Mạng xã hội tràn ngập hình ảnh người trẻ đi bỏ phiếu bầu cử

23/05/2021 14:29 GMT+7

Sáng ngày 23.5, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh người trẻ đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Từ sáng sớm ngày 23.5, mạng xã hội đã tràn ngập nhiều hình ảnh người trẻ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dâncác cấp nhiệm kỳ 2021  -2026, và người trẻ không quên kèm theo những dòng cảm xúc như tự hào, vui sướng và hân hoan... khi nói về sự kiện quan trọng này.

Đặt 4 cái báo thức cách nhau 5 phút

“Cầm lá phiếu trên tay, ta hăng hái đi bầu. Hôm nay nhộn nhịp quá, đừng chần chừ nữa nha” là những dòng cảm xúc của Nguyễn Quốc Khắc Huy, 24 tuổi, cử tri trẻ P.8, Q.10, TP.HCM đã viết trên trang cá nhân Facebook của mình để nói về "ngày hội non sông" .

Đây là lần thứ 2 Khắc Huy tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu (lần đầu vào năm 2016). “Sáng nay mình rất háo hức để thực hiện quyền và trách nhiệm của một công dân Việt Nam ,phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước. Mình còn vận động các thành viên trong gia đình, bạn bè và những người thân quen cùng nhau đi bầu thật sớm và đầy đủ. Đặc biệt. mình thật vinh dự khi được chọn là cử tri trẻ chứng kiến việc niêm yết các hòm phiếu bầu tại điểm bầu cử của mình. Đây có thể là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của bản thân”, Huy chia sẻ.

Khắc Huy háo hức chia sẻ hình ảnh "ngày hội non sông" lên trang Facebook cá nhân

Ảnh: Chụp màn hình (CMH)

Rồi Huy hào hứng nói thêm: “Tối qua mình với gia đình đã thực hiện khai báo y tế điện tử, kiểm tra lại thẻ cử tri và chuẩn bị quần áo cho thật tươm tất để sáng nay đi bầu. Vì sợ ngủ quên mình đã đặt 4 cái báo thức cách nhau 5 phút để đảm bảo có mặt đúng giờ khai mạc”.

Huy đến đúng giờ nhờ cài 4 lần báo thức, cách nhau 5 phút

Ảnh: NVCC

“Các bạn đã đi bầu cử chưa?”, câu nói ngắn gọn của Nguyễn Phúc Kha, cử tri 20 tuổi ở Tiền Giang, đăng tải lên trang cá nhân Facebook của mình vào sáng ngày 23.5. Kha cũng không quên “khoe” hình ảnh phiếu cử tri của bản thân. Với Kha, đây là một hành động vô cùng vinh dự.

Nhiều người trẻ háo hức khoe thẻ cử tri

Ảnh: CMH

Kha chia sẻ: "Mình cảm thấy vui, hạnh phúc và xen lẫn tự hào khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu cử đại biểu. Vì mình được thực hiện quyền công dân để bầu ra những người có đủ đức, đủ tài gánh vác những công việc của đất nước. Hiểu được tầm quan trọng của mỗi lá phiếu, mình phải tìm hiểu thật cẩn thận từng ứng cử viên để đảm bảo người nhận được lá phiếu bầu của mình thật sự xứng đáng".

Ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân

Còn Trần Hải Yến, 29 tuổi, Bí thư Đoàn Phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM, lại “khoe” những hình ảnh của mình và các bạn đoàn viên tại địa phương đi hỗ trợ khai báo y tế cho người dân đến bầu cử với hàng ngàn "icon" trái tim, quốc kỳ Việt Nam tại trang Zalo cá nhân của mình.

Yến háo hức chia sẻ hình ảnh của ngày bầu cử

Ảnh: CMH

Yến cho hay sáng nay rất vui khi nhận được câu nói “tuổi trẻ hăng hái cố lên” và nụ cười tươi rói của cô chú cử tri khi đến khai báo y tế. “Công việc tuy mệt nhưng rất vui và không kém phần hồi hộp vì mình phải chịu trách nhiệm phân công các bạn đoàn viên tại điểm bầu cử”, Yến nói.

Yến hỗ trợ khai báo y tế cho cử tri đến bầu cử

Ảnh: NVCC

Cũng trong bộ phận hỗ trợ cử tri đi bỏ phiếu, Nguyễn Thụy Xuân Trinh, 23 tuổi, thành viên tổ bầu cử số 39, P.7, Q.10, TP.HCM, cho hay dù bản thân đã lần thứ 2 thực hiện hỗ trợ công tác bầu cử. Trinh cho biết cũng như cách đây 5 năm, lúc còn là sinh viên, cảm xúc vẫn vui và tự hào.
Xuân Trinh kể: “Tổ bầu cử của em có những hộ dân thuộc khu tái định cư nên vất vả và khó khăn nhiều, vì có những hộ chưa nhận phiếu cử tri. Phải ngồi vừa tra danh sách trên máy tính, rồi phải tìm thẻ cử tri cho các hộ và liên lạc các hộ dân đến bầu. Còn có bác già lắm, là đảng viên cao tuổi của phường đến từ rất sớm, để thực hiện bầu cử. Nhìn bác chống gậy nhờ cháu chở đến rồi dìu vào khai báo y tế, hình ảnh đó, khiến mình nể phục và ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân khi là một công dân của đất nước”.

Thụy Trinh cảm thấy tự hào và ý thức hơn trách nhiệm của bạn thân

Ảnh: NVCC

Giống như Xuân Trinh, Lê Nguyễn Ngọc Trinh, cử tri 19 tuổi ở Cà Mau đã hiểu hơn trách nhiệm của mình trong "ngày hội non sông" này. “Sáng sớm mình đi bầu cử vô tình chứng kiến hình ảnh vợ chồng già, ông thì bị tật ở chân, còn bà thì bị tật ở tay, hai người đèo nhau bằng xe 3 bánh đến. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng ông, bà đã không ngại khó khăn để đi bầu cử, làm tròn trách nhiệm của công dân”, Ngọc Trinh kể lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.