Man City thua, không phải Haaland!

01/08/2022 06:30 GMT+7

Mọi sự chú ý trước trận tranh Community Shield 2022 (coi như Siêu cúp Anh, mở ra mùa bóng 2022 - 2023) dồn cả vào tiền đạo Man City : Điều quan trọng là chiến thắng!">Erling Haaland , mà nhiều người ví von rằng Man City có anh thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh.

Càng thú vị, khi đối trọng của Haaland là tiền đạo Darwin Nunez, cũng vừa gia nhập Liverpool một cách đình đám. Cho nên chẳng có gì lạ khi số đông kết luận “Nunez thắng Haaland” khi trận Siêu cúp khép lại với chiến thắng 3-1 cho Liverpool, mà người ấn định tỷ số chính là Nunez.

So sánh trực tiếp, càng thấy Nunez thành công hơn hẳn Haaland trong trận ra mắt của cả hai. Chỉ vào sân trong khoảng nửa giờ, Nunez sút cầu môn tới 4 lần (trúng đích 2), ghi 1 bàn; trong khi Haaland đá đủ 90 phút mà chỉ sút được 3 lần (trúng đích 1) và không ghi bàn. Nunez chạm bóng trong vùng cấm địa 5 lần, so với 6 lần của Haaland. Và Nunez chuyền chính xác 100%, so với 78% của Haaland.

Haaland (trái) gặp phải hàng thủ cứng cựa của Liverpool

Reuters

Chẳng biết Haaland có phải liếc mắt nhìn vào chiếc ghế sau lưng lúc anh bước lên xe bus chở đội sau trận, xem trung vệ Virgil Van Dijk còn bám theo mình hay không. Cũng có người viết: nếu đây không phải là bóng đá, Van Dijk sẽ phải trình diện cảnh sát để giải trình vì sao cứ cố theo sát người khác như hình với bóng! Ngược lại, đối thủ của Nunez là như thế nào? Trung vệ Ruben Dias của Man.City chuốc lấy một quả phạt đền.

Tóm lại, Liverpool đã ở vào tình trạng sẵn sàng hơn Man City, ở thời điểm đúng 1 tuần trước khi Premier League khai mạc. Van Dijk, Jordan Henderson, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold… đều chơi xuất sắc (Alexander-Arnold và Salah ghi các bàn còn lại cho Liverpool). Man City thì… mờ nhạt đều. Chỉ có Kevin De Bruyne và Julian Alvarez trông tạm được (hơi bất ngờ về Alvarez, tân binh được tung vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn gỡ cho Man City).

Vấn đề không chỉ là Haaland gặp nhiều khó khăn trước một hàng thủ cứng cựa, lại chẳng được đồng đội hỗ trợ tốt. Trung phong luôn là vị trí khó thi đấu nhất trong đội hình Man City, bởi lối chơi rất đặc thù mà HLV Pep Guardiola xây dựng. Họ bảo vệ thành công chức vô địch Premier League trong mùa vừa qua với tình trạng hầu như không cần có trung phong (hoặc ai đá ở vị trí cao nhất đều được).

Vấn đề đã được đặt ra khi Man City chính thức giới thiệu Haaland: liệu Guardiola có phải hy sinh một mắt xích trong hệ thống chuyền bóng và phối hợp liên tục, kiểu tiki-taka, để làm tăng tính “sát thủ” cho trung phong đích thực mà Man City có được trong mùa bóng này? Ở thời điểm Premier League còn chưa khai diễn, Man City (chỉ đá giao hữu 2 trận) dĩ nhiên là chưa nhuần nhuyễn, phong độ cá nhân cũng chưa sắc bén. Nhưng lối chơi toàn đội lại là chuyện khác.

HLV Pep Guardiola của Man City

reuters

Trận tranh Siêu cúp gợi ra vấn đề: không dễ lắp ráp sự dũng mãnh, vốn đã là một “thương hiệu” của Haaland trong những mùa bóng vừa qua, vào lối chơi “đập nhả” đặc trưng của Guardiola. Thực tế cho thấy Haaland tuy không ghi bàn, dứt điểm cũng không nhiều, nhưng lại có đến 2 pha kiến tạo cơ hội cho Man City. Như vậy có nghĩa Haaland đã phải phục vụ Man City, hơn là đồng đội phục vụ cho khâu ghi bàn mà anh đảm trách. Tất nhiên, đây chỉ là nói về trận đấu vừa qua! Nhưng đây cũng có thể là cả một câu chuyện dài.

Mùa trước, Liverpool đã tiến thật sát đến kỳ tích “ăn 4”, rốt cuộc “chỉ” có 2 cúp và về nhì ở 2 giải đấu còn lại. Một mùa bóng mới lại đang bắt đầu, xem ra còn “mời gọi” hơn, khi trước mắt thầy trò Juergen Klopp đã có ngay chiếc cúp đầu tiên - dù chẳng phải là chính thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.