Lời cầu xin của người vợ nuôi chồng bệnh nặng

04/06/2024 13:44 GMT+7

Hơn 10 ngày qua, chị Hồ Thị Hậu (38 tuổi, ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, H.Tuy Phước, Bình Định) đã gõ cửa hầu hết bà con họ hàng, bạn bè thân quen vay mượn tiền để chạy chữa cho chồng là anh Ngô Đăng Khôi (38 tuổi) bị tai biến.

Anh Khôi bị tai biến khi đang làm thuê ở TP.HCM, được đưa về điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Vay được bao nhiêu, chị Hậu dồn hết vào việc thuốc thang cho chồng nhưng bệnh tình của anh chưa thuyên giảm. Túi đã hết tiền, nhưng thuốc men cho anh không thể thiếu, nên chị Hậu chỉ còn biết cầu xin sự quan tâm cứu giúp của những tấm lòng từ thiện.

Lời cầu xin của người vợ nuôi chồng bệnh nặng- Ảnh 1.

Anh Ngô Đăng Khôi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

MAI MINH

Anh Khôi và chị Hậu vốn là nông dân chân chất, chịu thương, chịu khó, chí thú làm ăn. Với mong ước có tiền nuôi 3 con nhỏ ăn học (cháu lớn 14 tuổi, cháu nhỏ 10 tuổi), nên vợ chồng anh không quản nắng mưa khó nhọc làm ăn, tích góp từng ngàn lẻ. Ngoài việc làm ruộng, vợ chồng anh còn làm thêm dịch vụ liên hoan, tiệc cưới.

Hai vợ chồng anh Khôi bàn nhau cầm cố ngôi nhà đang ở vay tiền đầu tư, mua sắm dụng cụ, phương tiện hành nghề. Mặc dù chăm chỉ, cố gắng nhưng việc làm ăn không thuận lợi, thu nhập không đủ trả lãi hằng tháng. Chủ nợ cộng dồn tiền lãi vào vốn vay ban đầu nên số nợ ngày càng nhiều, cuối cùng vợ chồng anh phải bán nhà trả nợ.

Tuy đối mặt với bao khó khăn thiếu thốn nhưng vợ chồng anh Khôi không chùn bước. Sau khi bàn tính, họ gửi các con nhờ bà nội trông rồi dắt díu nhau vào TP.HCM làm thuê cho cơ sở sản xuất thức ăn nhanh. Sau hơn một tháng thức khuya dậy sớm, gắng sức làm việc có lúc quên ăn, quên ngủ, chiều 23.5 anh Khôi bị đột quỵ bất tỉnh trong nhà trọ.

Nhận tin dữ, chị Hậu từ nơi làm việc chạy về đưa chồng đến Bệnh viện H.Hóc Môn. Do bệnh tình anh Khôi nghiêm trọng nên sau khi cấp cứu, anh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tiếp. Vì anh chưa mua bảo hiểm y tế nên chi phí trong lúc cấp cứu và điều trị phần lớn do gia đình lo liệu. Số tiền hai vợ chồng chắt chiu dành dụm sau vài ngày vào bệnh viện đã hết.

Không có tiền và xung quanh không có người thân quen, chị Hậu không thể một mình chăm sóc, phục vụ cho chồng nên xin chuyển anh Khôi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định điều trị. Tại đây, tuy được bà con, bạn bè quan tâm nhưng sự giúp đỡ của họ đối với vợ chồng anh lúc này chẳng khác nào muối bỏ biển.

Hơn một tuần qua, chị Hậu vừa chăm sóc vừa lo vay mượn tiền để thuốc thang cho chồng, nhưng nhiều hôm không thể xoay xở được. Chị Hậu đang lâm cảnh khốn khổ, bi đát đến cùng cực, rất mong được các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ vợ chồng anh Ngô Đăng Khôi. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến vợ chồng anh Khôi trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.