Mang hạnh phúc đến với trẻ em vùng cao

Vũ Thơ
Vũ Thơ
24/07/2023 08:44 GMT+7

Với mong muốn giúp trẻ em vùng cao bớt khó khăn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã sáng lập và điều hành dự án "Hạnh phúc cho em", xây nên tương lai tươi sáng cho nhiều học sinh vùng cao tỉnh Sơn La.

Xây dựng 16 điểm trường "hạnh phúc"

Được khởi xướng từ cuối năm 2021, đến nay dự án "Hạnh phúc cho em" của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã triển khai xây dựng được 16 điểm trường và 6 ngôi nhà mang tên "hạnh phúc" cho trẻ em vùng cao, với tổng kinh phí hơn 5,6 tỉ đồng. Dự án giúp hàng nghìn em nhỏ cùng thầy cô giáo có điều kiện học tập tốt hơn và nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có một điểm tựa trong cuộc sống.

Mang hạnh phúc đến trẻ em vùng cao - Ảnh 1.

Một điểm trường vùng cao được khởi công xây dựng trong tháng 7.2023

NVCC

Trong số những hoàn cảnh được giúp đỡ, có một "em bé không biết cười". Em tên là Đinh Ngọc Hân, nhà thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn, bố bị liệt nửa thân dưới do tai nạn lao động, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo thường phải điều trị ở Bệnh viện K T.Ư. Gia đình em cũng là một trong những hộ phải di dời khẩn cấp (vì ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao), đến điểm tái định cư Pu Nhay (xã Liên Hòa, H.Vân Hồ, Sơn La). Có lẽ, chính vì hoàn cảnh quá éo le mà chưa khi nào thấy Hân cười, nên mọi người đặt cho em cái tên là "em bé không biết cười".

Dự án "Hạnh phúc cho em" đã nhanh chóng kết nối và triển khai xây dựng hỗ trợ cho gia đình em Hân một căn nhà, với tổng trị giá 80 triệu đồng, để gia đình em nhanh chóng ổn định cuộc sống tại khu tái định cư. Tại buổi lễ khởi công, mẹ của em đã bật khóc khi niềm vui và hạnh phúc đến quá bất ngờ. Chỉ hơn 1 tháng nữa là gia đình em có một mái ấm mới, yên tâm sinh sống.

Không chỉ xây nhà tặng trẻ em khó khăn, với dự án này, nhiều điểm trường khó khăn, dột nát đã được thay mới. Tại 3 xã của H.Phù Yên (Sơn La) là Đá Đỏ, Mường Bang, Tường Tiến, có 3 điểm trường còn là vách gỗ, nhà tranh, thiếu phòng học đã được dự án đầu tư xây dựng. Trong ngày khởi công, tại các điểm trường, thầy trò cùng các cấp chính quyền, nhân dân rất vui mừng, hạnh phúc khi được đón nhận dự án.

Thầy giáo Nguyễn Thái Thụy (Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Mường Bang) phấn khởi chia sẻ: "Sắp tới đây, khi điểm trường được hoàn thiện, các em học sinh không còn phải học ở điểm trường gỗ, không phải nghe tiếng mọt đục khoét mỗi lần làm bài kiểm tra rồi. Tôi thật sự rất vui mừng khi các em học sinh và thầy cô có nơi dạy học mới, khang trang và tiện nghi".

Xây tương lai tươi sáng

Chia sẻ về dự án "Hạnh phúc cho em", trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, Chủ nhiệm dự án, cho biết anh sinh ra và lớn lên ở TP.Sơn La (tỉnh Sơn La). "Xung quanh nơi tôi ở, chẳng có đứa trẻ nào là không được đi học cả. Nhưng ngược non cao, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những ngôi nhà vách gỗ đơn sơ, lay lắt qua bao mùa mưa nắng. Những mái trường xập xệ được dựng lên tạm bợ để làm nơi học tập, sinh hoạt của thầy cô và các em. Và ở đây, để được đi học là một điều khó khăn", anh Anh chia sẻ.

Đặc biệt từ nhiều năm nay, anh là Chủ nhiệm dự án "Nuôi em Mộc Châu" (hỗ trợ bữa ăn trưa ở trường cho học sinh tại những điểm khó khăn) nên rất hiểu hoàn cảnh của trẻ em vùng cao. "Trong một lần đến bản để khảo sát mở rộng dự án "Nuôi em Mộc Châu", tôi thấy ở đây nghèo khủng khiếp. Điện không có, cơm ăn cũng không, thậm chí vật nuôi cũng gầy trơ xương. Đường đi thì gập ghềnh, hiểm trở, nguy cơ ngã, bỏng ống pô xe máy lúc nào cũng hiện hữu. Chỉ có 19 km, nếu thời tiết thuận lợi cũng mất 2 giờ di chuyển mới tới trung tâm xã, còn trời mưa thì chẳng biết thế nào…", anh Hải Anh kể.

Đến nơi, thấy trường xập xệ, ván gỗ mỏng tang và mối mọt, anh cảm nhận được rằng không chỉ nuôi ăn cho các em mà cần có trường học kiên cố mới vận động được các em đi học. Vậy là anh bàn với các đoàn viên của mình và xây dựng dự án mang tên "Hạnh phúc cho em".

"Với tinh thần "xây cho em hạnh phúc, xây cho em tương lai tươi sáng", dự án đã kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng, xây dựng và trao mới nhiều ngôi nhà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn địa bàn tỉnh Sơn La, với giá trị của mỗi căn nhà là 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, dự án cũng huy động và xây dựng trường học có giá trị 350 triệu đồng/ngôi trường ở các xã biên giới, giúp thầy cô cùng các trẻ em vùng cao có được một nơi học tập kiên cố, trong mọi điều kiện thời tiết nơi biên cương", anh Hải Anh chia sẻ.

Anh Dương Hải Anh cũng cho biết, mục tiêu của dự án là sẽ kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ, xóa toàn bộ các điểm trường vách gỗ trên địa bàn tỉnh Sơn La, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.