Lũ qua gần 1 năm, dân miền núi vẫn khát nước sạch

Gần một năm nay, hàng trăm hộ dân ở Cầu Bà, Sơn Thái, Liên Sang thuộc xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) phải chắt chiu từng can nước để phục vụ sinh hoạt vì hệ thống nước sạch hư hỏng hoàn toàn sau trận lũ lịch sử.

Trận lũ kỷ lục tháng 11.2025 khiến hàng trăm ngôi nhà ở xã Nam Khánh Vĩnh bị ngập đến mái, người dân chỉ kịp giữ tính mạng, còn lại tài sản đều trôi theo dòng nước. Đến khi ổn định cuộc sống, người dân phải đối diện với nỗi khổ là thiếu nước sạch để ăn uống, sinh hoạt.

Lũ qua gần 1 năm, dân miền núi vẫn khát nước sạch - Ảnh 1.

Người dân khu vực Cầu Bà (thôn Đá Trắng, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) ra sông tắm giặt

ẢNH: BÁ DUY

Nước sông thay nước sạch 

Dù trận lũ đã qua gần 1 năm, nhưng gia đình bà Ca Thị Nghiêm ở khu vực Cầu Bà (thôn Đá Trắng, xã Nam Khánh Vĩnh) gần như đã quen với việc múc nước sông Khánh Lê về sử dụng. Nước được bà hứng vào nồi, xô, chậu để dành cho những lúc cần. Nguồn nước sông dù đục, nhiều cặn bẩn nhưng trong cảnh không còn lựa chọn, gia đình bà vẫn phải sử dụng. Không chỉ tắm giặt, ngay cả nước dùng để nấu ăn hằng ngày cũng phải lấy từ sông.

Bà Nghiêm cho hay dù biết nguồn nước không đảm bảo vệ sinh nhưng đành chấp nhận, bởi nếu không lấy nước sông này thì gia đình không biết lấy nước ở đâu. "Muốn uống nước sạch thì phải tốn tiền mua nước lọc bình 5 lít. Nấu ăn thì phải lấy nước sông về để lắng hết cát, bùn rồi đun lên dùng. Còn tắm giặt thì gần như đều sử dụng nước sông", bà Nghiêm nói.

Nhiều người dân trong thôn Đá Trắng và cả thôn Đá Bàng (khu vực Cầu Bà) cũng lâm vào tình trạng tương tự. Đặc biệt, có những thời điểm mưa nguồn, nước sông đục ngầu làm mọi sinh hoạt đảo lộn. Các gia đình phải đi rất xa hàng chục cây số để xin nước về dùng, mỗi lần chở được chỉ 2 - 3 can (loại 20 - 30 lít/can).

Lũ qua gần 1 năm, dân miền núi vẫn khát nước sạch - Ảnh 2.

Gia đình bà Ca Thị Nghiêm (ở thôn Đá Trắng, xã Nam Khánh Vĩnh) phải tích trữ nước sinh hoạt

ẢNH: KỲ NAM

Cuộc sống khó tin của người dân sau trận lũ lịch sử: Phải “ké nước sông” suốt nhiều tháng

Những chiếc can nước nay trở thành vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Mỗi ngày, người dân phải tính toán từng can nước dành cho việc nấu ăn, uống, tắm giặt và các nhu cầu thiết yếu khác, bởi hệ thống cấp nước bị lũ cuốn hư hỏng nặng vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn.

Chị Ca Thị Huệ, một người dân ở đây, cho biết cứ chiều đến khi mọi người đi làm về là cùng tranh thủ xuống sông tắm giặt. Khu vực Cầu Bà là đoạn hạ nguồn, phía trên còn có các thôn ở Liên Sang, Sơn Thái cũng thiếu nước sạch, người dân cũng ra sông tắm giặt. Thành ra người trên tắm, người dưới cũng tắm. Còn những người sống xa dòng sông thì tập trung đến giếng nước của các hộ dân để mua nước về dùng. Thường mỗi can chỉ khoảng 20 - 30 lít, người có giếng lấy vài ngàn đồng để bù tiền điện máy bơm.

"Không chỉ chật vật về thiếu nước sạch mà thời gian gần đây thôn xuất hiện tình trạng sốt xuất huyết rất nhiều. Nhà nào cũng mua xô, chậu để trữ nước nên tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi. Bà con rất mong nhà nước có kế hoạch sửa chữa hệ thống nước máy để người dân bớt khổ", chị Huệ nói.

Lũ qua gần 1 năm, dân miền núi vẫn khát nước sạch - Ảnh 3.

Nước sông được người dân miền núi xã Nam Khánh Vĩnh múc lên chờ lắng cát, chất cặn bẩn để sử dụng sinh hoạt

ẢNH: BÁ DUY

Chờ nước sạch trở lại

Theo ông Trần Văn Lâu, Trưởng phòng Kinh tế xã Nam Khánh Vĩnh, sau đợt lũ lịch sử cuối năm 2025, hệ thống đường ống dẫn nước tại khu vực Cầu Bà, Sơn Thái và Liên Sang bị hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, tại khu vực Km 35 (QL27C), toàn bộ tuyến đường bị hư hỏng khiến hệ thống đường ống cấp nước bị cuốn trôi, đứt gãy hoàn toàn. Sự cố khiến khoảng 900 hộ dân ở Cầu Bà và Sơn Thái không còn nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt. Riêng khu vực Liên Sang đã khắc phục được một phần hệ thống, dù nguồn nước chưa mạnh nhưng người dân vẫn có nước để sử dụng.

Trong thời gian chờ sửa chữa, xã Nam Khánh Vĩnh đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nước sạch sinh hoạt. Hằng ngày, xe bồn chở nước đến những khu vực tập trung đông dân cư để người dân lấy nước sử dụng. Xã cũng lắp đặt các máy bơm tại những vị trí đông dân cư để người dân có thể bơm nước sông, suối, nước giếng sử dụng tạm thời. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp trước mắt. Việc thiếu một hệ thống cấp nước sạch ổn định khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Lũ qua gần 1 năm, dân miền núi vẫn khát nước sạch - Ảnh 4.

Các thôn ở khu vực Cầu Bà, Sơn Thái, Liên Sang thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, gần 1 năm sau trận lũ lịch sử vẫn sử dụng nước sông Khánh Lê để sinh hoạt

ẢNH: BÁ DUY

Trước tình trạng hệ thống cấp nước bị hư hỏng kéo dài, UBND xã Nam Khánh Vĩnh đã có văn bản đề nghị cấp kinh phí để sửa chữa hệ thống nước sạch tại 3 khu vực Cầu Bà, Sơn Thái, Liên Sang. Tuy vậy, phải đến tháng 6 năm nay, tỉnh Khánh Hòa mới bố trí kinh phí. Đến tháng 7, HĐND xã đã thông qua khoản kinh phí hơn 4 tỉ đồng để thực hiện sửa chữa.

Theo ông Lâu, sau gần một tháng triển khai thi công, các hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ, đến nay đã hoàn thành khoảng 60%. Hiện các đơn vị đang sửa chữa, khôi phục các tuyến đường ống bị hư hỏng nhằm đưa nước sạch trở lại phục vụ người dân. Dự kiến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, hệ thống sẽ được đưa vào hoạt động.

Sau nhiều tháng phải dùng nước sông, trữ từng can nước mưa hay mang can nhựa đi xin nước sạch, người dân Cầu Bà, Sơn Thái đang chờ ngày những vòi nước trong nhà có thể chảy trở lại. Với họ, đó không chỉ là chuyện có nguồn nước để sinh hoạt mà còn là mong muốn giản dị về một cuộc sống bình thường sau những tổn thất do trận lũ lịch sử gây ra.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.