Leon Vũ tiết lộ mối duyên được mẹ ca sĩ Hương Lan nhận làm con nuôi

20/08/2021 15:17 GMT+7

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 73, Leon Vũ đã trải lòng cùng người bạn thân là Thúy Nga về tuổi thơ đầy khó khăn và hành trình theo đuổi sự nghiệp ca hát đầy gian truân để có được cuộc sống như hiện tại.

Ca sĩ hải ngoại Leon Vũ (tên thật là Trình Vũ Đông Nghi) sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, theo gia đình sang Mỹ định cư từ năm 15 tuổi. Sở hữu chất giọng ấm áp, anh theo đuổi dòng nhạc trữ tình bolero và nhận được sự yêu mến của khán giả.
Nhắc về tuổi thơ, ca sĩ Leon Vũ có chút nghẹn ngào: “Lúc Leon còn nhỏ, mẹ ẵm em đi mất, bỏ lại Leon và chị hai. Từ đó về sau Leon chỉ biết có bà ngoại thôi, nhiều khi tưởng bà ngoại là mẹ. Lúc đó bà thương Leon quá nên mấy dì giận không cho bà ở trong nhà, hai bà cháu phải ra ngoài chợ ở trong cái sạp. Tối thì Leon tới mấy rạp chiếu phim, sân vận động bắt dế cơm để sáng đem ra chợ bán". 
Đến khi mẹ ca sĩ Leon Vũ trở về thì anh cũng đã được 7, 8 tuổi. Trong tâm thức của một đứa trẻ con, thật khó để cảm nhận tình mẫu tử từ người mẹ biệt tích nhiều năm ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Từ đó mà mâu thuẫn tình cảm giữa hai mẹ con bắt đầu diễn ra. “Trước Tết năm 1979 mấy ngày, mẹ Leon về. Khi mẹ đang ngồi với ông dượng (chồng sau của mẹ Leon Vũ) thì bà ngoại kêu Leon lên. Leon nhìn xong thì chắc nói gì đó hỗn lắm, giờ Leon không nhớ. Qua ngày hôm sau cả nhà đi hết, Leon bị mẹ lôi ra ngoài hè đánh một trận tan tành khói lửa. Vậy là từ đó mình ác cảm, cứng đầu hơn. Bắt kêu ông dượng là ba thì Leon không kêu được, rồi cũng bị đánh một trận. Nhà Leon có 5 chị em, Leon là bị đòn nhiều nhất", nam ca sĩ xúc động chia sẻ. 

Leon Vũ khiến Thúy Nga xúc động khi kể về tuổi thơ vắng bóng mẹ, đến khi đoàn tụ lại chịu đòn roi, khắc khẩu

Ảnh: BTC

Một thời gian sau, mẹ Leon Vũ đưa 5 đứa con sang Mỹ với hy vọng thay đổi cuộc đời, bất chấp việc không người thân ở đó. Nam nghệ sĩ qua Mỹ định cư khi 14, 15 tuổi. Anh vừa đi học, đi làm còn phụ mẹ chăm em. Thời gian đầu tình cảm hai mẹ con tiến triển tốt hơn, nhưng khi Leon Vũ tập trung vào công việc để phụ giúp gia đình thì mẹ con bắt đầu có mâu thuẫn. Sau khi cuộc hôn nhân của Leon Vũ đổ vỡ, cũng là lúc anh và mẹ gỡ được “nút thắt” trong lòng nhau. Nhắc tới đây, ca sĩ Leon Vũ không giấu được sự xúc động. 
“Khi hôn nhân của Leon đổ vỡ thì mẹ có gọi đến khóc và xin lỗi dữ lắm. Mẹ xin lỗi vì cuộc sống hồi xưa cực khổ quá, mẹ giống như trút giận lên mình chứ cũng không ai muốn. Gần đây Leon gặp mẹ nhiều hơn, có một lần chụp hình với mẹ xong nhìn lại mới thấy mẹ già rồi, tóc bạc hết, mắt nheo nheo. Mình mới bắt đầu cảm giác là không gì bằng sức khỏe của mẹ. Leon quyết định sống gần gũi mẹ hơn, sống có hiếu hơn. Mặc dù hai mẹ con rất khắc khẩu nhưng tình mẫu tử vẫn thiêng liêng", anh nói.  

Leon Vũ nghẹn ngào khi nhắc đến mẹ

Ảnh: BTC

Được biết đến là ca sĩ hải ngoại có chất giọng trữ tình, nhưng bước chân đầu tiên của ca sĩ Leon Vũ vào nghệ thuật không phải là ca sĩ mà là người mẫu. Sau này, từ công việc đưa đón ban nhạc, ca sĩ, anh dần có mối quan hệ tốt với bầu show và đàn anh đàn chị. Anh cũng tiết lộ mối duyên được mẹ ca sĩ Hương Lan nhận làm con nuôi và được giọng ca Nỗi buồn hoa phượng hướng dẫn để theo đuổi sự nghiệp ca hát. 
"Khi sang Mỹ, người đầu tiên Leon thân là mẹ của chị Hương Lan và được mẹ nhận làm con nuôi. Sau này chị Hương Lan qua hát thì mẹ mới nói bên đó có con nuôi, từ đó chị Hương Lan với Leon mới bắt đầu làm thân với nhau. Lúc đầu chị Hương Lan có hỏi: "Em có muốn đi hát không? Để chị chỉ cách cho, hay là chị sẽ giúp". Mình chỉ nói thôi em chỉ đi theo chơi thôi chứ không hát đâu, lúc đó mình cũng ngại lắm. Mỗi lần có dịp sang Cali chơi thì mình ở nhà chị Hương Lan, đi theo chị đến phòng thu rồi bị đam mê luôn. Mình cũng nói chị Hương Lan và được chị dẫn đi thu âm, hai chị em đi từ 8 giờ tối mà đến 3-4 giờ sáng chưa xong nữa. Chị kiên nhẫn ngồi chờ Leon thu, nhưng cuối cùng mình bỏ về vì thấy khó quá, quyết định không hát hò gì nữa. Sau này, Leon gặp ca sĩ Mỹ Huyền, được động viên tinh thần và hứa tập cho mình. Khi đó, Leon mới thú thật với chị Hương Lan là mình muốn đi hát. Chị hướng dẫn cho mình, chỉ cho mình phải nghe của ca sĩ này, ca sĩ kia, tập cho mình nói giọng Bắc rồi tập hát cho mình", anh kể. 

Nam ca sĩ hào hứng khoe cơ ngơi ở Mỹ với căn nhà khang trang cùng khu vườn rộng vài trăm mét vuông trồng rất nhiều loại cây, nuôi gà, chó... 

Ảnh: BTC

Giọng ca Người tình không đến cho biết thời gian đầu anh xin hát cho các vũ trường nhưng không mấy thuận lợi. Anh kể có hôm chuẩn bị mọi thứ từ 8 giờ tối nhưng chờ đến 2 giờ sáng cũng không ai kêu hát. Thời điểm đó không có xe, Leon Vũ phải đón xe buýt hay nhờ người quen thả đó rồi mình đi đi về về. "Chị chủ thấy tội nghiệp quá, cho làm một tuần hai buổi với giá 50 - 60 USD/ngày, còn cuối tuần cho người chuyên nghiệp. Làm riết cái quen, mỗi tối đều được hát mình mừng lắm. Từ đó bên đây nghe tên mình mới mời về Việt Nam, lúc đó Leon hát nhiều lắm", Leon Vũ nhớ lại. 
Sau nhiều vất vả để tạo dựng tên tuổi, sự nghiệp trên xứ người, ca sĩ Leon Vũ hiện tại đã có cuộc sống ổn định bao người mơ ước. Tại chương trình, nam ca sĩ tự hào khoe với Thúy Nga “khu vườn thượng uyển” diện tích rộng được đầu tư nuôi trồng đa dạng loại hoa quả, động vật và có thể tận dụng để quay MV tại gia mà vẫn lung linh, hoành tráng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.