Linh vật Hổ Nhâm Dần cho Tết Nguyên đán 'xuất đầu lộ diện', nhiều người tò mò

20/01/2022 19:01 GMT+7

Sau khi hình ảnh những tượng và mô hình chú hổ "độc lạ", vui vẻ ở các nơi xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội , người dân Huế lại háo hức tò mò ra công viên tìm xem linh vật cầm tinh năm Nhâm Dần năm nay sẽ như thế nào...?

Những ngày qua, cộng đồng mạng đã xôn xao với “linh vật” con giáp của năm Nhâm Dần, những chú hổ thiên hình vạn trạng, đủ kiểu xuất hiện tại các khu công viên trang trí, hội hoa xuân của các tỉnh, thành.

Những chú hổ còn trùm kín chưa "xuất đầu lộ diện" ở Huế khiến người dân thêm tò mò

Lê Hoài Nhân

Do hình tượng hổ của nhiều địa phương sau khi trưng bày gặp nhiều bình luận nên tại Thừa Thiên - Huế người dân cũng háo hức đợi chờ những chú hổ "xuất đầu lộ diện".

Tuy nhiên, dạo một vòng quanh các khu trang hoàng vui xuân của TP.Huế, những chú hổ vẫn còn được được che kín chờ ngày khai hội vui xuân.

Trong khi đó, những chú hổ cách điệu trong công viên Huế lại rất ngộ nghĩnh dễ thương

Lê Hoài Nhân

Tại công viên Lý Tự Trọng (TP.Huế), trong không gian trang hoàng cũng đã xuất hiện những chú hổ theo nhiều hình thức trang trí khác nhau. Bên cạnh những chú hổ cách điệu ngộ nghĩnh dễ thương, cũng thấy có những bức tượng hổ bằng xốp rất lớn nhưng vẫn chưa được trình diện.

Háo hức chờ hổ "lộ diện"

Chính những chú hổ còn "che mặt, đội nón" khiến nhiều người thêm tò mò, thích thú chờ đợi để xem.

Các công nhân vẫn đang vất vả hoàn thành việc trang trí công viên để phục vụ người dân vui xuân Nhâm Dần 2022

Chị Phùng Thanh Tâm (38 tuổi, TP.Huế) tranh thủ hôm có nắng đẹp đưa con ra công viên để chụp những bức ảnh lưu niệm trước thềm xuân mới. Ngoài cảnh vật được trang trí đầy màu sắc, chị Tâm tò mò trước “dung mạo” của những chú hổ năm nay.

Cận cảnh linh vật hổ 3D khổng lồ chờ ngày ‘ra mắt’ đường hoa Tết Nguyễn Huệ

Dù hội hoa xuân chưa khai hội nhưng nhiều người cũng đã tìm đến để xem hổ và chụp ảnh với hoa

Lê Hoài Nhân

“Hôm nay nắng đẹp, mình tranh thủ đưa con ra công viên chụp hình lưu niệm, năm nay mình thấy bài trí lạ mắt và công phu. Vì ra sớm nên chưa được thấy cận cảnh những chú hổ để con chụp ảnh cùng, tuy nhiên mình sẽ quay lại ở những dịp khác”, chị Tâm nói.

Nhiều khu vực trang trí rất dễ thương, đầy sắc màu

Lê Hoài Nhân

“Những ngày vừa rồi, trên Facebook và các trang báo xuất hiện nhiều hình ảnh chú hổ với thân hình và gương mặt khá buồn cười. Năm nay mình ra đây sớm vì tò mò xem "dung mạo" chú hổ tại Huế như thế nào. Nhìn lướt qua bên ngoài thì mình thấy chú hổ này khá giống hổ thật, nhưng bịt kín ni lông và đội nón thế kia nên chỉ đoán được thôi”, chị Đinh Quỳnh Nga (23 tuổi, đến từ TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ.

Ngoài những chú hổ năm Dần gây tò mò, tại công viên Lý Tự Trọng, đội ngũ công nhân vẫn đang tất bật hoàn thành các công đoạn trang trí bồn hoa, tiểu cảnh... với nhiều hình thù lạ mắt để kịp khai trương trước thềm xuân mới. Dưới thời tiết se lạnh và có nắng nhẹ, nhiều bạn trẻ đã đến đây check-in, người bán rong cũng tranh thủ những ngày này để kiếm thêm thu nhập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.