Lễ đính hôn trực tuyến Pháp - Việt Nam vì dịch Covid-19

Phạm Hữu
Phạm Hữu
11/02/2021 09:12 GMT+7

Trước Tết Tân Sửu 2021 không lâu, vì không thể trở về quê hương nên đôi bạn trẻ ở Pháp đành tổ chức lễ đính hôn trực tuyến với 2 bên gia đình đang ở Việt Nam.

"Đi thật xa để yêu thật gần"

Cùng sinh ra và lớn lên ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên), Võ Nguyễn Phương Hằng (27 tuổi, đang làm quản lý chuỗi cung ứng cho một tập đoàn linh kiện ở Pháp) và Lê Vĩnh Hoàng Tân (29 tuổi, làm quản lý dự án cho một công ty xây dựng), cùng sống tại thủ đô Paris, Pháp.
Tân bắt đầu học tiếng Pháp từ cấp 1 và theo học Pháp ngữ đến hết đại học ở Việt Nam. Sau đó, Tân sang Pháp tiếp tục học chương trình thạc sĩ rồi đến tiến sĩ. Đến nay, Tân ở Pháp cũng đã 6 năm. Còn cô gái Phương Hằng tiếp cận tiếng Pháp từ năm THCS, THPT. Từ học tiếng rồi lại trót say mê nước Pháp thơ mộng. Hằng từng mơ được một lần đến ngắm thủ đô Paris và rảo bước bên sông Sein thơ mộng. Tốt nghiệp đại học, mơ ước cũng thành hiện thực khi Hằng xin được học bổng rồi sang Pháp học thạc sĩ.
 

Lễ đính hôn được trực tiếp qua màn hình ti vi từ nước Pháp

Thời gian ở Việt Nam, Tân và Hằng là hai người xa lạ. Mãi đến 3 năm gần đây, khi cùng ở trời tây cả hai mới chính thức “va” vào nhau nhờ được mai mối. Cả hai trở nên thân thiết, gặp nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Paris vốn hoa lệ và đầy chất thơ, càng gắn bó, hai bạn càng cảm nhận được chất trữ tình lãng mạn mà không nơi nào có được. Và khi cả hai cảm thấy mình không thể sống thiếu nhau, Tân đã cầu hôn Hằng trong một chuyến du lịch.
“Mọi người hay bảo chúng tôi đi thật xa để yêu thật gần là vậy. Tôi cũng thấy thoải mái khi ở bên cạnh một anh chàng cùng quê”, Hằng kể về mối lương duyên của mình rồi đến Tân tiếp lời: “Chúng tôi bên này quen nhau ở nhà ba mẹ hai bên cũng bắt đầu qua lại và trở thành bạn bè thân thiết, mọi thứ đều thuận lợi đến ngày hôm nay...”.

Đính hôn trực tuyến vì dịch Covid-19

Khi Tân và Hằng ngỏ lời kết hôn với gia đình, lập tức họ nhận được sự đồng thuận từ ba mẹ hai bên. Kế hoạch hôn lễ dự kiến tổ chức ở Việt Nam. Lễ kết hôn sẽ theo phong tục của người Việt, sau đó cặp đôi sẽ quay lại Pháp tổ chức tiệc đơn giản cùng bạn bè.

Tân và Hằng chuẩn bị bàn tiệc nhỏ để lên hình trong buổi lễ

“Khoảng hai tháng trước ngày hôn lễ thì nước Pháp bắt đầu phong tỏa trở lại và gần như không có chuyến bay để về Việt Nam. Chúng tôi liền quyết định làm lễ đính hôn trực tuyến để vừa chọn được ngày đẹp vừa có một kỷ niệm thật đặc biệt trong đời. Thêm nữa là đại dịch kéo dài, nếu trì hoãn thì không biết đến bao giờ mới có thể tổ chức nên mọi người thống nhất tổ chức hôn lễ ở hai quốc gia”, Tân kể lại.
Rồi Hằng nói thêm: “Chúng tôi cũng theo dõi một số buổi hôn lễ trực tuyến đã diễn ra trên thế giới và thấy rất thú vị, nhưng thú thật là tôi không hề nghĩ tới. Phải đến khi mẹ tôi gợi ý sao không làm hôn lễ trực tuyến, mọi người thấy hợp lý và tán thành. Trước ngày đính hôn, ba mẹ hai bên đã gặp nhau rất nhiều lần để bàn bạc cách thức tổ chức. Nhà chúng tôi ở Tuy Hòa khá gần nhau nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến”.
Ở đất Pháp, Tân và Hằng gần như được ba mẹ hai bên lo lắng chu toàn, chỉ hỏi thăm thích phong cách trang trí ra sao rồi cứ thế làm theo.
Buổi sáng ở đầu cầu Việt Nam, nhà trai mang sính lễ sang nhà gái. Phía nhà gái đón tiếp và bắt đầu làm lễ gia tiên. Còn ở đầu cầu Pháp, thời gian đã 2 giờ sáng, Tân và Hằng chờ đến giờ rồi bắt đầu trao nhẫn và quà. Mọi thứ diễn ra đầy đủ theo nghi lễ nhưng lại theo một cách vô cùng đặc biệt. Cặp đôi bày bàn tiệc đơn giản, trang trí phòng khách xinh xắn theo phong cách lễ đính hôn. Tân mặc vest còn Hằng mặc váy trắng, tự mình trang điểm. Đến giờ, cô dâu chú rễ ngồi trước ti vi theo dõi mọi người ở Việt Nam và ngược lại.
Với Hằng, ấn tượng nhất là cảnh trao nhẫn cưới, vì thủ tục qua màn hình nên mọi người cứ nhìn nhau rồi gật đầu lia lịa. Xong xuôi, nhiều người đều phá lên cười vì cảnh tượng khá ngược đời.
 

Lễ đính hôn ở Việt Nam mà không có mặt cô dâu chú rễ

Đến phần trang trọng nhất, cả hai cùng nói lời hẹn ước cho nhau và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình hai bên. Khi mọi người vào nhập tiệc, cô dâu chú rễ cũng nâng ly chúc mừng qua màn hình với mọi người.

Mong sớm được về Việt Nam

“Ở Pháp hiện giờ vào thời kỳ dịch căng thẳng nên cả hai quyết định không mời bạn bè, người thân tham dự. Lễ diễn ra lúc 2 giờ sáng nên dù mệt mấy hai đứa vẫn cố tươi cười, làm lễ xong thì gục luôn tại chỗ”, Tân vui vẻ kể lại.
Mặc dù tổ chức trực tuyến nhưng ở phía Việt Nam, cô, bác, anh, em đến rất đầy đủ, không thiếu một ai. Nhìn mọi người qua màn hình cô dâu chú rễ lại dâng trào cảm xúc yêu thương dù đang ở tận phương xa.
 

Mặc dù cả 2 bị nhiễm Covid-19 nhưng cặp đôi cho biết đó là trải nghiệm khó khăn đầu tiên của cuộc sống hôn nhân

“Tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn vì đã không để ảnh hưởng đến người khác. Thế là chúng tôi nắm tay bước vào cuộc sống hôn nhân và cùng trải qua sóng gió đầu tiên trong cuộc đời”, Hằng cảm động nói.
Cuối cùng, điều mong ước nhất của Tân và Hằng là sớm được về Việt Nam, kèm theo đó là được tổ chức hôn lễ ở quê nhà, nhận được lời chúc phúc từ mọi người sau thời gian dài chờ đợi vì dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.