23 giờ hôm nay: Pháp đấu Bỉ, diện mạo mới ở 'nhánh tử thần'

01/07/2024 00:00 GMT+7

Pháp và Bỉ đều gây thất vọng khi vượt qua vòng đấu bảng bằng hình ảnh mờ nhạt và sự kém cỏi ở khâu ghi bàn. Không thể tưởng tượng đấy lại là 2 trong 3 đội mạnh nhất thế giới, theo bảng xếp hạng FIFA hiện thời.

PHÁP THUA VỀ CÔNG, HƠN VỀ THỦ

Toàn vòng bảng, chỉ có đội Serbia (đã bị loại) ghi bàn ít hơn Pháp và Bỉ. So về tỷ lệ chuyển cơ hội thành bàn thắng thì hàng công của cả Pháp và Bỉ đều thuộc loại kém nhất. Họ sút bóng đến 16 lần/trận (chỉ hơi ít hơn 3 đội sút bóng nhiều nhất là Đức, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ) nhưng chỉ kiếm được 2 bàn thắng, một hiệu quả khó chấp nhận. Riêng với hàng công của Pháp, đấy càng là thảm họa. Một trong hai bàn của Pháp do cầu thủ Áo tự "đốt lưới nhà", bàn còn lại là quả phạt đền của Kylian Mbappe. Vậy, nếu không tính phạt đền thì Pháp đã sút cầu môn 47 lần và không ghi được bàn nào! Sự phụ thuộc quá lớn vào Mbappe là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Cứ phải có một Mbappe ở phong độ đỉnh cao thì hàng công của Pháp mới "nhảy múa" được!

23 giờ hôm nay: Pháp đấu Bỉ, diện mạo mới ở 'nhánh tử thần'- Ảnh 1.

Đội tuyển Pháp phụ thuộc lớn vào Kylian Mbappe (trái), còn Romelo Lukaku đang nhạt nhòa trong màu áo Bỉ

REUTERS

Chỗ này, Bỉ nhỉnh hơn một tí, với những cú sút thành bàn của Youri Tielemans và Kevin De Bruyne. Nhưng chỉ ghi được 2 bàn từ 48 cơ hội thật ra cũng là hiệu suất quá thấp. Thực tế, cái gọi là "thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ đã sa sút hẳn từ nhiều năm nay. Tại World Cup 2022, Bỉ chỉ ghi được 1 bàn từ… 35 lần bắn phá khung thành đối phương. Và đừng nhắc Romelo Lukaku nữa!

Tuy hàng công chưa thể ghi bàn từ tình huống mở, nhưng hàng thủ của Pháp ít ra cũng đã thành công. Nếu như Robert Lewandowski (Ba Lan) không được sút lại quả phạt đền đã đá hỏng, thì Pháp vẫn giữ nguyên mành lưới như Tây Ban Nha ở vòng bảng. Thủ môn Pháp Mike Maignan đến giờ vẫn chưa phục quyết định của trọng tài về việc cho Lewandowski sút lại quả 11 m. Vì tình huống ấy mà Pháp rơi xuống nhì bảng và từ giờ sẽ phải quyết liệt chiến đấu ở "nhánh tử thần". Dù Ibrahima Konate còn đang chấn thương, hàng thủ của Pháp vẫn tỏ ra chắc chắn với cặp trung vệ Dayot Upamecano - William Saliba vừa phối hợp tốt, vừa có đẳng cấp cá nhân rất cao. Ngược lại, giới hâm mộ Bỉ chưa thể yên tâm với hàng thủ luôn lấy trung vệ Wout Faes làm nòng cốt.

SẼ CÓ NHIỀU THAY ĐỔI

Sau trận ra quân thua Slovakia, HLV Domenico Tedesco thay đổi cả nhân sự lẫn công thức phòng ngự của Bỉ: thay Zeno Debast bằng Jan Vertonghen và kéo Timothy Castagne vào trong để phòng thủ bằng 3 trung vệ. Đến trận cuối gặp Ukraine thì Bỉ lại dùng hàng thủ 4 người, chơi theo sơ đồ 4-2-3-1. Trận ấy kết thúc với tỷ số 0-0 và cảnh thầy trò Tedesco kịch liệt "tranh cãi gì đấy" ngay trên sân. Gặp Pháp trong thể thức knock-out thì phải phòng thủ thế nào - đây vẫn là một bài toán khó đang thách thức HLV Tedesco.

Trong lần gần đây nhất gặp nhau ở một giải đấu lớn, Bỉ tự tin tấn công nhiều hơn, và sau khi thua 0-1 thì Bỉ đã chỉ trích đối phương quá thận trọng, "không dám đá"! Đấy là kỳ World Cup 2018 mà Bỉ đã xuất sắc thắng Brazil ở vòng tứ kết, rồi sau khi đạt hạng 3 chung cuộc thì cả nước Bỉ ăn mừng thành tích lịch sử, như thể họ đã vô địch. Bây giờ, Tedesco sẽ phải toan tính thật kỹ cách phòng ngự, trong khi hàng công vẫn thiếu hiệu quả. Dù sao đi nữa, Tedesco thuộc mẫu HLV rất giỏi "khoa ăn nói". Ông có thể thuyết giảng cả buổi và làm cho toàn đội "lột xác" sau bài lên lớp của mình. Đây có thể là điểm mạnh vô hình của tuyển Bỉ.

23 giờ hôm nay: Pháp đấu Bỉ, diện mạo mới ở 'nhánh tử thần'- Ảnh 2.

Mbappe (10) sẽ chơi thế nào ở vòng 16 đội?

Pháp cũng sẽ thay đổi trong trận đấu quan trọng này. Tất nhiên, họ phải tấn công theo một cách khác so với những gì đã thể hiện ở vòng bảng. Kỳ này, HLV Didier Deschamps có thể sẽ dùng Antoine Griezmann ở vị trí "số 10", sau cặp tiền đạo Kylian Mbappe - Marcus Thuram. Chơi theo sơ đồ 4-4-2 đã đem lại thành công cho HLV Deschamps ở 2 kỳ World Cup gần đây. Nhưng, khác biệt kỳ này có thể là ông sẽ dùng tiền vệ "hình kim cương", với Griezmann nhô cao và N'Golo Kante trụ lại thấp nhất, Adrien Rabiot và Aurelien Tchouanemi là 2 tiền vệ còn lại.

Như đã nêu trên: cả hai hàng công đều kém hiệu quả trong khi Pháp rất mạnh về thủ. Trận Pháp - Bỉ hôm nay do vậy có thể tẻ nhạt ở phương diện tấn công, khó có nhiều bàn thắng. Pháp và Bỉ lại khá cân bằng về thực lực, đẳng cấp nên đều phải thận trọng. Cân mọi yếu tố thì Pháp vẫn nhỉnh hơn một tí, khả năng lọt vào tứ kết cao hơn. 

HLV Nguyễn Việt Thắng: 'Gà trống' sẽ hạ gục 'Quỷ đỏ'

Tôi đánh giá đội Pháp là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, với bộ ba hàng công Mbappe - Dembele - Barcola có tốc độ nhanh nhất EURO 2024. HLV Deschamps giàu kinh nghiệm, lại sở hữu đội hình mạnh, có chiều sâu và rất đồng đều. Đội tuyển Bỉ cũng mạnh, nhưng không đồng đều. Hàng thủ của "Quỷ đỏ" không giỏi đánh chặn các pha chuyển đổi trạng thái nhanh, vốn là sở trường của "Gà trống". Tôi tin đội tuyển Pháp sẽ có chiến thắng thuyết phục để tiến gần hơn mục tiêu vào chung kết EURO 2024. Dự đoán: Pháp thắng 3-1.

Tiểu Bảo (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.