Match Day 2026: Con trai Phó giám đốc A9 Bạch Mai chọn ngành, đồng nghiệp xúc động

Quý Hiên
Quý Hiên

Tại Match Day 2026, quyết định chọn chuyên ngành hồi sức cấp cứu đầy vất vả của bác sĩ trẻ để nối nghiệp người cha đang làm Phó giám đốc A9 Bạch Mai đã gây xúc động mạnh mẽ cho các thầy cô trong ngành.

Tình yêu đích thực

Sau sự kiện Match Day 2026 do Trường đại học Y Hà Nội tổ chức vào chiều 9.9, khoảnh khắc thí sinh mang số thứ tự 45 đứng trước micro dõng dạc hô vang tên chuyên ngành "hồi sức cấp cứu" đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên các diễn đàn.

Match Day 2026: Con trai Phó giám đốc A9 Bạch Mai chọn ngành, đồng nghiệp xúc động- Ảnh 1.

Bác sĩ trẻ Trần Hữu Trung trong khoảnh khắc hô chọn chuyên ngành hồi sức cấp cứu

ẢNH: HỮU LINH

Ngay sau đó, nhiều giảng viên thuộc bộ môn Hồi sức cấp cứu của Trường đại học Y Hà Nội đã bày tỏ sự xúc động trên mạng xã hội trước lựa chọn này. 

PGS Hoàng Bùi Hải, Phó trưởng bộ môn Hồi sức cấp cứu viết: "Con trai tiến sĩ, bác sĩ Trần Hữu Thông, Phó giám đốc Trung tâm cấp cứu A9, top đầu nội trú đã chọn hồi sức cấp cứu. Một minh chứng cho thấy có tình yêu thực sự!".

Bác sĩ Ngô Đức Hùng (giảng viên bộ môn, người được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội qua tài khoản Hung Ngo) cũng chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại trọn vẹn 10 giây thí sinh 45 đĩnh đạc khẳng định: "Trần Hữu Trung, số thứ tự 45, chuyên ngành hồi sức cấp cứu".

Kèm theo đoạn clip, bên cạnh những dòng bình luận về Match Day 2026, là những nhận xét mang hàm ý vui mừng khi năm nay chỉ tiêu chuyên ngành hồi sức cấp cứu hết rất sớm. 

Đáng chú ý, những thí sinh lựa chọn lĩnh vực này năm nay đều nằm trong top 20% đạt điểm cao nhất - nhóm vốn có nhiều sự lựa chọn hấp dẫn, thay vì dấn thân vào một chuyên ngành vốn dĩ vô cùng vất vả và "rất nghèo".

Match Day 2026: Con trai Phó giám đốc A9 Bạch Mai chọn ngành, đồng nghiệp xúc động- Ảnh 2.

Cha con bác sĩ Trần Hữu Thông cùng hai thầy trong bộ môn Hồi sức cấp cứu Trường đại học Y Hà Nội là PGS Hà Trần Hưng (bìa phải), trưởng bộ môn và bác sĩ Ngô Đức Hùng (bìa trái)

ẢNH: HỮU LINH

Niềm hân hoan của các thầy cô càng trở nên sâu sắc khi đặt trong một bối cảnh gia đình đặc biệt. Cha của bác sĩ Trần Hữu Trung chính là tiến sĩ, bác sĩ Trần Hữu Thông, hiện là Phó giám đốc Trung tâm cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) - nơi thường xuyên tiếp nhận những ca bệnh nặng nhất.

Tại đây, thời gian làm việc của các y, bác sĩ được đo bằng những ca trực dài đằng đẵng. Họ phải làm quen với áp lực khổng lồ, thường xuyên nhận những cuộc gọi khẩn cấp bất kể ngày đêm và đối mặt với vô số khoảnh khắc phải chớp lấy ranh giới sinh tử mong manh để đưa ra quyết định giành lại mạng sống cho bệnh nhân. 

Đây cũng là một trong những chuyên ngành khắc nghiệt, đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có tinh thần thép, sức bền bỉ và trách nhiệm tận tâm.

"Đó là lựa chọn độc lập của con trai tôi"

Gắn bó nhiều năm với chuyên ngành hồi sức cấp cứu, bác sĩ Trần Hữu Thông thấu hiểu hơn ai hết những nỗi vất vả, nhọc nhằn đặc thù của nghề. Chính vì vậy, trong mắt những người đồng nghiệp, sự lựa chọn của bác sĩ trẻ Trần Hữu Trung không đơn thuần chỉ là câu chuyện "nối nghiệp nhà", mà còn thể hiện tâm thế chủ động, sẵn sàng đương đầu với một con đường đầy rẫy áp lực.

Chia sẻ trước quyết định dũng cảm của con trai, bác sĩ Trần Hữu Thông cho biết: "Điều khiến tôi xúc động nhất là Trung hiểu những vất vả ấy nhưng vẫn lựa chọn bước vào nghề bằng sự tự nguyện và niềm đam mê của chính mình".

Cũng theo bác sĩ Thông, con trai đã trao đổi với bố mẹ về việc định hướng chuyên ngành và vợ chồng ông thống nhất sẽ tôn trọng tuyệt đối quyết định của con.

Dù vậy, với tư cách là người đi trước, ông Thông đã phân tích rất thẳng thắn về cả những ý nghĩa cao quý lẫn sự hy sinh, khắc nghiệt thực tế của nghề để con hình dung đầy đủ trước khi lựa chọn. 

"Trung vẫn quyết định chọn hồi sức cấp cứu. Vì vậy, tôi nghĩ đó thực sự là niềm đam mê, là lựa chọn độc lập của con. Trung không đơn thuần chọn một chuyên ngành giống cha, mà đang lựa chọn một con đường phù hợp với khát vọng và lý tưởng nghề nghiệp của chính mình. Với tôi, điều đó thật đáng quý", bác sĩ Thông tự hào chia sẻ.

Bác sĩ Trần Hữu Trung năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Trường đại học Y Hà Nội. Trước đó, anh là cựu học sinh lớp chuyên hóa Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Thời phổ thông, nam bác sĩ từng sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng, nổi bật là giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học vào năm lớp 11.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.