Lớp học ‘Cầu vồng’ của cô gái bán dừa: chưa từ chối trẻ em khó khăn nào xin học

Lớp học ‘Cầu vồng’ của cô gái bán dừa: chưa từ chối trẻ em khó khăn nào xin học

Bá Cường
Bá Cường
28/09/2024 09:55 GMT+7

Ít ai biết cô chủ quán bán nước dừa cạnh chân cầu vượt TP.Đông Hà (Quảng Trị) lại mở lớp học dành cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn ngay tại quán. Lớp học mang tên “Cầu vồng” này đang tràn ngập tiếng cười mỗi ngày.

Sinh ra trong gia đình đông con ở phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, bố mất sớm, Nguyễn Thị Ngọc Huệ có con đường học tập vất vả và khó khăn hơn nhiều những người bạn đồng trang lứa. Nhưng với đức tính luôn cần cù, siêng năng, cô gái có dáng người nhỏ con, làn da ngăm đen này đã vượt qua mọi khó khăn, đạt được ước mơ từ thuở nhỏ là trở thành một giáo viên.

Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, cô Huệ quyết định về quê, mở lớp học này như để trả ơn cuộc đời.

Lớp học ‘Cầu vồng’ của cô gái bán dừa: chưa từ chối trẻ em khó khăn nào xin học- Ảnh 1.

Hiện tại, lớp học “Cầu vồng” của cô Huệ đang dạy cho 10 học sinh. Cô cho biết chưa từ chối cũng chưa từ bỏ bất cứ một em học sinh nào nếu có nhu cầu xin học. Cô biết rõ hoàn cảnh mỗi em với tính cách khác nhau nhưng tâm niệm sẽ luôn làm hết mình, cố gắng giúp đỡ để các em có được môi trường luôn cởi mở, luôn tràn đầy niềm vui.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.