cai đề xuất Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Lào Cai trang thiết bị, phương tiện như: máy bơm, xuồng, máy xúc... và nhu yếu phẩm thiết yếu để tiếp tục triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.