Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư: 'Con mong hết bệnh để đến trường'

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
Lễ khai giảng đặc biệt tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp thêm động lực cho bệnh nhi ung thư, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang từng ngày chống chọi bệnh tật.

Ngày 4.9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức lễ khai giảng lớp học "Hoa hướng dương" năm học 2026 - 2027, đồng thời khánh thành phòng đọc sách - tham vấn tâm lý tại Khoa Ung bướu nhi. 

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư: 'Con mong hết bệnh để đến trường' - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao quà cho bệnh nhi

ẢNH: UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TP.HCM

“Con mong hết bệnh để được đi học”

Tại lễ khai giảng, em Trịnh Thành Danh (10 tuổi, ở TP.HCM) mắc bệnh u não đã khuấy động không khí bằng những ca khúc Hát mãi khúc quân hành; Năm anh em trên một chiếc xe tăng… Giọng ca trong trẻo, cao vút của cậu bé đã khiến nhiều người rưng rưng.

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư: 'Con mong hết bệnh để đến trường' - Ảnh 2.

Em Thành Danh khuấy động chương trình bằng giọng hát trong trẻo

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Dù chưa bước vào lớp 1, Danh rất thích nghe, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử. Em cũng có khả năng cảm âm tốt, chỉ cần nghe bản nhạc một lần đã có thể hát lại đúng giai điệu, nhịp điệu.

Chị Phạm Thị Ngọc Hằng (49 tuổi, mẹ của Danh) cho biết năm 2022, khi chuẩn bị vào lớp 1, Danh bắt đầu có dấu hiệu như: nôn, đau đầu, cơ thể yếu dần. Sau đó, em được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u não. 

Những ngày khỏe hơn, cậu bé lại xin mẹ đưa đến lớp học "Hoa hướng dương" vì ở đó có nhiều bạn bè và rất vui. Với em, lớp học không chỉ có những con chữ mà còn là nơi em được sống trong niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ.

Em Trịnh Thành Danh với giọng hát cao vút khuấy động không khí tại chương trình

Sau hơn 4 năm ở bệnh viện, Thành Danh vẫn giữ một mong ước giản dị: "Con muốn được biết chữ lắm. Con mong hết bệnh để đến trường cùng với bạn".

Cũng như Danh, em Vương Ngọc Thảo Quyên (7 tuổi, quê ở An Giang) chưa từng bước vào lớp 1. Quyên mắc ung thư máu từ năm 4 tuổi. Ba năm qua, em thường xuyên cùng mẹ lặn lội lên TP.HCM điều trị.

Khoảng 2 tháng gần đây, Quyên được học tại lớp học "Hoa hướng dương" và bắt đầu biết đọc, biết viết. Nhìn con từng bước làm quen với những con chữ đầu tiên, chị Đ.H.X (mẹ bé Quyên) nghẹn ngào bày tỏ: "Tôi chỉ ước bệnh tình của con thuyên giảm để con có cơ hội đến trường".

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư: 'Con mong hết bệnh để đến trường' - Ảnh 3.
Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư: 'Con mong hết bệnh để đến trường' - Ảnh 4.

Bệnh nhi viết chữ, vẽ tranh tại lớp học "Hoa hướng dương"

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Em Trần Gia Bảo (9 tuổi) được phát hiện mắc ung thư máu khi chưa đầy 3 tuổi và đã trải qua 6 năm điều trị. Tuổi thơ gắn với bệnh viện khiến em chưa một lần được đến trường. Vài tháng gần đây, em bắt đầu được học chữ, học vẽ tại lớp học "Hoa hướng dương".

Dù đang ở trọ tại TP.HCM nhưng những ngày khỏe hơn, Bảo vẫn nhất quyết nhờ mẹ chở đến lớp đúng giờ. Có mặt trong lễ khai giảng, chị Nguyễn Thị Hồng Phi (mẹ của em Bảo) xúc động khi lần đầu thấy con trai được đón năm học mới như bao bạn nhỏ cùng trang lứa.

"Những bông hoa hướng dương" sẽ tiếp tục hướng về phía mặt trời

Suốt 12 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Kim Xoàn (72 tuổi) bền bỉ gắn bó với lớp học "Hoa hướng dương". Ngày đầu đứng lớp, nhìn những bệnh nhi ung thư không còn tóc sau quá trình điều trị, cô đứng lặng rồi bật khóc. Từ đó, người giáo viên hưu trí đã chọn ở lại với những học trò đặc biệt.

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư: 'Con mong hết bệnh để đến trường' - Ảnh 5.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Xoàn hướng dẫn bệnh nhi viết chữ

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Lớp có khoảng 39 học sinh nhưng sĩ số mỗi buổi không cố định. Từ thứ ha - thứ sáu, các em được học các môn như tiếng Việt, toán, âm nhạc, mỹ thuật... Ở lớp học đặc biệt này, các cô giáo không đặt nặng vấn đề điểm số mà chỉ mong bệnh nhi sớm hồi phục.

Suốt 12 năm, bên cạnh những nụ cười còn có cả những cuộc chia ly không hẹn trước. Cô Xoàn không sao quên được một bệnh nhi mắc ung thư máu. Em vào bệnh viện khi mới 2 - 3 tuổi và điều trị đến năm 10 tuổi. Khi em qua đời, các cô giáo đã nghẹn ngào đến đưa tiễn em chặng đường cuối.

Sau mỗi lần tiễn học trò, cô Xoàn vô cùng chua xót nhưng chính sự hiếu học và nghị lực sống của các em đã tiếp thêm động lực cho cô. Mỗi buổi dạy, cô phải đi xe ôm rồi đón xe buýt, mất hơn 1 giờ để tới lớp.

“Chính các con đã truyền cho tôi động lực mạnh mẽ để gắn bó với lớp học. Điều tôi mong mỏi nhất là các con sớm được khỏe mạnh, được đến trường và có một tuổi thơ trọn vẹn hơn", cô bày tỏ.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết lớp học "Hoa hướng dương" được thành lập vào ngày 4.9.2009. Trải qua 17 năm, lớp học được duy trì bằng tình yêu thương và trách nhiệm của các thầy cô giáo, y bác sĩ, tình nguyện viên cùng nhiều tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

Lễ khai giảng đặc biệt của bệnh nhi ung thư: 'Con mong hết bệnh để đến trường' - Ảnh 6.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành, bệnh viện trao quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo bà Hạnh, khi một đứa trẻ phải đối mặt với bệnh tật, điều các em cần không chỉ là thuốc men mà còn là một “ngôi nhà thứ hai” trong thời gian điều trị lâu dài. Đó là nơi các em được học tập, vui chơi, sinh hoạt; được động viên để có thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực hướng đến tương lai.

Bà Hạnh đánh giá lễ khánh thành phòng đọc sách - tham vấn tâm lý tại Khoa Ung bướu nhi mang ý nghĩa lớn. 

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp ngành y tế, ngành giáo dục, các bệnh viện, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm để huy động thêm nguồn lực chăm lo trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, bảo đảm hỗ trợ đúng nơi, đúng nhu cầu, thiết thực và hiệu quả.

Bà Hạnh tin rằng “những bông hoa hướng dương” sẽ tiếp tục hướng về phía mặt trời. Một ngày không xa, các em sẽ rời bệnh viện, trở về với gia đình, gặp lại bạn bè và tiếp tục viết tiếp ước mơ đến trường.

Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức lễ khai giảng lớp học “Vui vẻ” năm học 2026 - 2027 dành cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Lớp học vừa hỗ trợ kiến thức, vừa tạo môi trường thân thiện để các em cảm nhận sự quan tâm, yêu thương của gia đình, thầy cô, đội ngũ y bác sĩ và cộng đồng. Qua đó, các bệnh nhi có thêm niềm vui, nghị lực trong quá trình điều trị và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở lại trường học.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, cho biết lớp học "Hoa hướng dương" không chỉ là nơi các em được học tập mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi nuôi dưỡng những ước mơ ngay giữa không gian điều trị của bệnh viện.

Theo TS-BS Tuấn, hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Cũng như tên gọi ấy, dù phải đối mặt với những căn bệnh và hành trình điều trị nhiều vất vả, trong ánh mắt các em vẫn luôn có sự hồn nhiên, ham học hỏi và niềm tin vào tương lai.

"Chính nghị lực và năng lượng tích cực của các con là động lực để đội ngũ y, bác sĩ chúng tôi mỗi ngày cố gắng nhiều hơn", ông nói.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.