Lần đầu tiên 3 cặp bố con: Huy R - bé Đậu (6 tuổi), Phương Nam - bé Nguyên Ốc (5 tuổi), MC Thành Trung và cặp sinh đôi Goku – Daino (7 tuổi), cùng cặp bố con khách mời Lê Dương Bảo Lâm - bé Ku Phin hội ngộ tại Hội An (Đà Nẵng) và bắt đầu "vượt qua thử thách" đầu tiên chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 đầy thú vị.

Con trẻ thích thú cùng các ông bố khám phá phố cổ Hội An
Ảnh: BTC

Phương Nam vừa cõng con vừa tay xách nách mang đến điểm quay Bố ơi mình đi đâu thế?
Ảnh: BTC
Ngay màn khởi động, Huy R đã gặp sự cố khi chân anh bị kẹt vào xe xích lô, không thể tiếp tục đạp và phải xuống xe đẩy. Thay vì đứng chờ, bé Đậu nhanh chóng nói với bố: “Để con xuống đẩy giùm bố”. Một hành động nhỏ nhưng cho thấy sự chủ động và tình cảm của cậu bé dành cho bố ngay trong ngày đầu tiên khiến Huy R bất ngờ và xúc động.
Với Phương Nam, bên cạnh thử thách từ chương trình, anh lại có thêm một “trở ngại” rất riêng. Giữa thời tiết oi bức của miền Trung, ông bố diện nguyên "cây vest nhung" đạp xích lô khiến Thành Trung phải trêu: “Đời tôi chưa thấy bác đạp xích lô nào lịch sự mặc cả cây vest nhung”. Bộ trang phục nhanh chóng trở thành điểm nhấn hài hước trong những phút đầu của hành trình.
Gia đình Thành Trung cũng có những khoảnh khắc hài hước khi nhìn thấy một cô gái mặc váy và đội nón đồng màu trên đường, Thành Trung vừa buột miệng khen xinh, lập tức nhận ngay lời nhắc nhở của hai cậu con trai: "Bố phải tập trung vào nhiệm vụ". Sự “giám sát” của các con khiến ông bố vốn quen với vai trò MC hoạt ngôn cũng có lúc phải... "ớn lạnh".
Các gia đình Bố ơi mình đi đâu thế ? chật vật hoàn thành thử thách
Ở thử thách đầu tiên trong hành trình khám phá văn hóa và lịch sử Hội An, bố con Huy R có nhiệm vụ múc nước giếng cổ Bá Lễ. Công việc tưởng đơn giản nhưng nhanh chóng khiến Huy R “mệt phờ”. Ông bố phải trực tiếp vận động, xoay xở và phối hợp cùng con. Còn gia đình Thành Trung tìm đến Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch để thực hiện nhiệm vụ tìm đồng xu cổ.

Bố con Huy R đang hối hả thực hiện nhiệm vụ múc nước giếng cổ Bá Lễ
Ảnh: BTC
Nếu Huy R phải “toát mồ hôi” với chiếc giếng, Phương Nam lại có một cuộc chiến khác: sự kiên nhẫn. Hai bố con được giao nhiệm vụ gấp hạc giấy. Dù các cô biên tập hỗ trợ và tặng hai con hạc đã hoàn thành, Phương Nam vẫn không nhận mà muốn tự tay làm lại, bởi với anh, ý nghĩa của nhiệm vụ nằm ở việc chính hai bố con cùng hoàn thành.
Nhận được thử thách, bố con Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin khi cùng nhau đi chợ Hội An mua thực phẩm nấu cơm để chào đón các gia đình còn lại. Nam diễn viên nhanh chóng biến khu chợ thành một “sân khấu” với cách giao tiếp đầy năng lượng. Từ việc mua hai quả cam giá 10.000 đồng và mặc cả xuống còn 5.000 đồng đến những màn đối đáp với người bán, sự xuất hiện của hai bố con khiến không khí khu chợ trở nên náo nhiệt.
Sau khi gây "náo loạn" khu chợ, Lê Dương Bảo Lâm về nhà và làm một “ông bố chủ nhà” đầy nhiệt tình. Anh tự tay chuẩn bị cơm, vừa nấu vừa liên tục tạo tiếng cười trong lúc chờ các cặp bố con khác trở về. Sự hài hước vốn là nét quen thuộc của Dương Lâm tiếp tục được phát huy, nhưng phía sau những màn pha trò là sự háo hức khi lần đầu cùng con đón những người bạn mới đến nhà.

Mọi người vây quanh bố con Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin tại chợ Hội An
Ảnh: BTC

Bữa cơm bố con Lê Dương Bảo Lâm tự tay đi chợ nấu nướng mời các gia đình dù đơn giản nhưng ai cũng thấy rất ngon
Ảnh: BTC
Trong khi bố liên tục tạo tiếng cười, Ku Phin lại ghi điểm theo một cách rất khác. Cậu bé chủ động tự tay vắt nước cam, chia thành 9 ly dành cho 9 bố con, rồi còn phụ bố quét dọn nhà. Những hành động nhỏ nhưng tự nhiên cho thấy Ku Phin không chỉ biết chia sẻ công việc với bố mà còn nhanh chóng để ý đến những người xung quanh ngay trong ngày đầu tiên xa nhà.
Bữa cơm đầu tiên bố con Lê Dương Bảo Lâm tự tay đi chợ, nấu nướng thiết đãi các gia đình mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Xúc động nhất là khi Nguyên Ốc chưa kịp sang, các bé đã chủ động mang cơm sang tận nhà cho bạn. Không cần sự sắp đặt cầu kỳ, hành động rất tự nhiên của những đứa trẻ và các ông bố Bắc - Nam vừa mới gặp nhau đã mở ra sự gắn kết giữa các thành viên Bố ơi mình đi đâu thế?.
Bình luận (0)